1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Mèo điên nói không sượng mồm?
    Vần vèo sai bét lôm côm bỏ bà
    Thơ thế, thì mau té ra
    Còn làm bẩn nước hơn là chôm chôm
  2. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0


    Mèo mập, anh có khoẻ hôn
    Hổm rày tưởng chết đem chôn mất rồi
  3. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mưa lớn quá trời
    Sấm chớp ầm ĩ, Phù thời sợ ghê

    hu hu
  4. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà khóc tỉ tê
    Mưa cho mát đất lạnh phê cả người
  5. phuduxixon

    phuduxixon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2008
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Lạnh quá nên hổng có cười
    Kiếm chăn ủ nóng mà lười ghê nơi
  6. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Buồn thì kiếm chỗ đi chơi
    Hú Voi một tiếng, "Anh ơi", tới liền
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi ăn chuối chiên
    "Phù ơi" anh nhớ muốn điên Phù à
    Nhưng Mây lại thích la cà
    Cầm lòng không đặng thế là cưa luôn.
  8. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Voi nói thế, mụ Du buồn
    Mụ mà giở chứng, mụ chuồn qua đây
    Qua đây mụ xúi nàng Mây
    Kéo nhau qua bển phanh thây Voi giờ
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thân Voi chỉ có một cờ
    Cả hai xúm lại chắc mờ nên duyên
    Vợ cả, vợ bé song thuyền
  10. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Hai ghe xúm lại cùng khiêng voi khờ
    Voi kia hết mộng hết mơ
    Thân xiêu vòi rũ còn cờ...héo queo

Chia sẻ trang này