1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gangoc2010

    gangoc2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi rất nhanh trong tiếng thở dài rất khẽ
    Bước chân em nhè nhè đến bên cuộc đời tôi
  2. e_chong_vi_sarsss

    e_chong_vi_sarsss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    0
    Một vợ thì nằm giường lèo
    Hai vợ thì zô chuồng heo mà nằm[nick]
    Được e_chong_vi_sarsss sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 31/12/2008
  3. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Hổng chừng còn dễ bị bằm
    Suốt ngày hai ẻm chằm dằm thí ghê
    Sướng gì mà vẫn cứ mê
    Vài năm mới được phép về thăm U
  4. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Chừng nào bóng xế trăng lu
    Dù cho nhiều vợ ngàn thu vẩn buồn
    Thà tình như cánh chuồn chuồn
    Khi vui thời đậu khi buồn thời bay...
    Vậy mà lại hóa ra hay
    Tội gì suốt kiếp trả bài một cô
  5. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Trường Giang sóng dợn nhấp nhô
    Bác kia sao muốn nhiều cô vậy à?
    Coi chừng kiệt sức bỏ bà
    Chân lê không nổi hết mà lăn tăn
  6. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1

    Sơn anh, anh đừng băn khoăn
    Còn sống là sẽ còn....răng đầy mồm
    Răng còn thì còn nhai cơm
    Lâu lâu ăn phở cho thơm thui mà
  7. rukowen

    rukowen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2005
    Bài viết:
    696
    Đã được thích:
    0
    Không được, ăn sẽ có đà
    Ngày mai ăn típ cái là đi toong
  8. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Tình còn lênh láng như...sông
    Lẽ nào phải chịu ở không chết già
    Rồi đây ai cũng làm ma
    Nhưng không chịu cảnh ma già lẻ loi
  9. haccvan

    haccvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Mây đà chống mắt mà coi
    Bac Son sẽ nhảy loi choi thế nào
  10. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Sơn giờ đang ở nước Lào
    Làm sao có thể thế nào bác Sơn?
    Ái tình đôi lúc có cơn
    Tam niên không xả là nhờn ống tiêu.

Chia sẻ trang này