1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu? Trường giang tập 2

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi lyenson, 21/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Cháu Kei vừa dạo cung trăng
    Chắc định thăm Hằng, nhưng dặm... Cuôi kia
    Về nhà Kei đía tía lia...
    Nếu mà Kei dám, Phù chia...mấy thằng
  2. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Dân chơi há sợ mấy thằng
    Treo lên, lấy súng pằng pằng từng tên
    "Thằng" nào chưa chết, còn rên
    Thêm phát ân huệ là lên Thiêng đàng!
    Tự nhiên Kei giống... Năm Cam!
  3. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Nói nghe ghê rợn nhưng làm...dám hong?
    Cá khôn sống vũng nước trong
    Tuy rằng xốn mắt nhưng không tối lòng!
  4. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Đọc thơ đầu óc quay mòng
    Sao lại xốn mắt, nước trong kia mà?
    Kei-ra vốn dĩ... thật thà
    Ví von như Bác, hiểu là chết ngay.
  5. ai_nop_nong_xom_xoam

    ai_nop_nong_xom_xoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Nước trong nhưng nước có bầy
    Vi trùng nhỏ xíu loay hoay chùm chùm
  6. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Kei chưa nắm thực tế roài...
    Nước đồng trong vắt thời ai cũng phòng
    Bởi vì phèn có ở trong
    Còn như cá sống khó mong...đổ ghèn!
  7. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
    Xót xa cho phận...núp lùm
    Post chậm muốn sửa, chạy... tum cái đèo
    Lốc in khó tợ trèo đèo
    Thôi ta bót tiếp ai nghèo mặc ai
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mới vừa uống được vài chai
    Nửa say nửa tình coi ai trong này
    Trời mưa đi nhậu cũng hay
    Ngồi nâng ly rượu hây hây (với) má hồng.
  9. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Say rồi nói chuyện viễn vông
  10. keira6868

    keira6868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chi mà lại chổng mông kiu gào?
    Buồn như rớt mất một hào
    Khóc như trước ngõ bị đào hai năm?
    Say thì kiếm chỗ mà nằm

Chia sẻ trang này