1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu?! Trường giang tập 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuduxixon, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ăn cũng đã được vài hôm
    Khi nào đổi món cho sôm hả Mèo?
    Chôm chôm em cứ đu theo
    Tối nằm ác mộng treo đầy chôm chôm
  2. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm vừa táp vừa ôm
    ***g chôm Mập nuốt, vỏ chôm chẳng chừa.
    Bờ mông kiến cắn từa lưa
    Cà kia cẩn thận, (kẻo) kiến cưa mất cà.
  3. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi mất cà thì tức à
    Hay Voi vốn đã rụng cà từ lâu?
    Dịp này tháng Bảy mưa Ngâu
    Mập nhìn đâu cũng một màu chôm chôm
  4. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Chôm chôm ơi hỡi chôm chôm
    Vì mày Mập phải ôm đồm thế sao
    Tiếc cho ku Mập ngày nào
    Tiếc cho những tháng mưa rào lại ngâu
  5. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nắng lại đổi màu
    Tự dưng bí lại cùng bầu đi chơi
    Việc trưa nay,Mập xong rồi
    Lại ra sông vắng và ngồi măm chôm chôm
  6. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thèm một cái ôm
    Tự dưng thèm có một hôm thôi à
  7. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Bỗng dưng lại thấy quả cà
    Của Mập trôi nổi tà tà mé sông.
  8. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Cà của Voi mọc đầy lông
    Cũng đang trôi nổi giữa dòng Trường giang
    Cà xẹp lép,lông dài ngoằng
    Dùng cũng chẳng được,chi bằng vứt đi
    Trời mưa chẳng thiết làm gì
    Mập lại đánh chén một bì chôm chôm
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Thu vừa tới được vài hôm
    Tự nhiên nổi hứng lại ôm lấy mình
    Giai nhân tài tử rất xinh
    Ai ai cũng ngại sông tình được "Ôm"!
  10. phudu01

    phudu01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2009
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Cũng tại Mập khoái chôm chôm
    Sông Trường mình Mập cứ ôm ôm hoài
    Mọi người nén tiếng thở dài
    Thôi thì Mập cứ ca bài chôm chôm

Chia sẻ trang này