1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sông tình biết chảy về đâu?! Trường giang tập 3

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi phuduxixon, 24/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại mình mập nổi rôm
    Gãi từ cái tóc tới mồm rồi thân
    Gãi riết người tê rần rần
    Mà không hết ngứa lột quần vứt luôn
  2. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Phufdu đùa quá mất khôn
    Lột quần sao lại lộn xộn ở đây
    Mập đang ngắm nước nhìn mây
    Trong tay lại một giỏ đầy chôm chôm
  3. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Ối giời lại tới vần ôm
    Cố tình ăn hết chôm chôm rồi mà
    Tính em thì hơi thật thà
    Nên Mèo bỏ quá đừng la làm gì
  4. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Ối giời,la làm cái chi
    Thật thà dối trá vẫn đi một đường
    Khi vui hay lúc chán chường
    Nói thật là Mập đều thường ăn chôm chôm
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thói đời ấm cật no cơm
    Mập Mèo chỉ thích chôm chôm thôi mà
    Nhắc làm chi chuyện đã qua
    Nhớ làm chi những người xa ngút ngàn
    Hình như đã có một lần
    Trong vườn Yết có kẻ mần... chôm chôm?
  6. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Mèo Mập hắn rất lôm côm
    Suốt ngày chỉ biết vần ôm gieo hoài
    Chôm chôm rẻ thúi hổng ai
    Thèm rơi nước dãi, lai rai như Mèo (Mập)
  7. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi ngốc chớ có eo sèo
    Không đủ sức phá, mè nheo cái gì
    Chôm chôm Mập chén tì tì
    Hôm nào cũng phải một bì chôm chôm
  8. Comput

    Comput Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào miệng với chả mồm
    Toang hoang toác hoác, ngậm mồm khó khăn
    Suốt ngày cứ thế nhe răng
    Lởm cha lởm chởm, mần ăn cái giề.
    Cà thì thâm tím thấy ghê
    Rễ thì xơ xác, tựa Dê đã già.
  9. namhuyen09

    namhuyen09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Voi ngốc sao cứ kêu ca
    Hay là Voi đã hỏng cà từ lâu
    Phá vần "ôm" có khó đâu
    Hằn học chứng tỏ lu ngâu bốt dền
    Cứ nằm ở đó mà rên
    Mập ta vẫn hát vang rền : chôm chôm
  10. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Trương Ba vẫn cứ là hồn
    May sao Hàng Thịt vưỡn còn chút da!
    Quen rồi cái thói hay la
    Ngỡ như rằng chỉ ta là nhất thôi!
    Ừ thì "lão" ấy là Voi
    Ngẫm ra lại thấy mặn mòi lắm ru!
    Nực cười cái kẻ khư khư
    Coi thiên hạ thảy đều ngu như... mình!
    Nhớ khi vườn Yết linh đình
    Lắm phen mặt nạ đi rình... mặt mo!
    Đâm ra cứ thế bày trò
    Chửi nhau như hát, hay ho đến là!
    Tình Giang cứ chảy tà tà
    Nhân gian cứ tắm là đà như không!
    Hết Cà lại đến Chôm chôm...

Chia sẻ trang này