1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời ... cái gì là quan trọng nhất ???

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi honeysweet, 23/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời ... cái gì là quan trọng nhất ???

    Câu trả lời của tôi chắc chắn là hạnh phúc gia đình ... Tôi hạnh phúc khi thấy được nụ cười thân thương của người mẹ ,, tôi hạnh phúc khi nhìn thấy tình thương của ba dành cho tôi ,, tôi hạnh phúc khi cùng nhau thủ thỉ trò chuyện buồn vui cùng chị tôi ,, và tôi hạnh phúc khi đứa em trai của tôi mỗi ngày càng lớn ... Chỉ vậy thôi ,, tất cả chỉ gói gọn trong 2 chữ " hạnh phúc" nhưng đối với tôi đó là điều quan trọng nhất
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    My family... my child and my husband...
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Really???
    Correct: my family ... my child and my lover
  4. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, quan trọng nhất là tiền nhiều, với các lý do sau:

    Tiền nhiều sẽ có nhiều ... bô fnhí, vợ ...

    Tiền nhiều sẽ có nhiều bạn bè ...

    Tiền nhiều sẽ mua được nhiều vật chất ... ... (được nhiều thứ khác nữa
    Có ai đồng ý không?
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn , OK đúng là tiền nhiều nguwòi ta sẽ có nhiều thứ .Nhưng TIỀN không thể mua TÌNH CẢM .
    Ok đành rằng anh có nhiều tiền, có nhiều bồ nhí , có nhiều vợ ...ok maybe là thế ..Nhưng những con người đó anh đem tiền ra mua đưọc họ , anh có chắc mua đưọc tình cảm của họ không ?
    -Tiền sẽ có nhiều bạn bè ... ok ..nhưng chỉ có thể nói tiền mua đưọc BÈ chứ không mua đưọc BẠN .
    -Tiền mua đưọc nhiều vật chát..cái này thì ok
    Mấy ngày nay có nhiều sự cố, vô tình tối hôm qua thao thức lại nhớ đến vấn đề này , sáng nay lên lại gặp topic này .
    Với SB , có những chuêỵn SB đã trải qua như thế này nhé .
    nếu nói ra maybe sẽ va chạm đến một số người .Nhưng sự thật vẫn thế.
    Với sinh viên , đến mùa thi thì thường xảy ra chuyênj "ĐI THẦY ". Mà cụ thể là thế này nhé.Đem một giỏ hoa quả đến nhà thầy ,Trong đó kẹp theo danh sáh những nguwòi đã đóng tiền và phong bì tiền cho thầy dạy môn ...
    ĐẾn một hôm , em vừa lên lớp , có người bạn hỏi "T có đi cho thầy Tư tưởng HCM không?".
    -mắc gì phải đi ?T không đi ...
    Và rồi thằng lớp trưởmg thu tiền , em chẳng quan tâm ...Sau này nghe thấy đứa nào đó nói đã tả tièn lại rồi vì ít đứa đi quá thày không nhận .Cùng lúc đó bên lớp T2 có 30 người nộp tiền để "đi thầy".LT bên đó đem " giỏ trái cây" lên nhà thầy.Thầy thì chả nhận đâu , vợ thầy nhận thôi ... sau khi xem ds hỏi thêm câu "T2 55 người ssao di có 30".>>>>>>>>>>>>>>>>>TRƠ TRẺN nhỉ !?
    Và cái gì đến sẽ đến, 1tháng sau có một đoàn thanh tra về điều tra ...bởi một pm phản hồi qua web của phòng đào tạo . Thầy phó phòng biết chính xác là ai đã pm ,,mặc dù lấy úer đăng nhập của lớp .Nhưng theo quy định và quyền lợi của sinh viên nên hoàn toàn đưọc dấu tên .chỉ biết có pm public trên web phản hòi của SV..những viễc tiếp theo thì dài dòng chắc chẳng caznf kể
    Với riêng em , em cảm thấy khinh thwưòng ông thầy dạy môn TTHCM đó .Tại sao ở ngoài miệng thì gáio dục sinh viên nào là tư tưởng HCM phải thế này , thế khác ,c òn ổng thế nào ?! ĐÁNG KHINH THẬT
    Đơn giản chỉ một chuyện như thế cũng đủ để biết .Tiền mua đưọc nhiều thứ nhưng không mua đưọc tình cảm , sự trân trọng , kính nể quý mén của một sinh viên với một giảng viên .Ngược lại với một giảng viên tận tâm , luôn giúp đỡ bằng tình cảm thật không vì vật chất mới khiến SV phải yên mến và kính nể...
  6. X6otro

    X6otro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc quá nhẩy?
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tiền đôi khi cũng rất quan trọng .. Nó mua được tất cả .. " Có tiền mua tiên" cũng được mà ... Nhưng đồng tiền là con dao 2 lưỡi ... Nếu biết cách sử dụng đồng tiền đúng cách và sử dụng vào những việc tốt thì nó sẽ là quan trọng còn ngược lại thì thôi ,, không dám bàn .....................
  8. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Vì đôi khi đời không đẹp như mình tưởng. Va vấp nhiều rồi sẽ trưởng thành thôi.
    Nhưng mà suy cho cùng bây giờ quan trọng nhất với mình vẫn là làm ra đuợc nhiều tiền.
  9. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Thông thường nhiều người vẫn hỏi tôi: "Lương hướng, công việc dạo này thế nào rồi?", chưa ai hỏi tôi câu: "Dạo này bạn bè thế nào rồi?"
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bây giwò em hỏi cái câu mà chưa ai hỏi anh 3 í ... trả lời đê
    @xơ rơ: em bức xúc thế đấy... sao ?

Chia sẻ trang này