1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần cái gì nhờ?????????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 10/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần cái gì nhờ?????????????

    Thửu bé trong ta đầy ắp những mơ ước.........Ta sẽ là fi công,ko thì chí ít cũng fải là một kĩ sư........Sống trên đời nghèo tí nhưng lắm tình cảm cũng tốt...............Xét cho cùng thì cũng công ăn việc làm lấy vợ đẻ con xong là hết............Có thằng nào giàu mà sướng đâu,ngày lo đêm nghĩ sáng ra lại lao vào cái gọi là "công việc".......................Cái vòng đời luẩn quẩn bám riết,thui thì nghèo tí cho đời con nó fấn đấu,chứ cứ giàu có tí của xét cho cùng cũng làm hỏng cái thằng trời ơi đất hỡi tự nhiên từ đâu chui ra fá hoại.........."Thằng nào có thân thằng đấy lo".........70 tuổi mát mẻ ra đi,thôi thì cũng con cháu đề hều tay chưa run mà mắt cũng chưa mờ,tránh cái tình trạng"Vô cùng thương mà ko tiếc báo tin......"


    5 năm nữa thui thì cố mà có vợ........"Lấy vợ nà cứ fải lấy liền tay",bao giờ có í định nhăm nhe trước 2 hay 3 tháng thì ta iu........Còn tình yêu là con chó"Khi ta đuổi thì nó chạy,còn khi ta chạy thì nó đuổi".....................Chán fèooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!Xét cho cùng thì thằng đàn ông cũng chỉ là thằng đểu,còn đứa con gái cũng chỉ là con đàn bà??????????????????


    Nhậu đê anh em!!!!!!!!!!!!!!!!!Con người ta có bao giờ hết nghĩ đâu...............A,B,C bét xè nhè chuyện thôi thì cứ gọi là cả đời lo lắng..............Ít ra ta nhậu xong cũng cảm thấy......... mệt,ta mệt thì ta ngủ......Khi ngủ ta sống trong tình trạng thực vật, vô lo mà cũng chẳng nghĩ.........Ha' ha' ha' ha' ,thế lá sướng........


    Cứ gọi là "rựơu vơi tâm sự lại đầy"............Cao hứng lắm. Hôm nào mồcôitình mời thân bằng cố hữu choách rượu cho nó đỡ vui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Ý bác giống ý em thế.Hôm nào em với bác đi nhậu đê.
    Muốn có một tình yêu!????
  3. The_Leaf

    The_Leaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
  4. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Hehe..nói một cách giống sách nhất thì sống ở trên đời cần 3 thứ: Thứ nhất là có một việc gì đó để làm, thứ nhì là có người nào đó để yêu và... cuối cùng là có điều gì đó để hi vọng...Chẹp..bác NVH20 ơi..theo em..sống trên đời cũng cần lạc quan một tẹo bác nhờ...thế mới sướng..là lá la...
    Gió cuốn mây đi...ngày không có mưa...
    TERMINER, C'EST COMMENCER!
  5. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Sống ...trên đời sống .....cần có một ..................đống xiền
  6. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Yeah, sống trên đời cần thật nhiều ánh tím
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  7. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hehe nói như chú Mơ Cõi Tình... lúc đầu nghe có vẻ hay ho đấy chứ... bất cần đời, vô lo vô nghĩ ... he he nếu mà bất cần đời thì đời cũng bất cần ta... rượu đâu cho ta uống... vô lo vô nghĩ thì lấy đâu ra tâm sự mà "rượu vơi tâm sự với dạ dày"
    hỏng hỏng... hôm nào chú uống anh ngồi coi ké cái nhá xem tâm sự của chú thế nào..
    Nightstars in 1980 Family
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Cần những gì mà mình thiếu. Điểm lại thì thấy mình thiếu không biết là bao nhiêu. Thế mà vẫn sống tốt!
    Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
    Lòng tôi có đôi lần khép cửa
    Rồi bên vết thương tôi quỳ...
  9. GreenTomato

    GreenTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ở đời cần nhất là phải có may mắn !
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cần đấy muốn đấy nhưng có làm được không mới quan trọng
    CuỘc ĐờI đÓ cÓ bAo LâU mÀ hỮnG hỜ... ​

Chia sẻ trang này