1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần cái gì nhờ?????????????

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi nhv20, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. THACHSANH

    THACHSANH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chỉ cần có hai thứ: "tiền" và "tình". Ai có được cả hai thì đó là người hạnh phúc
    LýThông
  2. thedaffodil

    thedaffodil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Everthing............... and................ everyone..................



    Daffodil là Daffodil
    Daffodil không phải là Daffodil
  3. Swing_of_Valma

    Swing_of_Valma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này cần nhất là tiền, nhưng đôi khi tiền lại chẳng mua được cái mình muốn, thật phức tạp, thôi thì lúc nào cần tiền thì em cho mượn con dao, còn nếu cần tình thì " nếusầu thiên thu là Nữ" thì đến tìm em hẹ hẹ
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Thằng ôn con Dê sờ ta nói đểu tao đấy à..........Hôm nào mua đồ uống thức nhắm về nhà thằng Cò Down đê,uống fát ko say ko tính tới nữa.........Về nhà nó uống cho an toàn,chứ cứ quán xá già rồi đi về loạng quạng ra đi mát mẻ thì chít...........Mà tao thấy mày đủ tiêu chuẩn lấy vợ rồi đấy Nai à..........Đấy là tao nói thế thui,ko fải tao bất cần đời.........Cái gì cần làm thì vẫn fải làm,con người ta sống luôn fải biết gắn liền với trách nhiệm,trách nhiệm ở đây thui thì cứ chỉ dám dừng lại ở mức "Hoàn thành".........Kiểu như nà ngày mai thi rồi thì hôm nay học bài chuẩn bị bận rộn cũng cố mà hoàn thành cho nó 5 điểm qua môn.Tao ko chán đời đâu, mà chỉ có đời nó chán tao thui.................
    [green]Chắc là bé thiếu tiền rồi,có tiền sẽ có "Ko biết bao nhiêu" đấy.......Sure
    Lại còn sống trên đời cần fải có một tấm lòng.............Ko biết có fải chuyện lòng đỏ lòng trắng quả trứng gà mà 2 vợ chồng nhà nọ nhường nhau ko nhờ........há há há há...[green]
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cháu thì cháu chả biết phải cần cái gì cả. Hic mới chưa được 20 cái mùa lá rụng cho nên cũng chưa đúc kết gì nhiều. Hình như là cháu hơi thiếu hy vọng và ước mơ thì phải. Tệ thật, nhiều lúc thấy mình quá thực dụng. Hic, toàn bị mắng ranh con mới tí tuổi đầu mà đã.... hic, khổ thế, cảm tưởng trong đầu mình toàn sỏi với đá thì phải. Ai san sẻ cho em một chút mộng mơ cái :((
    Chú ơi, mấy h rồi mà còn về rượu với chè hả. Cấm tiệt, chú đi đâu uống thì uống, ko rủ rê những người ngoan ngoãn nhá :))
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời sống cần có cái gì mấy ai đã biết. Mình cần cái gì, đừng tưởng là ngay bây giờ bạn đã biết đâu, nó tuỳ vào những hoàn cảnh cụ thể mà thôi. Thế nhưng gì thì gì, nên hiểu rằng, những gì mình đang có chưa phải là những gì có thể để mình tự ru ngủ mình, người đẹp nhỉ.
    Thôi thì nhậu vậy, mà có đứa nào nhậu mà lại tỉnh đâu, không say thì có mà phí rượu ah? Thế nhưng nhậu thì làm sao mà quên đi được sự đời, tỉnh dậy đau đầu vì rượu đã đành, thêm chuyện suy nghĩ lại còn thêm đau đầu hơn. Say rưọu chỉ ngủ được một ngày là cùng, sau ngày đó thì sẽ thế nào? Tốt nhất là tỉnh và tự kiềm chế mình, khỏi đau đầu vì nhiều thứ.
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Há há há há........Người đẹp ơi,lại nông nổi rồi,vẫn chưa sợ mọc mụn à.Tớ bảo nè người đẹp cũng đủ tiêu chuẩn nấy vợ đấy..............há há há há ........tớ bít người đẹp cần gì rồi,đầu tiên là kiếm người iêu đê............Yêu khoảng tháng thui lấy luôn ko thì fát hiện ra tật xấu ........lại chán đấy.Năm nay Quý Mùi lấy vợ đẻ con thì cứ gọi là đẹp tuyệt.Cung hỉ ,cung hỉ.......Mà người đẹp nói sai rồi.............tuỳ thời điểm và hoàn cảnh mà con người ta mới biết mình thích gì thì có mà chạy theo ham muốn bản thân cả đời à..............Chẳng qua người đẹp đang sốt sình sịch muốn nấy vợ nên mới tưởng thế thui.Nói như người đẹp thì tớ nghĩ ham muốn hay cái cần của mỗi chúng ta fụ thuộc vào tính cách.Kiểu như 1 thằng hay thấy thiếu thiếu thì .........thích lấy vợ.Một thằng ham chơi thì thích vui vẻ,đàn đúm tụ tập.Một thằng hãnh tiến hay sĩ diện thì thích một sự nghiệp to lớn oai oai..........Tớ thì tớ thích vui vẻ tụ tập anh em......thế mới là khoái.Uống rượu tuỳ lúc,tuỳ chỗ đâu fải với ai mình cũng uống......ở đây chẳng thằng nào nghiện rượu cả.Cứ thử nghĩ mà xem vẫn từng đấy anh em ngày xưa nghèo nà thế nhưng sao vui thế......bây giờ vẫn nghèo mà chẳng thấy vui tí tẹo nào.Ấy vậy mà cứ dăm ba chục năm nữa mà xem nhắc lại kỉ niệm dăm ba cái bữa rựơu hôm nay lại thấy vui đáo để cho mà xem............Còn đứa nào có thân đứa đấy lo,tỉnh táo hay nhức đầu là do mình......fải biết lượng sức mình chứ à.
    Hê hê hê dài dòng quá......hôm nào làm choách đê,dạo này lâu ko gặp anh em thấy nó cứ nhạt nhạt buồn hết cả mồm
    Nino ơi cháu mà ko mơ mộng nữa thì hôm nào chú kể chuyện kổ tích cho mà nghe..............hê hê hê đứa nào ngoan nào ,mấy thằng hội nhậu mà ngoan thì chú kứ fải gọi là cực ngoan............Ko được cấm đoán linh tinh ,ngoan ngoãn đê hôm nào đi nhậu cùng chú ..................cho bát cổ cánh gà ngồi vừa gặm vừa hóng chuyện nhé............hê hê hê hê hê
  8. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hìn như nà hơi bị nạc đề đấy. Lại nói về chuyện cần gì khi sống trên đời. Hờ, nếu mà nói tao chẳng cần tiền, tao chẳng cần tình... thì rõ là bốc phét rồi. MK?T, cái cuộc đời này sao mà lắm cái cần, cái mờ gọi là nhu cầu đến thế. Bi giờ có thằng nào giám vỗ ngực tự xưng là không cần xiền đâu?
    Tiền tài 2 chữ son khuyên ngược
    Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi​
    Tớ thì cũng cần xiền, cũng cần một con vẹo, cũng ham muốn 1 cái rì đó mơ hồ gọi là công danh sự nghiệp. Không cần nhìu, chỉ cần đủ. Đủ xiền cơm 3 bữa, quần áo mặc cả ngày, đủ xiền để thỉnh thoảng nhậu nhẹt bạn bè, một con vợ hiểu mình, iu mình,
    Hờ hờ thế là sướng lắm roài. Hôm nay mát giời, rượu thịt chó thì tuyệt
    [​IMG]
    Never Mind​
  9. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, cần có ......gái đẹp để ngắm cho đỡ mờ mắt thì sẵn sàng phục vụ quý ngài ....
    [​IMG]
    Còn cần tìn để thoải mái nhu cầu sinh lý trong một ngày hoặc vạn ngày còn lại thì đây. hoang luôn không cần suy tính hi hi
    [​IMG]
    Thế còn đây .. có phải là thứ chúng ta cần không nhể <--- sến vật hơ hơ
    [​IMG]
    BupBeKhongTinhYeu​
  10. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    tui cũng nghĩ vậy, có nhiều cái cần quá. Miễn sao, lúc cần mà có là được
    how are U?

Chia sẻ trang này