1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng............................(nếu đọc hãy đọc hết,ko đừng vào)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng............................(nếu đọc hãy đọc hết,ko đừng vào)

    Đấy là một câu mà tôi yêu thích nhất của Trịnh Công Sơn!
    "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để làm gì em có biết ko?để gió cuốn đi......................................Lần đầu tiên nghe nó tôi chẳng hiểu lắm!Tại sao lại để gió cuốn đi?Đúng là mỗi người đều có một tấm lòng yêu thương nhưng cho yêu thương sẽ nhận yêu thương chứ?Nếu bạn sống vị tha,và hết mình vì mọi người sẽ nhận được yêu thương,thế ko đúng sao?
    Trong cuộc sống đôi khi chúng ta quá vô tâm với mọi thứ,quá thiếu tình thương với mọi người nhưng lại thừa sự ích kỉ!Bạn đã bao h học cho thực sự trọn vẹn một tiết học GDCD chưa?thật ngớ ngẩn vì nó giảng toàn điều sáo rỗng!Nếu sáo rỗng sao còn đưa vào?Bạn đã cười khẩy hoặc nghi ngờ những người ăn mày vậy đã bao h tự hỏi tại sao họ phải làm thế ko?Tại sao phải kiếm tiền như vậy?nhục nhã lắm sao?Nhưng có cách nào khác ko?Biện bạch rằng họ có thể làm nghề gì đó nhưng đến những người có bằng trong tay còn thất nghiệp đầy rẫy!Bạn vung tiền vào những thứ xa xỉ,và phẩy tay nếu đánh mất vài chục nhưng lại tiếc rẻ vài ngàn khi cho 1 người ăn mày!Ngay cả trong 1tập thể đôi khi ta cũng vô tâm với nhau!Khi người bên bạn họ cạnh bạn ốm,nếu ko có sự vận động hoặc hô hào của tập thể bạn có đến và chăm sóc bạn mình ko?Bạn đã nhìn thấy cảnh này chưa?1 người con gái bé nhỏ tay vục xuống cái cống để thông khi xung quanh có biết bao người chỉ đứng xem cả nam lẫn nữ vì họ sợ bẩn!cô ấy ko phải là 1 người công nhân!Cô ấy là 1 học sinh và đang làm vệ sinh sân trường,thực hiện cái phần việc mà ai trong lớp cô cũng lảng tránh!....Và còn nhiều nữa!bạn đã thực sống có tâm chưa?
    Vâng có lẽ là dở hơi bởi tự nhiên đưa chủ đề này vào box,nó chẳng ăn nhập gì với những chủ đề ở đây!Nhưng tôi nghĩ bạn có thể yêu thực sự 1 người nào đó,có thể chơi với ai đó mà ko hề tính toán,nghi kị ko?nếu bạn vô tâm với những gì"ko liên quan""chuyện thiên hạ"Nếu bạn cho rằng hai thứ chả liên quan thì có lẽ bạn chỉ đang tưởng thôi!Mọi thứ sẽ ko bền,sẽ chỉ là cái tôi cá nhân ích kỉ với cái vẻ ngoài hào nhoáng!
  2. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc những gì bạn viết, mình hiểu bạn có một nỗi trăn trở sâu sắc về cuộc sống của chúng ta hiện nay. Biết rằng cuộc sống ngày càng hiện đại thì có vẻ như quan hệ giữa người với người mang màu sắc khác, màu sắc của tiền tài, lợi lộc chứ không phải của tình cảm chân thành. Nhưng cũng không hẳn mọi người đều thế đâu bạn ạ.
    Bên cạnh những toan tính nhỏ nhoi mà đôi khi thật tình mình cũng dễ mắc phải trong lúc cuộc sống thường nhật, nhưng ai cũng hiểu rằng mình cần phải sống tốt hơn, phải vượt qua được bản thân, gạt đi sự ích kỷ tầm thường đó để làm những điều tốt đẹp. Bản thân mỗi con người luôn hướng thiện, bạn hãy tin vào điều đó. Xã hội ngày càng phát triển, cuộc sống cũng không còn êm đềm như trước đây, dĩ nhiên con người cũng phải vận động theo, bận rộn hơn để không lạc hậu với thời đại và phải chăng vì thế tình cảm con người ít được biểu lộ ra, ta tưởng như mọi người vô cảm hơn. Và đôi khi, trong suy nghĩ tiêu cực của mình, ta lại nghĩ những việc tốt của người khác lại nhằm vào lợi ích khác mà không phải xuất phát từ tấm lòng của họ?
    Bạn biết không, chính suy nghĩ của chúng ta có thể là tác nhân để ta nhìn cuộc sống này bi quan hơn. Vâng, có thể lắm chứ. Vì thế, trước hết hãy nhìn mọi người qua một lăng kính tích cực hơn, dù cho người ấy thật sự không tốt như ta nghĩ, nhưng vì ta nghĩ họ tốt thì họ cũng trở nên tốt hơn. Chính mình cũng vậy thôi, dư luận xã hội đôi khi cản trở chúng ta làm việc thiện, nghe có vẻ vô lý nhưng đúng thế bạn ạ, có khi nào bạn làm một việc do trái tim mình mách bảo nhưng mọi người không nghĩ thế, và ý chí của bạn giảm đi đáng kể.
    Cuộc sống phức tạp nhưng hình như đều bắt nguồn từ chính chúng ta. Nếu một việc khó khăn, chúng ta chỉ đứng khoanh tay nhìn và tự hỏi: tại sao mọi người vô tâm thế nhỉ ? thì đúng là cuộc sống này buồn tẻ thật. Nhưng nếu bạn nghĩ: mình có điều kiện hơn mọi người nên chính mình làm việc ấy là hợp lý nhất thì mọi người cũng chẳng để cho bạn phải làm mãi đâu, ít ra họ cũng bày tỏ sự cảm thông, và chỉ thế thôi, cuộc đời cũng đẹp biết bao.
    Việc gì cũng thế, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Bây giờ có thể chưa được đâu, nhưng cùng với thời gian, với sự cố gắng và cả rèn luyện nữa, chúng ta sẽ làm thế giới này ấm áp hơn. Không nên nghĩ rằng mình yêu thương một người thì sẽ nhận được sự yêu thương như thế từ chính người ấy. Rất nhiều khi mình lại nhận được tình yêu thương của những người mà mình chưa bao giờ và có thể không bao giờ có thể đền đáp tình yêu thương của họ. Mình cũng không hiểu rõ lời của Trịnh Công Sơn : "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng, để làm gì em có biết ko? để gió cuốn đi... " nhưng mình đã suy luận theo cách riêng: hãy để tình thương yêu cho gió cuốn đến mọi nơi, mọi người để thế gian này đầy ắp yêu thương.
    Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, có thể bạn không suy nghĩ giống như mình nhưng vài lời để chia sẻ, rồi lại " để cho gió cuốn đi... "
  3. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nếu nói trên đời này ko hẳn ai cũng vô tâm,nhưng cái tốt đẹp của họ ko bộc lộ ra,ko biểu lộ ra vậy thì sẽ chẳng ai là ko tốt!NHân chi sơ tính bản thiện!Bạn có thấy buồn cười ko khi mà một đống người đứng xem một bà lão ăn xin bị xe đâm nhưng ko ai giúp họ nói rằng họ cũng cảm thấy thương nhưng họ ko bộc kộ ra bằng hành động!.
    Tôi từng chứng kiến trong 1 hàng chè có 1 chàng trai bên cạnh người yêu mua giúp bà cụ già những tấm vé số thay vì xua đuổi như những người khác!Tôi cảm động và chắc người bên cạnh anh ta cũng đang tự hào và cảm động lắm!Nhưng bạn nghĩ sao nếu biết động cơ chỉ là muốn lấy le với người yêu,để rồi hôm sau trong đám con trai lố nhố có chàng trai hào hiệp hôm qua đang tráo những tấm vé của bà cụ với lí do dám xuất hiện để hắn phải bỏ tiền mua!
    Nếu bạn là con gái bạn có vui ko khi chàng trai của bạn mang hoa của em gái đem tặng lại cho bạn!Và bó hoa đó lại là của người em em gái anh ta tặng!Có đáng buồn ko?
  4. Fame

    Fame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Oh bạn nói rất hay. Cuộc sống nó vốn vậy.
    Nhưng lại như thế này : Một người không thể lúc nào cũng giúp được tất cả mọi người. Hồi tôi đi học thêm văn, ông thầy giáo đã kể chuyẹn ông ý giúp một thằng bé mồ côi, nuôi nó như con nuôi. Song.. không thể giúp một ai hơn được nữa. Đấy, nó là thế ! Giới hạn.
  5. saigon_thu7

    saigon_thu7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chán...! lòng tốt thì ai cũng có , nhưng mà muốn tốt cho người khác thì fải tốt với bản thân mình cái đã
  6. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Để yêu, để sống
    Và quan trọng nhất: Để làm người em ạ
  7. abcde

    abcde Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ
    mọi chuyện đều có nhân quả
    vậy nên nhiều khi cũng không nên để tình cảm chi phối quá.
    cái gì đến sẽ đến
    cái gì không đến có cố cũng không đến
    đừng hỏi ta cuộc sống đã làm gi cho ta
    mà hãy hỏi ta đã làm gì cho cuộc sống hôm nay
    >>>>>>> hôm nay mình hơi hâm thì phải >>>>>>> haha
  8. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ngày nay , có lẽ không phải ai cũng có 1 tấm ong ?.
  9. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    "Nếu bạn xét đoán người khác bạn sẽ không có thời gian yêu họ".Mọi người hãy luôn nghĩ về mặt tốt của nhau,nếu bạn luôn đặt mình vào địa vị của người khác để nghĩ,bạn sẽ bớt ích kỉ hơn,sẽ sống vui vẻ hơn.Bạn sẽ thấy mọi người luôn tốt với mình.
    Khi bạn buồn vì bị ba mẹ mắng bạn hãy nghĩ mình thật may mắn,có rất nhiều em nhỏ chỉ mong có ba mẹ đánh,mắng em mà không được.
    Người yêu của bạn không đẹp trai,không tài giỏi bằng người khác nhưng người ấy yêu bạn bằng cả tấm lòng =>bạn đã là người hạnh phúc nhất........
    Đừng bao giờ dù vô tình hay cố ý mà làm tổn thương người khác!
  10. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Ko có thời gian đọc hết bài của mọi ng
    Cho tớ góp ý fát nhé
    Mình cũng đang bức xức về cuộc sống bây giờ
    Mình cũng chả fải có kinh nghiệm gì nhiều để kể với mọi ng, chỉ có mấy cái tâm sự nhỏ thôi
    Dù gì thì mình cũng sống xa nhà năm 18t , giờ thì cũng qua gần 2 năm sống tự lập, xa gia đình ...nên cái con mắt nhìn đời của mình lúc đầu còn hão huyền và bồng bềnh lắm....
    Làm như lúc nào cũng có ng tốt giúp đỡ mình vậy
    Có fải họ giúp ko đâu?Có chăng thì mình cũng fải làm cái gì cho ng ta, ng ta mới giúp, mà chả fải là mình làm gì giúp mà là mình fải mất cái gì cho ng ta...
    Rồi thì thất bại nhiều...vấp ngã nhiều , khi có phúc thì mọi ng tranh nhau giành giật công của ai, khi gặp nạn thì lờ lớ lơ đi...
    Vấp ngã vài lần, thấy đau lắm rồi...giờ chỉ biết có nuốt nước mắt vào trong, và tự vực dậy thôi...chả có ai bên cạnh để bấu víu và để thêm sức mạnh tinh thần cả
    TRải qua giai đoạn đó, khi có những ng bạn tốt quanh mình rồi thì cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm ấm..giờ thì chả có gì là ko lo trước cả
    Và kết luận rằng ng xấu quanh mình, xen kẽ ng tốt....mà ng xấu còn giả danh theo kiểu miệng nam mô, bụng 1 bồ dao găm.....thế mới đau...miệng lưỡi ngọt ngào nhưng lòng dạ thì toàn của loài thú chứ ko fải ng
    Cái câu sống trên đời cần có 1 tấm lòng , ko hiểu có bao nhiêu ng trên đời này đã từng đọc câu đó chưa nhi?
    giờ chỉ biết ng đọc câu đó đếm trên đầu ngón tay
    Đấy! nói qua thế chắc mọi ng hiểu tâm trạng của tớ giờ thế nào..đang bức xức nên giải toả

Chia sẻ trang này