1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng............................(nếu đọc hãy đọc hết,ko đừng vào)

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi girl_never_die, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khi người khác làm bạn buồn bạn hãy nghi rằng người ta chắc không cố y đâu.
    Người ta không giúp mình có lẽ do người ta không thể giúp.
    Linh cũng xa nhà cũng gặp nhiều chuyện không như ý,hi`hi`.. nhưng Linh chẳng buồn vì biết mình còn có ba,có người ấy ở nhà lúc nào cũng thương yêu mình nhất.
    Hãy luôn mỉm cười trong cuộc sống.
  2. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    chảng phải nói xa xôi gi cả! đúng là trước tiên cần phải sống đúng vơi bản thân mình đã, lam những việc để sau đó mình thấy k0 có gì phải băn khoăn, hối tiếc....
    tôi đã nghe câu này nhiều... và tôi nghĩ nhiểu ng­ười đã làm được điều đó....
  3. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    To: girl_never_die
    Mình đánh giá rất cao những bức xúc của bạn trước cuộc sống, trước những điều bất công. Mình không nói rằng mọi người đều tốt và hoàn hảo, mình chỉ muốn tin vào một điều: ai cũng muốn hướng thiện cả nhưng vì rất nhiều yếu tố, cả chủ quan lẫn khách quan, có người đã để những mảng tối lấn át những mảng sáng vốn có trong tâm hồn, chắc chắn họ biết phân biệt đúng, sai, tốt xấu.
    Như ví dụ của bạn, anh chàng mua vé số của bà cụ cũng biết giúp người già yếu là một việc tốt nhưng ý nghĩ đó đã không thắng nổi lòng ích kỷ, nhỏ nhen và hình như có cả sự hiếu thắng trong lòng anh ta. Và lúc đó, "một tấm lòng" trong nhạc Trịnh Công Sơn thực sự được cần đến, một tấm lòng đủ dũng cảm và bản lĩnh để lôi kéo những suy nghĩ và hành động lầm lạc kia trở về với chữ Nhân. Cuộc sống không phải toàn màu hồng, nên mới có những tiếng lòng lên tiếng như thế, đúng không bạn?
    Chúng ta là con người, chẳng phải thần thánh gì nên cũng không tránh khỏi những lúc lầm đường lạc lối, chúng ta cũng cần những "tấm lòng" đến kịp thời, đúng lúc để giúp ta đứng dậy, và chiến thắng những mảng mây tối tăm che khuất ánh mặt trời rực rỡ vốn có trong lòng ta. Những người xung quanh ta cũng vậy, họ cũng cần " một tấm lòng " của ta những lúc họ không nhận thức rõ được chân giá trị của họ.
    Riêng việc bó hoa mình nhận được lại là bó hoa đã qua tay bao người lại là việc phải xem xét lại. Không thể nhìn vào một tình huống, một sự việc trên bề mặt nổi mà đánh giá được cả con người. Nếu người ấy có một tấm lòng biết yêu thương thật sự và chân thành thì biểu hiện vật chất kia không thể cho là thiếu tôn trọng mình được. Có thể chàng trai ấy tính tình vô tư không quan trọng chuyện hình thức, hoặc anh ấy đang gặp vấn đề về kinh tế chẳng hạn (hoa ở Hà Nội có thể không đắt nhưng hoa ở trong Nam mình rất hiếm và rất đắt ). Và cũng có thể cô em gái tự nguyện nhường lại bó hoa ấy cho anh trai mình, hết lòng vì hạnh phúc của anh thì sao nhỉ. Bạn có nỡ giận anh ấy không?
    To Fame:
    Bạn nói sức người có hạn là rất đúng. " Lý thuyết cũng chỉ là màu xám ", mình không thể " bao đồng " hết được. Mệt mỏi và thất vọng khi không làm được những gì mình mong muốn và kỳ vọng là một chuyện bình thường trong tâm lý. Mình không thể làm được những gì to tát thì trước hết chỉ cần " một tấm lòng " cho những người gần bên ta nhất. Như thế sẽ không quá sức phải không bạn ?
    Chít rùi, viết nhiều thế này rồi cơ à?
  4. RedDevils_Liverpool

    RedDevils_Liverpool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thực ra "Nhân chi sơ tính bản thiện" đã là con người ai cũng có một chút thiện tâm trong họ. Nhưng các bạn nghĩ sao khi tấm lòng của mình bị lừa dối??? Tôi vẫn biết những điều tốt vẫn còn tồn tại rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta, nhưng vẫn có rất nhiều sự dối trá, xấu xa. Theo tôi chúng ta phải tỉnh táo đánh giá nhận xét một cách chính xác khi làm bất cứ một việc gì. Các bạn thử tìm xem có bao nhiêu người đi ăn xin ngoài xã hội xuất phát từ hoàn cảnh thật của họ? Người Việt chúng ta luôn có lòng tự trọng rất cao, vậy nên họ chỉ đi xin khi bước vào đường cùng mà thôi, con số đó và con số trên thực tế là như thế nào?? Khi du khách nước ngoài đến Việt Nam họ đã phải chịu đụng những điều gì các bạn có biết không?
    Theo tôi nếu có điều kiện hãy giúp đõ những nguời mà các bạn biết là họ thực sự khó khăn, diều nhanh và cơ bản nhất là hãy tham gia vào các trung tâm nhân đạo như, Làng trẻ SOS, quỹ xoá đói giảm nghèo, Góp tay xây dựng nỗi đau da cam... Rất nhiều pohải không các bạn?
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi mở cánh cửa thiên đàng , có 1 thiên thần chào tôi và hỏi "bạn ước điều gi` " . tôi cươi` va` nói'' " ước những~ điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến'' vơi''ngươi` đang đọc tin nhăn'' nay`..!!! ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*____ ___*yeu*________*_LoveS_*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________ ___ Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy 1 người hoàn mỹ để yêu thương mà là học cách yêu thương người không hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn

Chia sẻ trang này