1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Sống trên đời cần có 1 tấm lòng!

    Đấy là một câu mà tôi yêu thích nhất của Trịnh Công Sơn!
    "Sống trên đời cần có 1 tấm lòng,để làm gì em có biết ko?để gió cuốn đi......................................Lần đầu tiên nghe nó tôi chẳng hiểu lắm!Tại sao lại để gió cuốn đi?Đúng là mỗi người đều có một tấm lòng yêu thương nhưng cho yêu thương sẽ nhận yêu thương chứ?Nếu bạn sống vị tha,và hết mình vì mọi người sẽ nhận được yêu thương,thế ko đúng sao?Bây h tôi thấm thía câu nói này!Đôi khi sự tha thứ và nhường nhịn quá mức sẽ gây hại cho bao người khác!Nếu lòng yêu thương ko đặt đúng chỗ,cho mà luôn nghĩ sẽ được nhận lại những gì sẽ khiến nó trở thành nhỏ nhen và ích kỉ!Ko hẳn tất cả đều cần có mục đích!Đôi khi nghĩ lại ,có le mình đã sai lầm...............tất cả chỉ là cát bụi.......để gió cuốn đi!
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Sign của em có dòng chữ Never ending dream, chắc hẳn em cũng đã từng nghe bài hát này:

    Never Ending Dream

    Inside your pain and sorrow, never ending dream
    Still lives close to your wounded heart
    Don''t fall apart, let me hold you in my arms
    So you can have your soul
    Drifting through the winds of time
    Feeling warmth of sweet memories
    You''ll realize you''re not all alone always
    I''ll be right here by your side
    Don''t be afraid, open the door to your heart you''ll find
    All the dreams that you believe it''s waiting for you
    Shining bright together we''ll make it true
    Feeling your love, there''s nothing to fear when you are near
    Through every season love grows, you''re part of my life
    Live with you this precious moment forever
    I''m thinking of you always, feeling you inside
    I hear only your gentle voice
    Your words of love when I close my eyes
    My heart can still feel your warm embrace
    I''m not afraid, every piece of my broken heart
    Shining bright, showing the way, I can see a new day
    And with you, gonna find my tomorrows dream
    Feeling your love, bringing so much joy into my life
    Through every season love grows you make me feel alive
    Share with you this precious moment forever
    Feeling your love, bringing so much joy into my life
    Through every season love grows you make me feel alive
    Share with you this precious moment forever
    Có giống như "để gió cuốn đi" không? Nói gì thì nói, Trịnh Công Sơn là một nhạc sĩ, ông có tâm hồn nhạy cảm của một người nghệ sĩ nên cảm nhận như vậy, chứ không phải là em, một cô bé mới có 17 tuổi. Theo như sự nhìn nhận dưới con mắt của một người học về kinh doanh như anh, tình yêu không đơn thuần chỉ là "cho mà không nhận". Em chẳng thể yêu một người con trai mà họ không có một điểm gì hơn em hoặc là như em mong đợi. Đúng không? Tình yêu cũng thế, nó giống như một cuộc trao đổi theo phương thức hàng - hàng. Nhưng ở đây, nó là sự trao đổi dựa trên người kia có những gì mà mình mong muốn và ngược lại. Nghe thật là đáng thất vọng nhưng nó là sự thực không thể chối bỏ. Ta phải biết chấp nhận hy sinh một số thứ để đạt được một happy ending. Một tấm lòng cho một người sẽ cùng mình đi hết những năm tháng cuối cùng của cuộc đời, như thế là đủ, chẳng có thừa để gió cuốn đi đâu gió ơi!
  3. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Never Ending Dream
    From: Tear Ring Saga OST
    Music by: Hitomi Tachibana
    Một ca khúc nổi tiếng trong 1 OST nổi tiếng
    langdangchieudong này, nhìn nhận thực tế lắm nhưng có phần nhuốm màu kinh tế quá.
    Nhưng đúng là ko thể yêu ai nếu người đó quá dưới tầm của mình - ko phải vấn đề money
  4. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Money không hẳn không phải là vấn đề. Cái gọi là tình yêu đích thực sẽ không có chỗ của money ở trong đó. Tôi bây giờ đang yêu một người con gái có gia cảnh rất khó khăn, nhưng tôi vẫn rất yêu. Có thể nói là tôi yêu cô ta cũng một phần vì gia cảnh của cô ấy. Nhưng với cái tình yêu giả cầy thì money lại đóng một yếu tố quan trọng. Điều đáng nói là bây giờ xem ra có rất nhiều cái kiểu tình yêu giả cầy (how sad), cũng may mà nó mới chỉ chiếm số ít. Hỡi các girl của box 86, các em có đủ tự tin để yêu một anh chàng nghèo nhưng không hèn chứ. Hy vọng câu trả lời sẽ là có. Cuộc sống không phải chỉ có tiền là tất cả.
  5. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng tiếc câu trả lời lại là không
  6. boko85

    boko85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    0
    Nghèo nhưng ko hèn. Đó hơn hẳn giàu nhưng hèn. Tôi ko biết mình thuộc loại nào? Chẹp có lẽ ít ra cũng biết nhìn về tương lai dù ko thẳng lắm. :D
    Tiền ko phải là tất cả, nhưng nếu ko có tiền sẽ ko thể sống được. Lấy 1 người nghèo nhưng ko hèn cũng chỉ mong mai sau có chí hướng lên thôi, chứ nghèo mãi thì anh dũng mấy cũng thế thôi
  7. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trời ! Sâu xa quá !!! Nếu lúc nào cũng suy nghĩ sâu xa vậy chắc già trước tuổi mất
    Đùa thôi... Sống thì phải có lúc này lúc khác. Vị tha đối với người đáng để vị tha, chứ đừng nên phung phí 1 chút xíu nào lòng tốt của mình hết... Đôi khi đối với những người mà mình nghĩ sẽ ko tốt với mình lại như mình tốt với họ (nhưng cũng ko hãm hại mình) thì cũng nên tốt với họ, ông trời sẽ ban tặng 1 người khác hết lòng với mình mà cũng ko đòi hỏi mình phải đối xử tốt như thế với hắn... Đó là quy luật cân bằng của tạo hóa. Nếu cứ cho đi và cho lại directly thì e rằng thế gian chẳng có cái gọi là tình người !
    To ông langdang: Nói thẳng ra tôi sẽ trả lời là không. Họa hổ họa bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Anh ta ko hèn ngày hôm nay, lấy gì đảm bảo anh ta sẽ ko hèn sau này. Tôi ko biết cái thứ tình yêu giả cầy bác nói là tình yêu như thế nào. Tôi chỉ thấy rằng đối với những người khác phái nghèo, dường như có 1 bức tường khoảng cách rất lớn, vì vậy tôi biết sẽ ko bao giờ tôi đến được với người đó bằng cái thứ gọi là tình yêu, nếu có chắc chỉ có lòng thương hại thôi !!!
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Em nghe bài này hàng ngày!Mỗi khi đi ngủ em chỉ nghe bài này!Đúng sống phải có ước mơ!Cho đến bay h vẫn ko hiểu hết được bài này!Em mới 17 tuổi thôi và nói về nghĩa yêu đương còn hơi sâu xa quá!Em chỉ muốn nói về tình thương yêu giữa người với người thôi!Kể cả tình yêu bay h với em cũng chỉ là 1 tình yêu nhỏ,tình yêu con người ko phải tình yêu trách nhiệm !Nhưng em cũng ko phải người quá thực dụng!tất nhiên bây h còn phải nghĩ đến tương lai nhưng ko phải nghĩ làm sao yêu được 1 kẻ giàu có mà là làm thế nào để giàu có bằng đôi tay của mình,có thể có được một trái tim rộng mở và yêu thương!Bây h vẫn còn những ích kỉ và trẻ con nhưng sau này phải khác chứ!
  9. ring

    ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ring chưa hiểu hèn là zi
  10. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hạn chú mày là một sinh viên nghèo vừa tốt nghiệp, phải đi phỏng vấn xin việc ở một công ty lớn. Những người khác đến để phỏng vấn ăn mặc rất lịch sự, trong khi đó chú mày mặc một bộ đồ cũ kỹ (nó là bộ mới nhất mà chú mày có) mà vẫn tự tin khi phỏng vấn, nói năng lưu loát mà không bị bề ngoài của những người khác làm ảnh hưởng đến mình. Nếu như chú mày bị ảnh hưởng thì bị coi là hèn đấy. Nói thì có vẻ rất dễ nhưng khi nào đi phỏng vấn thì mới biết. Khá là hay đấy.

Chia sẻ trang này