1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    chẹp bạn Trà dạo này triết lí quá hen
    tui thì không sống theo quan niệm gì chỉ sống theo trái tim mình nghĩ . luôn sống tốt và thứ tha những lỗi lầm !
  2. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Anh nói như thật ý, đi xin việc bây giờ người ta còn đòi hỏi cả hình thức nữa đấy anh ah. 2 ngưòi cùng đi xin việc , kiến thức trình độ ngang nhau, nhưng đứa có hình thức ổn hơn chắc chắn sẽ được chọn còn đứa kia dù có giỏi hơn đi chăng nữa thì cũng loại tất.hình thức tuy ko phải quan trọng lắm nhưng nó cũng quyết định nhiều đấy.Nói chung phải kết hợp hài hoà cả 2.
  3. XIII_9508

    XIII_9508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều để làm chi cơ chứ tốn noron quan trọng là hành động thôi chứ nói mà ko làm phỏng có ích gì chứ . Thử hỏi có ai dám cho rằng mình ko ích kỉ ko tham lam ko nhỏ nhen ???? Ai có đủ khả năng khẳng định mình như vậy chứ. Tôi đảm bảo là chẳng ai dám tự tin mà nói thế. Vấn đề chỉ là mực độ mà thôi. Tôi là tôi tự nhận mình ham sống sợ chết thích con gái sinh, ích kỉ, tham lam v...v.... tính xấu gì cũng có cả . Ai có ý kiến gì ko nào ?? nhưng cái gì cũng ko QUÁ là được rùi ko đến nỗi để bạn bè nhìn mình bằng 1 con mắt khinh miệt là ok rùi. Mình tốt hay xấu bạn bè đều biết cả nghĩ nhiều làm gì chứ, còn thấy mình chưa tốt thì sửa thôi có gì đâu.
    Sống phải có 1 tấm lòng thì con người ai chẳng có LÒNG ko có thì có mấy người sống được đâu. Lòng dạ của con người có ai biết được chứ nhỉ, và có bao giờ là toàn vẹn đâu. Có thể với người này thì người đó là 1 đứa ích ki nhỏ nhen nhưng với người khác thì lại coi là bình thường vẫn chơi vui vẻ với nhau.
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    em cũng ko công nhận là ko đc . Chấp nhận một người nghèo , ko hèn , cũng đc nhưng phải là một người có tài . Ko có tài sợ rằng chả làm nên đc trò trống gì dù ko hèn !
  5. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là true love đấy mọi người ạ. Xem ra cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Không hèn là những người không có hoàn cảnh được như người khác nhưng phải có một cái gì đó hơn người để tự tin. Chứ còn cái kiểu như Chí Phèo thì ...
  6. ring

    ring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    To langdangchieudongHaNoi: Cái nè mod Daxauconngheo noi rui`: Nếu chưa quen biết nhau ở ngoài đời thì trong cách xưng hô trong diễn đàn giữa các thành viên theo nick : chú mày->Ring
    Hi` lđcđhn không cần phải cho Ring hóa thân vào nhân vật trong những tình huống kiểu này đâu.
    Ví dụ trên thì cụ thể qua'', dưới thì chung chung quá
    To mieumieu: u văn hay chữ tốt có thể chỉ dùm nghĩa từ hèn không ?
    Nói qua nói lại thì túm lại là
    sống ở trên đời cần có một túi tiền... à wên cần có một cái card.
    Nhưng cẩn thận nhé kẻo gió cuốn đi
    Cuối cùng là Ring xin phép không tham gia viết bài vào chủ đề này nữa (trừ trường hợp đặc biệt) mà chỉ theo dõi mọi người thui.Mọi người ơi cố lên
  7. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Thế mà cũng nghe nhạc Trịnh chớ. viết câu hát mà thiếu hẳn một từ thế à , Đấy là bài "Để gió cuốn đi" : Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không, để gió cuốn đi, để gió cuốn đi.
    Tui đang có khoảng gần 300 bài nhạc Trịnh, cố công lắm mới tìm được đống này đấy, bác nào có thích không.
    Được dodunghiep sửa chữa / chuyển vào 07:48 ngày 24/04/2004
  8. Mr.Rain

    Mr.Rain Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    "Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi để một mai quay về làm cát bụi" Kết bài nay nhứt
    Bao nhiêu năm làm kiếp con người, rồi một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày
  9. mieumieu

    mieumieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc... mieu mieu đâu dám nhận là văn hay chữ tốt. Hèn mỗi người có 1 định nghĩa thôi bác ạ. Như đối với tôi người như bác langdang nói á, ý tôi là người bị người khác ảnh hưởng á, thì ko phải là hèn. Tôi thì ghét cái loại người tài năng ko bằng người ta mà cứ tìm cách đâm thọt, giở trò để dìm người khác xuống... Tôi gọi đấy là hèn. Đơn giản thế thôi... À, cái loại đàn ông mà ức hiếp đánh đập, coi thường phụ nữ tôi cũng gọi là hèn đấy. Chữ hèn tôi định nghĩa đơn giản quá nhỉ ?
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Em nghĩ nếu ko có trái tim hoặc ko một lần nghĩ đến chuyện này thì đau thể viết ra những triết lí!Em công nhận là em ko được như những nhà văn,uyên bác như giáo sư tiến sĩ vì họ trải đời nhiều mà chỉ dám học theo thôi!

Chia sẻ trang này