1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có 1 tấm lòng!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 22/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hic hic thất không những lời nói này đều là sự thật chứ hic hic không tin nổi.Sống trên đời phải biết nói thế nào để người ta tin chứ.Bạn mà sống theo trái tim sao? Tui biết nói vậy là không đúng bởi vì tui chưa gặp bạn nhưng với cách nói của bạn thì tùi cũng không dám chắc nhưng có lẽ khi gặp bạn ngoài đời thì có lẽ sẽ khác .
  2. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    tôi có bảo là tôi ko tin đâu , đằng ấy làm seo thế ?
    he he tất nhiên tôi ở trên mạng mà tôi ở ngoài đời khác không tin cứ hỏi các mem cũ thì biết
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng ? Để làm gì ? Để gió cuốn đi ? Mình hiểu câu này theo cái nghĩa nào nhỉ ? Mình nghĩ mãi cũng chả hiểu đc. Ở đời ai chẳng có một tấm lòng , xấu cũng là tấm lòng của người ta , tốt cũng là tấm lòng của người ta . Để gió cuốn đi rồi phân phát cho mỗi người một tẹo chứ gì ? Buồn cười nhỉ ?
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cho yêu thương sẽ nhận yêu thương cả . Cho đi ko bao giờ mong nhận lại. cho rồi còn đòi sao ? Tôi chả bao giờ nghĩ thế ? Tôi cũng chả thích thế . Quá bằng mua bán , đôi khi tôi cho mà chẳng cần nhận lại , nhưng có một số người tôi cho và tôi sẽ đòi lại chứ ko phải là mong nhận lại ! Đại laọi nghĩ đi nghĩ lại cũng hiểu mang máng cái này nhưng chả giải thích đc . Tôi sống chẳng bao giờ theo một câu nói nào cả . Thích thì làm , thấy đc thì làm , chẳng cần lằng nhằng cho lắm chuyện thêm ra !
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Tất nhiên cho yêu thương thì sẽ ko mong nhận yêu thương nhưng yêu thương sẽ tự tìm đến với ta!Tấm lòng cũng ko thể có tấm lòng xấu được!Tấm lòng là tình yêu thương tự trái tim tự đáy lòng mỗi người mà tự đáy lòng tự sâu trong tâm hồn con người là cái bản thiện!Ko gì có thể làm nó mất đi,chỉ có điều bị những thứ khác che khuất để rồi quên lãng
  5. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    đấy là yêu thương
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn ko thể nào hiểu đc ! Chắc là do mình chẳng có tẹo tấm lòng nào cả rồi hì hì
    Đấy ko phải là yêu thương đâu , đấy là tấm ảnh thôi . Ngày trước mình cũng nhận đc tấm ảnh như thế . Nhưng để đc những điều như trong tấm ảnh đó chả phải là một điều dễ đâu . Đã lâu lắm ko vào mail nên cũng chả xem đc cái tấm ảnh đó nữa . Nhưng mình hiểu rằng thương yêu ngày nay ko đc như thế nữa . Hãy nhìn vào thực tế sẽ biết thương yêu nó quái thế nào ?????
  7. Ultimate-Sephiroth

    Ultimate-Sephiroth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Love is all around !
    Có ai nghe bài này chưa nhỉ ???
    Trên đời này , đối với tôi bây giờ ... Có lẽ ! Tấm lòng hiếu thảo là quan trọng nhất , tôi sợ rằng 1 ngày sắp tới cho dù tôi có muốn hiếu thảo cũng không thể được nữa, không còn cơ hội nữa ... ! Tấm lòng ??? chẳng lẽ chỉ có tình yêu ??? còn lòng nhân đạo ??? còn tình bạn bè .
    Cuối cùng tôi hiểu câu "tấm lòng" này như thế nào ??? tôi cũng không biết
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    híc tất nhiên chả ai có thể biết được tấm lòng là cái gì nhưng cảm thì cảm được!Nếu bạn cảm được tức là bạn đã biết yêu thương
    Này nhé khi bạn nhìn thấy 1 bà lão ăn mày cổ bị bướu to và đang chảy máu bạn sẽ cho tiền chứ?hay bỏ chạy?cho vì lòng thương hay bố thí cho bà ý đi khuất mắt?Hay dè bỉu xua đuổi?Tôi đã chứng kiến thèng bạn tôi,dù nó biết tỏng là có thể chỉ giả đi ăn xin nhưng nó vẫn cho(với người già và trẻ nhỏ)Tôi bảo nó thì nó nói rằng dù là trẻ em hay người già,phải ngửa tay ra xin là 1 điều bất hạnh và nếu cho họ cơ hội họ sẽ ko chọn nghề này!Vậy đấy,đó là một sự cảm thông sâu sắc,ko phải ai cũng nghĩ được như thế!
  9. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Không phải ai cũng có thể độ lượng với kẻ thù nhưng tôi thấy em thật hiền khi em không ghét kẻ đã làm tổn thương lòng tự trong của em . Tôi cảm thấy tấm lòng của em thạt bao la

Chia sẻ trang này