1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có một tấm lòng- TCS

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LySuCun, 15/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời cần có một tấm lòng- TCS

    Tui xin trích lại một câu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà anh ndungtuan đã nhắc đến trong topic của anh. Dẫu rằng cuộc sống của bản thân mỗi chúng ta cũng còn có muôn vàn khó khăn bận rộn nhưng ích gì khi một mặt chúng ta ca ngợi những đức tính tốt đẹp của chúng ta, phê phán những điều xấu, những kẻ ác, một mặt chúng ta án binh bất động trước những số phận không được hưởng sự ưu đãi của một kiếp người bình thường. Hãy thử soi gương và nhìn vào khuôn mặt của chính bạn xem, hãy nghĩ thử một điều có thể bạn chưa bao giờ nghĩ đến như thế này thôi:
    Có hai đứa trẻ nghịch dại ngã từ trên cầu xuống sông đang vùng vẫy và sắp chết đuối vì không biết bơi trong lúc bạn đang đi trên cầu chứng kiến cảnh đó. Bạn có nhảy xuống cứu nếu anh biết bơi hay không? biết rằng luật pháp Việt Nam không qui định là bạn buộc phải nhảy xuống cứu.
    Một người có tình thương yêu đồng loại hẳn phải biết hành động như thế nào trong trường hợp ấy. Hãy nghĩ thử đến trường hợp nếu 2 đứa trẻ đó là con đẻ của bạn, và một người khác đã ở trong hoàn cảnh đó. Bạn sẽ cầu mong họ làm gì nào? Kẻ có thể cứu được mà không ra tay cứu giúp, thì nào có khác gì một tên giết người đang tay đi giết chết hai người vô tội để cướp của. Dẫu rằng bạn không cướp của nải gì của hai đứa trẻ ấy nhưng một cách vô hình, vì sự ích kỷ cho bản thân bạn từ chối việc cứu người. Tên cướp giết người cũng vì sự ích kỷ của hắn- hắn muốn có tiền mà không muốn bỏ công sức ra lao động chân chính. Sự ích kỷ có thể khác nhau, có thể chênh lệch giữa ít và nhiều, có thể hiểu thành một khái niệm khác .v.v. và .v.v. nhưng nó vẫn có cùng một căn nguyên cơ bản là chỉ nghĩ tới cá nhân mình. Tui đã nói rất dài và căng thẳng để mở đầu cho một câu chuyện nhẹ nhàng và đỡ toát mồ hôi với bạn hơn nhiều. Tui chỉ muốn đẩy bạn vào một tình huống dễ thở thôi. Đó là câu chuyện về những người không may bị tàn tật, những người mù, những người khiếm khuyết về thị giác, những đứa trẻ mồ côi. Tui tin rằng chúng ta có cả tiền, sức, trí tuệ để giúp được cho những người thiếu may mắn hơn chúng ta ít nhiều. Nếu đó không phải là vật chất trực tiếp thì có thể là những cuộc vận động các tổ chức nước ngoài, các công ty nơi bạn đang làm việc đứng ra giúp đỡ họ, hoặc là chỉ đơn giản là những cuộc viếng thăm, những món quà nhỏ, những cuộc giao lưu, những lời động viên đối với họ. Tôi cho rằng, tấm lòng của chúng ta nếu có thể có mặt tốt đối với xã hội thì nó chỉ có thể được thể hiện qua những việc hết sức cụ thể như vậy chứ chúng ta không phải là những người đủ khả năng nâng cao đời sống xã hội bằng việc tạo ra của cải vật chất lớn lao hay của cải tinh thần lớn lao như những vĩ nhân về cải cách kinh tế hay các thiên tài khoa học, nghệ thuật.
    Địa chỉ đầu tiên mà tôi muốn có vài lời đóng góp của các bạn là ở đây, ngay đây thôi

    http://www.ttvnol.com/forum/forum.aspx?FORUM_ID=229

    Luông Pha Buông Lờ Sờ Cờ


    Được LySuCun sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 15/10/2003
  2. for_get_me_not

    for_get_me_not Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    [Dĩ nhiên sống trên đời, cần phải có một tấm lòng, nhưng tại sao lại để cho gió cuốn đi??Tại sao không để yêu thương nhau , để thấy cuộc sống này đáng sống hơn??
    Ngỡ ngàng khi quảy gánh, buộc yên.
    Rượu một chén , luỵ đôi hàng lã chã
  3. Yumi

    Yumi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    4.899
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn đi đơn giản vì .... CÁT BỤI rồi LẠI VỀ với CÁT BỤI
    Mọi cái bạn cần ~~~> http://yumi.vze.com <~~~ Kiếm tiền online
    YêuEmDạiKhờ.NET
  4. tinhcoconkhong

    tinhcoconkhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hic. Một tấm lòng mà để gió cuốn đi thì làm làm cái gì, thà làm lòng lợn , hay lòng chó còn được bữa rượu .Hic !
    Vô Tình Nữ : Đâu có thời gian cho chúng ta buồn !
  5. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Thiện căn ở tại lòng ta
    Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ tài!!!
     
  6. Ivy89

    Ivy89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời sống đôi khi cũng cần hơn một tấm lòng. Nhưng dù gì thì cũng chỉ để gió cuốn đi muh thui.
    Mọi việc rồi sẽ qua, chúng ta đi trên đường tự nhiên quay đầu lại sẽ thấy mọi việc dù có dù ko đều thay đổi!!!
    money255
  7. Quen_mang_kinh

    Quen_mang_kinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    1
    Một tấm lòng thật sự không đòi hỏi được mất chỉ để gió cuốn đi!
  8. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    để chấm mắm tôm
    (thêm tý cay nữa)
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Để hàng ngày, người ta đến vào lúc 7h sáng mổ bụng mình ra bằng bộ dao dĩa sáng loáng, moi ra rồi ... chấm mắm tôm. Với tí cay.
    Dù chỉ để là chấm mắm tôm, chắc gì mình đã được chia phần

    I pray to God that it won't be long.
  10. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Tôi hay nghĩ về điều này: thấy báo chí đăng tin khen thưởng trao tặng huy chương cho các em nhỏ dũng cảm cứu bạn mà đau lòng. Cứu một mạng người bằng xây chín toà tháp. Mất một mạng người cũng để lại di chứng nặng nề cho gia đình.
    Chúng ta khuyến khích trẻ nhảy xuống nước cứu bạn, kể cả trong trường hợp chúng biết bơi? Vậy vai trò của người lớn và cộng đồng là gì? Sao không giáo dục chúng nhận biết nguy hiểm? Sao không thành lập đội cứu hộ? Sao không nhận thấy từ đầu những nguy hiểm, hiểm hoạ có thể xảy ra để mà phòng ngừa trước? Sao có thể thờ ơ được nhỉ? Để rồi vỗ tay hoan hô khen thưởng lũ trẻ non dạ trẻ người phóng mình xuống dòng lũ cứu bạn! Hic, sống trên đời sống cần có một tấm lòng!
    Thân ái

    "TỪ BI" OR NOT "TỪ BI" ?

Chia sẻ trang này