1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời cần có một tấm lòng- TCS

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi LySuCun, 15/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChuLai

    ChuLai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    bác nói hay thật đấy, xét theo đúng kiểu tâm lý học mới chả sinh vật học gì đấy thì hành động của bác ngay lúc nhìn thấy tai nạn là một hành động gần như vô thức, nó chỉ có cơ sở là những gì bác đã thu nhận được từ nền giáo dục trong bao nhiêu năm qua thôi. làm dog gì còn thời gian mà nghĩ lắm điều thế? khi bác chợt nhớ ra là thực ra chún ta có đội cứu họ, chẳng qua họ chả được đông đảo mạnh mẽ cho lắm, rằng chúng ta có giáo dục trẻ con, chẳng qua ko được cẩn thận cho lắm, rằng những cái xyz gì đấy cho hết những thứ đi qua bộ óc vĩ dại của bác, thì bọn trẻ bọn nó đã vẫy tay vẫy tay chào nhau 1 lần đầu và là 1 lần cuối rồi bác ạ
    ng` ta hỏi gì trả lời nấy thôi. nếu là em chắc em có nhảy, sau khi nhẩy rồi mới nhớ ra là mình ko biết bơi, thế là rút di động ra gọi ng yêu đến cứu vì lại chợt nhớ ng yêu em biết bơi, đang gọi mới nhớ ra chàng đang ở một nước xa lắc lơ, nên dập máy vội vì sợ tốn xiền. kết thúc, em thấy mình lõm bõm trong cái vạc dầu...
    sống trong đời sống cần có một tấm lòng...để làm gì em biết không?...để chấm mắm tôm...để chấm mắm tôm...
  2. mets

    mets Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Tức là cho mà không cần nhận á . " i want to give but not to get "
    Mang một nổi niềm cổ tích , chỉ để hát bài ca sầu
    Gởi những gì cho gió và mai sau sẽ lấy lại
  3. LouDandCleaR

    LouDandCleaR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    vâng em cũng nghĩ la` thấy người sắp chết đuối mà còn nghĩ đến đội cứu hộ thi` chắc mấy người kia chết luôn rồi. Ko xét về tâm lí hay sinh vật rì cả, nếu anh biết bơi mà thấy người khác đang ngoi ngóp , mà khả năng của anh có thể cứu được thì cứu luôn đi, còn nghĩ ra có đội cứu hộ thì ...... chịu anh luôn. Trong cai'' hoàn cảnh của nước mình như thế này đôi khi phải tuỳ cơ mà ứng biến chứ ko thể đòi hỏi như thế được. Thứ hai đúng là những đứa trẻ con mà lao mình xuống nước cứu người như thế rất nguy hiểm, nhưng nó cứu được rồi thì chả tuyên dương khen thưởng nó chứ lại còn đứng đấy mà bảo nó " như thế là rất nguy hiểm phải để đội cứu hộ làm a`???? Còn ý kiến của bạn đó, chắc vẫn chỉ là ý kiến thôi, vì muốn làm được đâu chỉ đơn giản là đưa ra ý kiến ở diễn đàn này???
  4. dinoteo

    dinoteo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi là thành viên mới. Ghé vào đây xem vì thấy chủ đề rất hay: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." Tôi rất thích nhạc Trinh Công Sơn, tưởng rằng trong này sẽ có những bài viết hay về cảm nhận nhạc Trịnh..... Thât không ngờ có người lại bảo "...để chấm mắm tôm..." lại có người còn nói "..lòng lợn hay lòng chó còn hơn..." Nhạc Trịnh không phải lúc nào cũng dễ hiểu, dễ cảm, nhưng nếu không hiểu, không cảm thì cũng không nên nói như thế chứ!
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."
    Phải, để gió cuốn đi! Tấm lòng ta tưởng như vô ích nhưng gió "cuốn mây bay qua dòng sông", bay đi khắp nơi. Ta trải lòng ta theo gió bay đi khắp nơi để yêu thương con người và cuộc đời. Tình yêu đó cao cả và rộng lớn hơn tình yêu nam nữ thường tình mà ta cứ khư khư giữ cho riêng mình....
    Vài dòng cảm nhận chủ quan của tôi. Có gì xin thông cảm nhé!
  5. beatleboy

    beatleboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    đùng thế, sống ở trên đòi nên có một tấm lòng
  6. nhoc_nhit

    nhoc_nhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hị hị dĩ nhiên là cũng cần có một tấm lòng rồi, nhưng mà lại để gió cuốn đi ,thế thì phí quá.Bác nào nói, Một tấm lòng thật sự không đòi hỏi được mất ", đấy chỉ là nói miệng mà thôi.
    Em có lòng, em để yêu bố mẹ ,yêu ông bà, yêu thầy yêu cô, yêu hết cả nhà , nhưng nhất là yêu Nhít cơ.
    Nhóc_Nhít:  buồn cười cứ như hai đứa  baby chơi trò vợ chồng
  7. twofaces

    twofaces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, ko có làm sao tiêu hoá thức ăn cho được
    The Mirror Has Two Faces.
  8. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Nickname hay

Chia sẻ trang này