1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trên đời để làm j? Nếu ko được sinh ra trên đời thì sao nhỉ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cool_dcs, 26/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời để làm j? Nếu ko được sinh ra trên đời thì sao nhỉ?

    Các bạn có nghĩ thế ko? và câu trả lời của các bạn là j?
    Mình thường nghĩ đến và câu trả lời thế này:
    Câu 1: Chưa tìm ra câu trả lời thực sự, tuy nhiên lo lắm, chỉ toàn nghĩ tới ước mơ thôi!
    Câu 2: Mình toàn nghĩ tớ bạn bè mình thôi, nếu ko sinh ra đời ko được biết họ thì có lẽ chán lắm! Sau đó mới đến gia đình. rồ nghĩ đến mình , ko biết là đời này đẹp thế, nhưng cũng chán thế Sau rồi nghĩ đến nếu ko có mình, thế giới mất đi một nhân vật quan trọng chăng , biết đâu đấy!

    Thế các bác nghĩ thế nào?
  2. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    .
    Sao bạn lại nghĩ thế , phải chăng bạn đang có chuyện kô vui .
    Cái gì đến sẽ đến, kô việc gì phải lo cả , mọi cái mà bạn mơ ước có thể sẽ thành hiện thực 1 ngày nào đó , 1 số mơ ước sẽ kô bao giờ đến , nói chung là kô biết trước được bất cứ việc gì , vậy thì việc gì phải lo lắng.
    Nếu bạn kô được sinh ra đời thì bạn sẽ kô phải ngồi đây lo chán đâu . Thực tế đi : " cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui ".
    Mỗi người được sinh ra đời đều có 1 ý nghĩa nào đó , đừng bao giờ buồn chán , hãy vui lên và luôn tự hào vì mình đã được sinh ra trên đời bạn nhé .
  3. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko được sinh ra trên đời này thì nó ko thể ngồi đây mà nghĩ ngợi vớ vẩn nè...
    Sống trên đời là để thực hiện một nhiệm vụ nào đó mình chưa biết :D. Để tận hưởng vài niềm vui nho nhỏ , để đá đít đứa mình ghét , để ngủ khò mỗi khi trời tối , đánh chén no say vào mỗi ngày , để nghe nhạc và xem film , đọc sách ... Để nhậu nhẹt , hút thuốc và chơi thể thao . Để thử sức mình trong công việc và học tập , để biết những cái mới , để lang thang những khi hứng chí và ôm ấp những khi hứng khởi ...
    Để gặp những người cà chớn giống mình , để nuôi lớn một đứa bé cũng giông giống mình . Để la hét khi tức giận và nhảy múa khi vui vẻ .. Để chiến đấu điên cuồng khi bị thằng nào dụ khị và điên cuồng chiến đấu khi mình quá yêu một cái gì...
    Sống đâu cần phải trên đời , thực ra có thể sống bất kỳ nơi đâu , trong suy nghĩ , trong những niềm vui ngắn ngủi , trong trái tim người khác , trong lúc đổ mồ hôi , trong từng ly rượu ,ly cafe , trong từng ngày trôi qua như ngày hôm nay vậy....
  4. kyoshiro1111

    kyoshiro1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không hiểu mình không được sinh ra thì như thế nào nhể?!?
  5. Astronaut

    Astronaut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    5.555
    Đã được thích:
    1
    Ai chà? lơ?i dc chứ
    Được sinh ra là? mẶt mòn quà? cù?a cuẶc sẮng.
    Hàfy biẮt quỳ tròng nò.
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Bác gì ở trên ơi, quà có năm bảy loại quà đấy
    Câu này trước em hỏi chán. Giờ chả buồn hỏi nữa. Nhưng phải công nhận là tốn cơm của bố mẹ. Sigh...
  7. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời là để ko phải hỏi những câu linh tinh như thế này
  8. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Câu này mình đã từng nghĩ đến rồi và cũng thường đặt câu hỏi như thế này nhưng mà đó là khi mình còn học tiểu học cơ.Bây giờ lớn hơn rồi vì thế nên câu hỏi này cảm thấy ngu ngơ quá.Chỉ cần bạn học hết lớp 12 có lẽ bạn sẽ tự trả lời đuợc câu hỏi này.Thế mà!
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Những câu hỏi thế này mình đã tự đặt ra lâu lắm rồi bạn ạ . Từ hồi mình còn nhỏ , rất nhỏ , nhưng tới bây giờ mình vẫn chưa trả lời được . Hy vọng ngày nào đó mình sẽ thực sự tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình là gì .
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này để CỨU NHÂN ĐỘ THẾ

Chia sẻ trang này