1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trọn vẹn từng ngày

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi kumokei, 07/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Tức là Trò không có thật ah ...
    ningún amor y ningún dinero...
    ...empty !
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vote 5* cho nó trọn vẹn..hi`

    "Khi em bên anh
    Sao trên trời là hoa ,hoa dưới đất là sao
    Khi em xa anh
    Sao trên trời là nước mắt, hoa dưới đất là sao rơi..."
  3. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu vẫn nghe mày ạ. Có từ vô thường trong "Đoá hoa vô thường" mà không hiểu được nghĩa .
    Never forget the winter when the first time I saw you.
    Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
    Hà Nội bông bềnh trôi theo heo may.
     
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ mong trọn vẹn 1 ngày...........thật ko tin nổi,thế mới biết nó đáng quí biết bao.
    Một ngày yêu thương,một ngày nhớ về 1 người,một ngày hướng về một người để có hy vọng,quyết tâm động lực sống và làm việc theo pháp luật,một ngày với gia đình,người thân,một ngày với những đứa bạn ***,một ngày bên cạnh người mình yêu,.............. một ngày trọn vẹn
    Được x-files sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 20/04/2004
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ này của ngày hôm nay thì thấy hơi trọn trọn rồi Yêu đời !
    Lựa chọn tức là không được hối hận, vì nếu hối hận, rồi tò mò thắc mắc về những khả năng mà mình không chọn, thì chẳng làm được cái gì cả. Lựa chọn, nghĩa là chỉ còn lại duy nhất một con đường thôi... Thẳng lưng, bước.....
  6. Max83

    Max83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ mong có 1 ngày thật vui .Không phải sống tẻ nhạt .Sống cứ 1 mình buồn lắm .Mình đã có ngày như vậy ,thế mà giờ đây ko thể lặp lại được .Một ngày thật vui và sống hết mình thật ý nghĩa
  7. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được đá bóng,được tặng bánh trôi bánh chay,trọn vẹn 1 ngày
  8. Santa83

    Santa83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày ko trọn vẹn .Mình đã bỏ 1 điều quan trọng
    Mình thất vọng về mình nhiều quá
  9. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sắp tới của mình sẽ là những ngày ko trọn vẹn ? Mình sẽ phải xa chuồng ỉn thân yêu của mình trong một thời gian dài, rất rất dài...dài đến như thế nào thì mình cũng ko thể tưởng tượng ra được nữa. Biết rằng con đường phía trước mà mình lựa chọn hẳn là sẽ rất khó khăn nhưng mình đã quyết định. Cho dù thế nào đi nữa, dù ko còn được ở bên mọi người như những ngày tháng trước đây nhưng tình cảm của mình dành cho mọi người sẽ mãi không thay đổi. MÌNH YÊU TẤT CẢ MỌI NGƯỜI !
  10. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Giờ sống trọn vẹn theo từng giờ chứ ko phải từng ngày nữa

Chia sẻ trang này