1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong 1 môi trường toàn con trai, tôi cảm thấy sợ, chán tiếp xúc với họ . . .Bà con đóng góp ý

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi samocchau, 23/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Sống trong 1 môi trường toàn con trai, tôi cảm thấy sợ, chán tiếp xúc với họ . . .Bà con đóng góp ý kiến nào!

    Mình đang là sinh viên. Mình thấy con người ta ở hiện tại mà luôn nghĩ về quá khứ thì chỉ tổn hại đến sức khoẻ, nhất là 1 mối tình đã qua. Như thế chỉ làm cho con người ta mất lý trí, sống không lập trường, nhút nhát, bị bạn bè coi thường, học tập không đâu vào đâu. Như tôi đây này:
    Vì đã từng yêu,rồi chia tay. Bây giờ sống trong 1 môi trường toàn con trai, tôi cảm thấy sợ, chán tiếp xuc với họ, nói chung là dè chừng với họ, thấy hơi ngán con trai vì cảm giác sợ bị yêu, nên mình cũng cảm thấy hơi luẩn quẩn. Đôi khi cũng thấy chán, nhưng mình cũng không biết làm thế nào cả? Bà con cho em 1 lời khuyên được không? Em nhút nhát quá thì phải? Theo bà con cái gì là quan trọng nhất?



    u?c Wildman1979 s?a vo 15:57 ngy 23/03/2006
  2. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là 5* cho @Sa nhá. cheer
    Tiếp nữa nè:
    Có biết @Sa là ai không hả
    Phúc đến nhà mà không biết hưởng
    Bà "đếch thèm", hu hu hu
    To be continue:
    Tren doi` nay` con` oi'' ZAI.
    P/s: Bạn có thể bị tổn thương vì yêu một ai đó sâu sắc. Nhưng đó là một cách giúp bạn hoàn thiện hơn (ít nhất là trong tình yêu).
    Đó là cuộc sống. "Hãy vững bước và thật hiên ngang"...
    Tiếc quá, U lại là girl nên bài hát này ko hợp cho lắm.
    Anyway: have fun and go on
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mỗi lần vấp ngã là thêm một lần kinh nghiệm bạn à.
    Bạn hãy ngẩng cao đầu lên mà sống.Có j mà phải sợ chứ.Con trai cũng là con người mà.
  4. phamducthai1982

    phamducthai1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hic hic....ai cũng như bạn thì làm gì còn tình yêu nữa......
    yêu là cưới...yêu là cưới....oạch.......
    không phải bao giờ mình cũng lựa chọn đúng cả.....có vấp gã thì lần sau mới xác định rõ mình cần gì,muốn gì chứ.......và cũng biết cảnh giác vào cái giè....ha ha ....
  5. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    lớp P toàn con trai, có đc vài mống con gái . Ko biết bọn nó nghĩ gì???
    chán lém cơ
  6. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hic, sợ bị yêu hay sợ yêu nữa ?
    theo mình thì sống thoải mái là quan trọng nhất, cái gì đến sẽ đến, sợ làm gì! mà hãy cởi mở đón nhận cuộc sống
  7. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhá quan điểm của bạn tớ ko đồng ý đâu, trước tớ cũng từng chia tay với cô người yêu cũ nè cũng hơi chán như con gián buồn như con chuồn chuồn, nhưng thời gian thấm thoát thoi đưa tớ lại phải làm việc trong môi trường muh chị em nhìu gấp đôi anh em thâm chí gấp 3 nêu như bạn nói tớ cũng chán thì có mà hờ dại gì mà chán chứ hãy mở rộng vòng tay và đón nhận tình cảm của mọi người giành cho bạn dù cho đó là tình bạn hay tình yêu . Đơn giản hoá mọi thứ sẽ giúp cuộc sông thanh thản và nhẹ nhàng hơn .
  8. binhthuongthoima

    binhthuongthoima Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    đúng, đúng lém, vote cho blackriver_odessa 5*
    samocchau hết sợ chưa
  9. Pasdutout

    Pasdutout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2006
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Chủ nhân topic đâu rồi ấy nhỉ.
    Mọi người ủng hộ thế mà chẳng thấy lên tiếng gì cả
    Chẹp chẹp...
  10. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vâng em cảm ơn các bác. Mọi người cho em những lời khuyên quý bá quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này