1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong đời cần có một tấm lòng!

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi LieMan, 06/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời cần có một tấm lòng!

    Hôm nọ, tôi ngồi đánh chén với mấy thằng bạn ở quán bia Thái thịnh, hôm đó trời đẹp thật. Cả bọn thằng nào cũng vui, thằng nào cũng kiếm được một chân làm ngon, tiền kha khá, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi đánh chén.
    Đang ngồi trong quán thì thấy có ông già bị gẫy chân lê trên phố, cả bọn trông thấy thương ông quá, trông ông thật là bẩn thỉu, nghèo đói. Chúng tôi tiến ra định cho ông lão ít tiền. Thế quái nào lúc vừa ra đến cửa quán, tự nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến, làm cho cả bọn ngẩn ra một lúc, sau đó nhìn thấy ông lão cũng bình thường, chẳng có gì đáng thương hại cả, ông lão bị gẫy chân là chuyện của ông lão, đâu có liên quan gì đến bọn tôi. Cả bọn lại quay vào uống bia tiếp.
    HOAN HÔ AI NÓI CÂU NÀY: SỐNG TRONG ĐỜI CẦN CÓ MỘT TẤM LÒNG, ĐỂ LÀM GÌ? ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI.
    Cũng ngớ ngẩn thế này: TÌNH YÊU ĐẾN EM KHÔNG MONG ĐỢI GÌ, TÌNH YÊU ĐI EM KHÔNG HỀ NUỐI TIẾC? EM ƠI, em có phải là người không.
    Lần sau đã không biết thì đừng nói, còn hơn là nói những câu ngớ ngẫn, người khác người ta chửi cho, hê hê.
    Sống trong đời.... là lá la....

    Cuộc đời đẹp thật
  2. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    tặng bạn 1 sao vì câu nói này bạn còn phát biểu thế là sẽ bị ám sát đó !

    ai muon thue doi am sat lam viec thi hay mo link sau day
    ngayhomqua.topcities.com/gietnguoi.txt
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    bác Lieman này viết chuối thật tôi cũng chỉ muốn tặng bác 1 sao
    To nguoiyeucodon :chú không được phát động lung tung !
  4. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm!Tôi không rõ lắm cái hài hay cái bi trong nhân vật "ông già bị gẫy chân lê trên phố" mà bạn đã chủ 'tình' hoặc chủ 'ý' đưa vào.Tôi càng không hiểu tại sao "tự nhiên có một cơn gió nhẹ thổi đến..." rồi...Lạ thật!Không còn gì!Quay lại,thấy mình vẫn thế,người vẫn mát rượi và đâu có cái gì hững hờ...Tôi là người khá lạc quan.Dưới con mắt của tôi,sự cho-nhận,Bố thí-Thương hại đâu có khó hiểu quá .Mất thời gian suy nghĩ làm gì!Cuối cùng thì cái ngẫu nhiên hay tình cờ cũng là cái mà tôi chọn lấy,làm thứ che đậy hay biện minh cho một thứ sắp hả hê.

    Đã có lúc nào mà anh tự hỏi:"Liệu sự cho đi đó có làm mình phải câu nệ hai từ "nhận lại" hay không?".
    Liệu một lúc nào đó,khi tâm hồn ta thảnh thơi nhất,ta còn có muốn nghe câu hát:"Sống trong đời sống,cân có một tấm lòng.Để làm gì em có biết không?Để gió cuốn đi"...?
    Liệu rằng,ở kiếp này,giữa hai lần ngửa tay,có kẻ nào trở thành ăn mày hay không?
    Blue waits Raindogs
  5. Tasti

    Tasti Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.060
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng..." nhưng người có "1 tấm lòng" thì sẽ không làm như vậy...
    May I see you when my last hour comes,and hold you with my darling hand...
  6. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nếu có một tấm lòng thì chẳng thằng nào dại dột để gió cuốn đi. Trừ có mỗi một thằng!
    Cuộc đời đẹp thật
  7. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thế ???? Đề nghị Mod xoá ngay topic này !
  8. LieMan

    LieMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Này, hình như không có lý gì để tranh cãi hay sao mà đòi xoá. Chủ đề này không vi phạm luật của ttvnol, xoá là sai luật.
    Tôi không đả kích cá nhân, không nói tên ai, không chửi bậy, không bàn chính trị, thế thì sao mà xoá! Hê he, hay là đuối lý rồi?
    Cuộc đời đẹp thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này