1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi....

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi Cuoicungchomottinhyeu, 30/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cuoicungchomottinhyeu

    Cuoicungchomottinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi....

    Tôi là một kẻ mê nhạc trịnh nhưng dù đã cố gắng nhưng gần như chỉ cảm chứ chưa nhận và hiểu được gì nhiều về Trịnh và nhạc của ông. Tôi chỉ mong muốn qua tất cả mọi người để hiểu thêm về tấm lòng mà Trịnh muốn gió mang đi.
    Tấm lòng Trịnh bao la rộng lớn tôi có cảm giác tất cả nhưng ngõ ngách của trái đất này của Việt nam này đều được tấm lòng của ông để mắt đến.
    Áo xưa dù nhầu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thế bạn ơi. Mình đã từng thú nhận rằng mình chưa bao giờ hiểu được nhạc Trịnh, chỉ trừ những bài đã làm mình không thể nào quên, hay gắn liền với một kỷ niệm...
    Mình cũng vào đây để tìm cho mình một chốn bình yên, và cũng để tìm hiểu nhiều hơn nhạc Trịnh, thứ nhạc mà sao có nhiều người cùng ngâm nga và vì nó mà họ hiểu nhau đến thế?

Chia sẻ trang này