1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em....để gió cuốn đi"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em....để gió cuốn đi"

    " Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em....để gio'''''''' cuốn đi"
    câu nói này là một trong những câu nói nổi tiếng nhất của nhạc sĩ TRỊNH CÔNG SƠN,nhưng nó cũng là một trong những câu nói làm cho mỗi người yêu nhạc trịnh phải suynghĩ nhiều nhất.
    cubidon thì lai nghĩ rằng sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì ư?....để YÊU THƯƠNG VÀ BIẾT THA THỨ...bởi đó mới là cái quan trọng nhất mà mỗi con người cần có để làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp và tình yêu thêm nở hoa....cũng chính vì vậy mà tớ mới chọn nick của mình là "cubidon".
    thế còn mọi người nghĩ sao về câu noi này?????
  2. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tớ dịch mãi nick của cậu mà ko ra.Liệu có phải là" cứ bị đòn " ko? Đừng nổi nóng nếu tớ dịch ko đúng.......
    Còn câu "Sống trong đời sống,cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không....để gió cuốn đi".Ở đây Trịnh đã dùng từ " cần", chứ không là từ " phải",ngay cách dùng từ này mình đã thấy nó như 1 lời nhắc nhở nhẹ nhàng....nhẹ như gió thoảng.Vì bản thân muốn có được "tấm lòng" để yêu thương ,để tha thứ....phải trải qua những trải nghiệm sâu sắc,lúc ấy ta mới có thể nhẹ lòng mà tung theo gió.
  3. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đánh giá cao từ ''cần'' ở đây.Nó không mang tính áp đặt mà dường như là thuận theo tự nhiên.
    ''Sống trong đời sống cần có một tấm lòng''
    Nó như là lời thở khẽ của một vi chân tu đã trải qua cuộc đời.Đó là lời nhắc nhở hậu nhân.
    @ Cubidon : cái nick của cậu liên quan gì đến chuyện này?
    Các bài viết của cậu nên chính xác hơn và chau chuốt hơn một chút.
  4. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    "cubidon" là tên thần tìnhyêu..tớ mong muốn mình luôn đầy ắp tình yêu thương và đủ dũng khí để có thể tha thứ cho mọi lôilầm mà người khác gây ra cho mình và ngược lại,tớ đưa vào đây chỉ để bầy tỏ rõ quan điểm của mình mà thôi.
    cam ơn lời góp ý rất chuẩn của các bạn về chữ "phải" và chữ " cần " trong câu nói đó!
    đương nhiên ko có ai là ko mắc lỗi khi viết hay phat ngôn ykiến cả,thế thì mới phai bàn luận nà góp ý cho nhau,nhưng tớ nghĩ văn của tớ không phải là không chau chuốt(bạn đã đọc bài "TRINH CÔNG SƠN người lực điền ..." chưa?),sắp tới tớ sẽ ra các bài luận và tuỳ bút về một số tác phẩm của TRỊNH,mong các bạn tiếp tục ủng hộ và góp ý cho tớ, tớ sẽ cố hơn,cam ơn meo-kho-an-ca và hoa-cua-đất nhe!
    Hen gặp lại các bạn tại buổi offline !

    TRẦN XUÂN LỘC
    Được cubidon sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 23/03/2007
  5. meo_ko_an_ca

    meo_ko_an_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    đập đâ?u va?o tươ?ng chết mất
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là để gió cuốn đi. Phải chăng là những gì cho đi đừng quá quan tâm về những gì mình nhận lại.
    Người có giá băng
    Không bằng ta có lửa

  7. tuongcuoprungxanh

    tuongcuoprungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ để gió cuốn đi, để nước cuốn trôi để ngậm ngùi theo lá bay... đau xót thật, nhưng đó là chân lý, đó lá thực tế, thực tế phũ phàng, cát bụi rồi sẽ trở lại với cát bụi, hãy thử tưởng tượng xem 100 năm, rồi 1000 năm nữa chúng ta là ai??? dù biết thế, dù quá mệt kiếp này.. nhưng cuộc đời ta cứ vui, sống thật ý nghĩa, sống bằng cả tấm lòng......bằng niềm tin, dù chỉ là những hạnh phúc nhỏ nhoi... những khi chiều xuống cần có 1 tiếng cười, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng làm ta ấm cõi lòng, thấy cuộc đời thật ý nghĩa
    trên mọi nẻo đường đều in dấu bước chân của ta
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Tớ thích câu này hơn:
    Trong trái tim con chim đau nằm yên
    Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
    Một sớm mai chim bay đi triền miên
    Và tiếng hót tan trong trời gió lên...

    Và câu này:
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười
    Câu hát có tiếng "cười" mà sao nghe cứ buồn miên man.
  9. toiyeuvietnam792005

    toiyeuvietnam792005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0

  10. minhchaupp666

    minhchaupp666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0

    Đánh giá cao

Chia sẻ trang này