1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"sống trong đời sống, cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em....để gió cuốn đi"

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cubidon, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi... hãy thả tất cả tấm lòng của mình vào gió... rồi một lúc nào đó bất chợt... gió lại mang tấm lòng của người khác đến với mình... hãy yêu cuộc đời rồi cuộc đời sẽ lại yêu thương bạn... hãy vị tha với người rồi người sẽ vị tha với bạn... đó là một vòng tròn xinh..
    Nếu ta biết tha thứ cho người những điều nhỏ... người sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn (Trịnh Công Sơn)
  2. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Thả trôi những tị hiềm.
  3. GILMOUR

    GILMOUR Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    3
    Vì :
    Có những lần nằm nghe tiếng cười
    Nhưng chỉ là mơ thôi!
    Chỉ là mơ thôi thì vui sao được
  4. chuoihot1000

    chuoihot1000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ý tứ cũng như tuỳ bút "phấn thông vàng" của Xuân Diệu,như là gửi hương cho gió,như ngàn thông kia gieo hạt phấn yêu thương vào trong đời,đâu cần phải biết sẽ đến đâu,sẽ được đáp lại hay không...hãy cứ yêu vì chính cái sự yêu đã là 1 niềm hạnh phúc lớn lao rồi,đợi chi đáp lại...
    Được chuoihot1000 sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 28/03/2007
  5. mancy

    mancy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    hoá ra chú cubidon ở đây, spam tý
  6. maimeo2783

    maimeo2783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    meomeo cũng thích đoạn ''trong trái tim con chim đau nằm yên ..." đặc biệt nghe giọng Hồng Nhung hát rất lảnh lót ''và tiếng hót vang trong trời gió lên''
    :)
  7. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    " Để gió cuốn đi... Để nước cuốn trôi... Để buốt trái tim... Dù vắng bóng ai... Để gió cuốn đi..."
    Bài này mình cũng thích giọng hát của Hồng Nhung hơn, trong trẻo, mựot mà và dịu ngọt...
  8. Trien_Chieu_new

    Trien_Chieu_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Em thì khoái Khánh Ly hát bài này hơn, các bác muốn nghe lại thì download tại đây
    http://www.freewebtown.com/andt3/DeGioCuonDi.mp3
    Được Trien_Chieu_New sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 13/04/2007
  9. cubidon

    cubidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đồng ý la khánhly hát "vào" hơn nhiều,nhưng cũng còn tuỳ vào cảm nhận của từng người.
  10. GreenBox

    GreenBox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì Em biết không
    Để Gió cuốn đi"
    Bài này Gió thích em hát
    Và em hát cũng hơi hơi hay.
    Mãi mãi để Gió cuốn đi

Chia sẻ trang này