1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 11/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

    Tự thấy mình là người luỵ tình , có lẽ vì lý do đó mà mình mất dần thế chủ động trong tình yêu . Mối tình đầu này gần được 2 năm rồi đấy .
    Giờ Thì người yêu mình đi học năm đầu , còn mình đi làm . Ở trường người yêu mình có chơi với 1 nhóm bạn cả nam và nữ . Đợt trước 2 đứa đang ngồi bên nhau nói chuyện thì người yêu có tin nhắn , mình và người yêu cùng đọc " nội dung là có 1 thằng trong nhóm đấy nhắn là xin lỗi vì hôm trước nó ôm người yêu Mình và bảo là ôm ấm lắm " Mình có hỏi thì người yêu bảo chỉ là bạn bè cùng nhóm , chơi đùa trêu nhau thôi . Từ hôm đó mình hơi lo lắng . Nhiều lúc mình gọi mà ngưòi yêu toàn từ chối trả lời , ấn ngay phím tắt ko nghe . nhắn tin thì ít khi nhắn lại ngay , có khi còn không chịu trả lời . Làm mình luôn có dấu hỏi to tướng " Sao em không trả lời máy anh , em đang làm gì ??? ".
    Chắc các Bác còn nhớ cái trận mưa hôm trước . Sáng hôm đấy Mình có gọi điện bảo trời mua to lắm , tắc đường đấy em đừng đi học , thế mà đâu có nghe vẫn đi học , rồi đến 7h mình gọi thì bảo xe buýt đang tắc đường e không về được , nhà mình cũng bị ngập nên ko dắt xe ra đi đón được ( mình cũng thỉnh thoảng đến trường đón người yêu ) . Đến 10h gọi thì bảo e vẫn chưa về được , 10h30 mình gọi thì người yêu bảo : e đang có tí việc tí e gọi lại sau . rồi tắt máy luôn ( làm mình lộn hết cả ruột đêm hôm ấy ) . Hôm sau mình mới gặp , hỏi thì e bảo e nhờ 1 thằng đi cùng tuyến xe buýt đèo về . ( Điên Thế )
    Mình vẫn tin là người yêu không linh tinh , nhưng mà nhiều lúc thấy lo lắng quá , kèm theo đôi chút nghi ngờ nữa chứ :(( ( Mâu Thuẫn quá phải không các bác ) .
    Nhiều lúc thấy hơi buồn lòng vì người yêu ít khi nt , gọi điện xem mình đang làm gì , ở đâu . Thèm 1 tin nhắn yêu thương , 1 lời chúc ngủ ngon mà ...........
    Người yêu bảo bây giờ mẹ e không cho đi chơi buổi tối , ban ngày thì mình đi làm còn người yêu đi học , nhà thì cách hơn chục km , hẹn gặp cũng khó . Chả biết làm sao nữa , nhiều lúc nhớ muốn nhìn thấy chút thôi , muốn nghe 1 giong. nói ngọt ngào mà sao khó quá ???
    NÓi cho người yêu nghe nỗi lòng của mình thì người ấy bảo mình khó tính , nghi ngờ linh tinh :( Đành lên đây than thở vậy
    Mong mọi người cho mình lời khuyên , sống sao cho thoải mái và làm thế nào để bọn mình yêu nhau hơn .
    Cảm ơn Vì đã đọc !
  2. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp đồng chí mới yêu lần đầu . . Biểu hiện của em ý như vậy mà ko nhận ra là đang nhạt dần theo năm tháng sao ? Phải chảng chỉ là thương hại nhau chưa nói lời chia ly
    Nhắc lại tình đầu . . Anh ơi giờ này anh đang vui bên ai rồi
  3. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    vậy là xong rồi bác ạ, quên đi và kiếm cô khác thôi
  4. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Thật thương đồng chí, lại phải hát lại câu hát này, vô cùng đau sót "Lại một người nữa giống như tôi".
    Thôi cậu ạ, chả phải lăn tăn gì cả, cậu cứ so sánh cái thuở ban đầu và bây giờ thì ra ngay thôi, trước mới quen bà già cấm cỡ nào cũng đi được, máy có hết tiền cũng chạy đi mua card nhắn tin được. Giờ đến gọi điện thoại cũng không nghe thì còn gì nữa đâu mà chờ đợi.
    Chỉ còn cậu si tình thôi, rồi lại tự lừa bản thân là cô ấy bận bịu thật, nhà cô ấy khó thật, vứt mịa nó hết mấy cái đấy đi. Kết luận rõ ràng là "em chán anh lắm rồi, mấy trai khác làm em vui vẻ và tung tăng hơn nhiều, nhưng em không dám chia tay vì sợ anh buồn thôi"
    Không tin cậu nói chia tay trước xem, con bé co mừng hết lớn.
  5. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà khổ vậy sao? Hãy dũng cảm lên ,đừng bi luỵ như vậy mà làm mất đi cái dáng của dấng nam nhi. Thôi thì không có bé này thì đã có bé khác mà lo gì....cố gắng sửa sai đi không có sẽ mắc "bệnh" luỵ tình suốt đời thì khổ nữa đấy. Chúc chủ topic tỉnh táo để sớm giác ngộ !
  6. o0Luna0o

    o0Luna0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Các bác thật là, đã chả cho lời khuyên thì thôi. Changhe đang buồn mà. Theo tớ ý, bạn nên nói với cô ấy. Rằng bạn cảm thấy không vui khi mà cô ấy cứ thờ ơ như vậy. Bởi vì mình là con gái nên mình có đôi chút (đôi chút thôi nhé) hiểu những hành động ấy. Mình nghĩ - có thể cô ấy đang cảm nắng - một ai đó... Chỉ là... cảm giác của mình khi đọc những dòng bạn biết. Nên củng cố lại tình cảm đi không cẩn thận mất người yêu đấy bạn à.
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Lòng dạ con gái nó thế đấy bạn ạ. Chỉ có chân thành và sự chăm sóc mới làm người ta tận tụy lại với mình. Chúc may mắn. Chẹp.
  8. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    rành rành rồi mà bác còn lên đây hỏi nữa à???
    "Vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác"
  9. hoavuotrong

    hoavuotrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2008
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Đúng là : -...."Có yêu mới khổ vì yêu..."
    Nếu sau này chủ topic có tỉnh ra, có khôn ra thì phải nhớ
    và biết ơn cái mối tình đầu đã dạy cho được như vậy nhé!
    (Chẳng biết sẽ khôn hơn hay lại dại hơn nữa đây?)
  10. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Mình còn khổ nhiều lắm . nhất là hôm này Vừa buồn vừa tui thân --> Đi làm cả ngày , đến 7h tối mình gọi điện cho người yêu và nói rằng anh nhớ em và muốn gặp em chút thôi , người yêu đồng ý và hẹn 8h15'' ở trước ngõ , mình hồi hộp chờ đến giờ hẹn , phi xe ầm ầm đến trước ngõ chờ , 8h15 không thấy gì cả mình Gọi điện thì không nghe và thấy có 1 tin nhắn là "em không ra ngay được đâu , anh có chờ em được không " , Mình Nhắn Okie . Chờ đến 9h15'' nản quá mình gọi xem có ra không để mình đi về ( Hôm đấy mặc áo phông cộc tay , trời thì lạnh ) nên ở ngoài chờ buồn lắm , nghĩ người yêu không coi mình ra gì , nhưng vì nhớ và yêu quá nên cũng bỏ qua . đến 9h30 thấy bước ra nhưng không đi về hướng mình mà chạy vào cái cửa hàng tạp hoá , mình đi theo . gặp rồi mình cũng chẳng vui vẻ được nữa . đứng được 3'' thì người yêu có tin nhắn , rồi người yêu đọc và reply tin nhắn đấy . Mình nản quá đi về luôn ( Tại lúc đó nghĩ người yêu nhắn tin cho zai ) . Lúc về trời lạnh Thấu vào tim í .
    Nhưng dù sao thì người yêu còn nhiều cái tốt lắm , chỉ có vài tính xấu đó thôi . Yêu là phải chấp nhận mà
    Từ hồi mới yêu đến giờ phải có hơn chục thằng nhảy vào cản mũi mình rồi nhưng người yêu mình chưa 1 lần đi quá giới hạn nên mình cũng yên tâm phần nào .
    làm sao cho người yêu mình quan tâm mình hơn chút nhỉ ?

Chia sẻ trang này