1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    mìh cảm thấy cô kia muốn jãy rồi
    con gái với nhau hiểu chứ
  2. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ừa, ng yêu bạn rất ổn.
    Mỗi tội là có còn yêu bạn nữa đâu.
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nói thật chứ. Con gái khi yêu thì cũng giống bạn cả thôi, phóng ầm ầm, đến đúng h, có tin nhắn là chộp lấy để nhắn lại, hồi hộp chờ tin hồi âm .... Bạn gái bạn có những biểu hiện trên không, không có tức là không còn yêu nữa rồi. Ngay từ hồi mới yêu cô ấy đã hờ hững thế với bạn, hay bây h mới thế? Tự bạn có câu trả lời thôi.
    Mình nghĩ bạn nên có buổi nói chuyện thẳng thắn với cô ấy. Nói hết những gì bạn nghĩ và để cô ấy giải thích. Chứ yêu mà như bạn. Khổ lắm, ngang bằng tra tấn tinh thần nhau. Sao mà sống nổi?
  4. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy có thay lòng đổi dạ không thì bác cũng không nên ghen bóng gió rồi , điện thoại và sms liên tục làm gì ( đấy là điều nên làm ngay bây giờ ) . Nick của bác là change phải ko nhỉ
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ng ta nói Lấy vợ phải lấy liền tay, ở đây thì chỉ mới là bạn gái, chưa phải là vợ, nhưng câu trên áp dụng đúng đấy. Không ''lấy'' (=lấy về để quản cho chặt) liền thì có người khác xáp vào ngay. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, họ cũng chẳng vi phạm luật pháp gì nếu họ muốn tìm hiểu nhau.
    Vẫn biết là do bạn đi làm nhiều, ít tgian rảnh, nhưng mà...sự đời là vậy, chả biết khuyên thế nào. Trừ khi lớn tuổi cả rồi, lấy nhau cả rồi, hiểu đc trách nhiệm với gia đình và con cái rồi, không thì cô kia thay lòng đổi dạ khi có người khác chăm chút cô ấy nhiều hơn bạn thì cũng...hiểu được thôi.
  6. NhaGiauCungKhoc

    NhaGiauCungKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ àh, fải là chắc chắn nhắn tin cho zai, còn ngồi đấy mà nghĩ, fải là chắc chắn
    Làm sao để quan tâm hơn ah, chả có cách nào hết ngoại trừ tự dưng chú từ 1 thằng ngu dốt biến thành thông minh, nghèo thành giầu, xấu thành đẹp thì gái đó chắc ngó lại chú, còn bây giờ nó coi chú như kẻ vưóng chân nó thôi, trong bụng có khi nó đang nghĩ, cái thằng hãm tài, cứ làm fiền bà đêm hôm fải ra gặp mày
    Cái câu yêu là fải chấp nhận nghe càng hãm hơn, thế thì cứ để từng ngày dài trôi qua trong nỗi hận đi, lăn tăn làm cái éo jì ở trên này hả
    Nói thế thoi chứ cũng thưong chú lắm, giống anh ngày xưa, nhưng nhờ thế mà bây giờ a biết sống hơn
    Anh mà là chú, đc quay lại lúc đó, anh sẽ đá kô thương tiếc nó cho nhẹ nợ
  7. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ạ .Đừng câu nào cũng người yêu mình nữa nói người mình yêu đi
  8. muoixinh

    muoixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Vậy là muốn dứt rồi đấy đồng chí ạ :-<. Trước mình và ny cũ mình tc nhạt dần, mình cũng thái độ y như ng` đồng chí bây h áh. Nói chung là nên hỏi rõ ràng và dứt khoát đi, cho đỡ lằng nhằng cả đôi bên.
  9. ms0910

    ms0910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bài của mod An!
    nếu ở vị trí như bác í thì ai cũng nghĩ mình chả có lỗi gì sao người ta vẫn bỏ mình. Yêu và tìm kiếm "bạn đời" về mặt khoa học đó như là 1 cuộc tìm kiếm sự tối ưu để duy trì chính bản thân. Khi có 1 người khác đến với ng ta mà ng ta cảm thấy hợp hơn, biết quan tâm, chăm sóc hơn thì rõ ràng ko thể ko bị thu hút hơn rồi. Đó là sự thik nghi về cả bản năng, tính cách, lý trí và tinh thần.
    ..............Cuộc sống sao lắm điều phức tạp!
  10. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Tặng bạn chủ :
    Hoa đầu mùa bao giờ chẳng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ chẳng say
    Mối tình đầu bao giờ chẳng vậy
    Thật đậm đà và thật đắng cay
    Cô kia thay lòng đổi dạ rồi . . Cố quên her đi ! Mong bác vượt qua đc nỗi đau này !

Chia sẻ trang này