1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    86 mới yêu lần đầu ah.Sống ko luỵ tình mà chẳng qua là sống tình cảm và dựa vào tcảm quá nhiều thôi.Cái này thì các bác gái nhiều hơn các bác zai,vì bác zai có thể lúc làm việc tạm thời người yêu ko có trog trí nhớ mấy,nhưng các bác gái thì cứ liên tục,lúc nào cũng nhớ nhung,muốn n`g yêu quan tâm hết mực.
    Bác mới yêu lần đầu nên cái cảm xúc nó cũng mới,các kinh nghiệm cũng ko có,tất cả hoàn toàn là những j tự nhiên nhất,cả những bực dọc cũng hết sức tự nhiên.Nhưng mà em cảm thấy với người như bác thì sửa đi sửa lại cũng vẫn vậy thôi,vẫn kiểu hiền hiền,nhu nhu,tức thì tức nhưng ko để bụg,gái mà xin lỗi qa qa là hết jận ngay.Nhưng bác cũng nên nhớ,người yêu bác cũng có những mối quan hệ bạn bè,người thân,ko thể nào bắt người yêu mình 100% lúc nào cũng bên mình hay chỉ có 1 mình mình được.VẪn biết rằng khi yêu ai cũng thix quan tâm,nhưng có thể thể bây h thời jan cũng đã dần đi vào ổn định nên ng` yêu bác chú trọng viẹc học hành và giao tiếp bạn bè.BÁc đừng có cứ ngồi đấy mà lo,mà than thở,mà bác cũng tìm việc j mà làm đi,đi làm thêm hoặc giao lưu bạn bè>Đừng ngồi đấy mà đợi tin nhắn hay gọi điện,nhớ quá thì nhắn tin,gọi điện trc đi.Làm thế người yêu bác thấy bác biết quý trọng thời jan riêng và có những sở thix mối quan tâm riêng sẽ thấy bác ko quá mức chỉ chú trọng đến cảm xúc thì sẽ tự khắc phải quan tâm lại thôi.HOặc dùngc hiêu tự dưng biến mất cũng hay,nhưng mà nhớ vừa phải nhé
    Còn việc bạn gái bác tự dưng lại để bác đợi lâu thế em cũng hơi nghi ngờ,Thường thì các bác gái hay để ý và quan tâm người yêu lắm í.Nếu người ta nghĩ cho bác,thưong bác thì sẽ rất day dứt khi để bác đợi lâu như vậy.Có thể hiện tại bạn gái bác đang có 1 mối quan tâm khác.Em ko muốn nói rõ nó là quan tâm j,vì nghĩ bác hiểu.Nhưng cũng có thể tcảm cũng đã nhạt nhoà dần,vì ko thì sẽ ko có liên tục những biểu hiện như vậy đâu.Đôi khi cứ bảo nghi ngờ nhưng có nhiều nghi ngờ cũng rất đáng nghĩ!
    Dù sao,ng` ta nói rồi,tình đầu thừong khó đi đến kết cục.Ko hiểu có phải do tự nhiên hay ko nữa,nhưng càng ngày càng thấy đúng
    Được tigerfire sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 11/11/2008
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    hết yêu đơn jản là hết yêu thôi
    đàn ông j mà quá lụy tìh
    coi như cô ta cho anh 1 bài học
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi bác ạ, cho cái đầu nó nhẹ, tập trung kiếm tiền đi, đời thiếu gì gái. Mạnh mẽ lên. Sau kiếm em khác
  4. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah!!!. Đúng đấy, bác kiếm tiền đi. Kệ, mà theo em, cái vụ này bác muốn rõ thì kiếm cách làm quả tang đi, dễ thôi mà. Yêu đc 2 năm bỏ đi bác ah, chưa dài quá. Em 4 năm còn đi như thường, phải cái là từ 2 phía thôi. Chung quy là,
    Hạ sách : nếu tò mò bức xúc, thì bác kiếm cách theo và thấy quả tang 1 phát ( ko khuyến khích nếu bác yếu tim ).
    Trung sách : chẳng nói chẳng rằng , lặng lẽ biến mất, nếu yêu và ko yêu, lộ ra ngay thôi ( nếu bác ko chịu đc thì đừng có làm )
    Thượng sách ( tạm gọi thế ): Gọi ra, nói chấm dứt hoặc nói về các nghi ngờ và yêu cầu lời giải thích. Cái này ay bo lắm, bác làm đc thì làm .
    Update lên tiếp bác nhé
  5. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
  6. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mình thấy chủ topic đang tự huyễn hoặc và lừa dối chính mình
    ko chấp nhận được việc ko quan tâm đến mình của người ta và tự nghĩ lý do để tự chấp nhận là vì yêu nên mới thế.
    Có thể nhiều người có cách quan tâm khác nhau
    nhưng đã yêu là sẽ quan tâm hết lòng
    chứ còn cái kiểu bắt người yêu chờ đợi và thái độ lạnh nhạt như thế là cảm thấy chán ghét rồi , là hết yêu rồi
    chỉ còn thấy như là trách nhiệm chẳng thể dứt bỏ ngay được thôi.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic không thấy nhục à? yêu chứ có phải hiến dâng đâu. Cho đi thì phải được nhận lại, cả 2 người đều khỏe mạnh bt, có ốm yếu sắp chết đâu mà không dành thời gian quan tâm đến ng yêu được. Bồ bác đang dở bài bơ bác đi, làm bác tự chán thôi. Theo tôi bác cặp mịa với em khác đi, rồi cho nó thấy, đá tung đít nó, hehe, cho bõ những lúc bác khổ đau. Còn nếu bác từ tâm, thì thôi, chia tay hòa bình, cho nó thỏa lòng mong ước. Nhưng nói đi nói lại, bác cũng phải "tiên trách kỉ hậu trách nhân" không có lửa thì ko có khói, bác chắc chắn phải có gì đó chưa được tốt, chưa đưọc hoàn thiện, thì cố mà tìm ra điểm đó để rút kinh nghiệm, vậy thôi. BIết là đau, là tủi thân, nhưng phải sống tiếp, cứ cố gắng làm việc chắc sẽ quên dần thôi. GUd luck man.
  8. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    phang phập rồi thì buông tha con người ta đi
    tuổi xuân chả mấy chốc mà hết
    để người ta còn bắt đầu lại
    ko thì muộn mất
    em vẫn có ấn tượng xấu về bác ở topic sàm sỡ
  9. babysara

    babysara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    ngắn gọn : em ấy hết yêu rồi, chú chia tay đi cho nó nhẹ
  10. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Người ta yêu lần đầu mà sao các bác ném đá ghê zậy
    Bác chủ thấy ý kiến mọi ng rồi đấy ! Tỉnh ngộ đi . .

Chia sẻ trang này