1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    Thật!đây lại là lời nói của một người biết yêu, biết nhịn,biết hy sinh, rất giỏi chịu nhượng bộ,chịu đựng sự đau khổ để chỉ mong được một chút quan tâm, được yêu...Rất cảm thông và cũng rất trân trọng cái tình cảm rất chân thành của chủ topic,đây cũng là một trường hợp rất hiếm có bây jờ....SAo bác chủ không nói rõ cho người yêu hiểu như những lời tâm sự viêt trên này...tuy rằng nó hơi bị uỷ mị đấy nhưng đó lại là những tình cảm thật của bác.... Tôi cũng cám cảnh cho tình cảnh của bác,đời cũng lắm éo le cái thật thì chẳng tin, có khi bác cố mà lươn lẹo chút đi biết đâu cô ny lai "nghĩ lại" thì sao?Nhưng dù sao thì bác cũng nên cứng rắn lên một chút,dù sao thì mình cũng là đàn ông,chị em họ không thích mãu người uỷ mị như vậy đâu , họ lại coi thường dấng mày râu bác ạ!tôi tin các anh em cũng rất cảm thông ,chia sẻ cùng bác,bác hãy cố gắng đứng lên cuộc sống còn rất dài mà,
    Thật tiếc thay cho một tấm... lòng....
  2. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Nó hết yêu rồi! Bạn có níu kéo hay làm gì cũng chỉ làm nó thấy thương hại thôi. Nếu buồn thì cũng chỉ mình bạn buồn thôi. Tốt nhất là cắt đứt quan hệ, f5 lại bản thân và tìm người yêu mới. Mọi hành động như bạn kể trên chứng tỏ nó không biết nghĩ(hoặc chưa đủ lớn để suy nghĩ).
  3. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    ghen là bản tính thường thấy của bọn con zai chúng ta khi yêu vào bác ạ, nhưng ko phải em nào cũng biết, mà có biết thì thường chúng ta cũng là ng` có lỗi khi ghen như thế
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cảm thông cho hoàn cảnh của bác,cũng từng gặp những tình huống như thế,phải nói là rất đau.
    Thượng sách bây giờ là bác lờ đi,kệ nó,lo tu sửa bản thân tìm người yêu mới,người ta ko còn yêu,ko còn lo lắng quan tâm bác nữa thì còn gì để mình quý.Bác còn tồn tại suy nghĩ cứu vớt,níu kéo là em nó càng lên mặt.Cho nó mất một người yêu thương nó hết lòng,sau này nó còn tiếc.
  5. Zaibao

    Zaibao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2008
    Bài viết:
    2.149
    Đã được thích:
    0
    ngoài lề 1 chút
    đề nghị mike89 e*** lại chữ ký
    thứ nhất là vi phạm quy định có thể bị lock
    thứ 2 là bị vỡ kết cấu diễn đàn
    đọc cứ phải kéo chuột khó chịu lắm
  6. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    CHuyện của bạn chủ topic giống hệt chuyẹn của tớ,T_T
    2 đứa cũng đang yeu nhau lắm,bỗng dưng Cáo nhà tớ đổi thái độ.Gọi điện thì bảo là mẹ khó tính lắm không cho nghe,nhắn tin cũng bảo là máy hết tiền.Mình bực quá đến nhà định nói chuyện cho ra nhẽ thì cũng như bạn,chờ suốt cả buổi tối không thấy ra.Thậm chí lúc về Cáo còn bảo mình là đừng đến nhà nữa.Và kết cục là vì lòng tự trọng,tớ quyết định buông.
    Con gái mà đã có những biểu hiện như vậy chứng tỏ dến 99% là đang muốn giãy rồi bạn ạ.Nói chung giải pháp cho bác lúc này là tạm chia tay Cáo đi.Tạm xa nhau 1 thời gian.nếu Cáo yêu bác thực sự và chỉ đang cảm nắng 1 ai đó,Cáo sẽ biết là chỉ có bác mới là người Cáo yêu thật sự,Cáo sẽ tự quay lại thôi.Trong thời gian đó dù bác nhớ thế nào đi nữa(Em đã trải qua cảm giác này nên biết nhớ kinh khủng),bác cũng đừng mó vào cái điện thoại.Bác phải mạnh mẽ lên,yêu là phải hạnh phúc chứ yêu mà cứ mang lại lo lắng với buồn phiền thì yêu làm gì nữa.
  7. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Con mất dậy oánh bỏ mẹ nó đi, nó k yêu chú nữa thì nói luôn đi. Lại còn cứ thích đong đưa vớ vấn kiểu đấy, thích đi cho đi mẹ nó luôn đi
    Bây giờ chú hẹn gặp nó nói chuyện đòi chia tay đi, sau đấy vả cho nó 1 phát biết đâu lúc ấy nó còn tỉnh ngộ ra và nghĩ lại vì thấy chú vẫn là đàn ông
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi giả sử điều này. Nếu điều giả sử là SAI thì thôi, bạn chủ topic cũng không cần quan tâm đến bài bên dưới nhé.
    Giả sử là bạn ít quan tâm đến cô ấy và / hoặc khi cô ấy nhắc thì bạn cũng ừ hử hứa sẽ quan tâm hơn.
    Con gái thì ưa đc quan tâm, mà bạn thì đi làm, chắc tgian ít, có hứa thì vẫn hứa, nhưng có lúc quên bẵng mất. Đấy là lúc cô bạn gái im lìm đến số, khi số quá nhiều, thì tự dưng lòng thấy ngại khi quen bạn mà bạn ít quan tâm, chỉ giỏi hứa. (Thường là mức độ quan tâm của các anh có nhiều đến mấy thì vẫn là không đủ với các cô.) Lòng đã nghi ngại, không tin lời hứa quan tâm của bạn, bên cạnh lại có một người mới tuy không hứa gì nhưng lại thể hiện bằng hành động quan tâm thường xuyên. Cô ấy ngả lòng cũng dễ hiểu.
    Có thể điều tôi giả sử không đúng, nhưng nếu đúng, thì bạn xem lại nhé. Lòng tin của các cô khi đã giảm thì các cô cũng chả nói ra đâu, cứ im ỉm nhìn xem các anh có hiểu là mình đang mất lòng tin hay không, nếu các anh không nhìn ra, thì các cô cũng im lặng mà từ bỏ thôi.
  9. zanny76

    zanny76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    ôi tình yêu dù có cố gắng đến mấy cũng hok thể theo ý mình hãy chấo nhận sốphận của TY khi kô còn yêunữa!!!
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    trong các giai đoạn của tình yêu thì đây là giai đoạn đau khổ zai zẳng nhất đấy
    quay đầu lại là Bờ

Chia sẻ trang này