1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a10vietduc

    a10vietduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    đàn ông là phải mạnh mẽ chứ ông chủ topic
  2. cherylshop2

    cherylshop2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic yên tâm, cũng chưa chắc là cô ấy chán bạn đâu, vẫn còn một khả năng khác.
    Gần đây bạn có quá bận bịu ko? Hay có làm gì có lỗi với cô ấy ko? Vì con gái nhiều khi cũng khó hiểu lắm, hay tủi thân. Chỉ cần một thời gian bạn mải mê công việc mà lơ là ko quan tâm thì cô ấy có thể cảm thấy mệt mỏi vì luôn bị xếp sau công việc của bạn.
    Vẫn biết rằng đối với đàn ông thì sự nghiệp là rất quan trọng. Nhưng người yêu tớ mà ko coi tớ là sự nghiệp lớn nhất của anh ấy thì dù yêu mấy tớ cũng ko muốn vun vén cho tình cảm ấy thêm nữa. Nhất là khi các bạn đã yêu nhau 2 năm rồi.
    Nếu cô ấy còn là người có tự trọng quá cao nữa thì rất có thể bạn đang được cô ấy cho một cơ hội để nhìn lại tình cảm của mình, xem cô ấy quan trọng với bạn đến đâu. Giống như làm kiêu một chút vậy mà. Trong thâm tâm chắc đang có chuyện gì giận bạn nhiều lắm.
    Cái này thì bạn phải hỏi thẳng thôi, nhưng dịu dàng vào, kiểu phủ đầu như: "Anh biết gần đây anh bận quá, thiếu quan tâm đến em làm em buồn nhiều lắm đúng ko? Cho anh xin lỗi, đừng giận anh mà tội anh nhé! Bị em giận anh cũng đang buồn lắm đây này. Có gì a chưa tốt em phải nói cho anh biết thì anh mới biết được." Xong năn nỉ nhiều vào, dịu dàng thôi nhé, đừng cáu gắt vì cô ấy đang bị tổn thương mà. BF tớ khôn lắm, toàn dùng cách này để tớ nói hết suy nghĩ "xấu xa, ích kỷ, hẹp hòi" của mình ra thôi
    Còn việc bạn đã làm gì để cô ấy giận á? Bạn sẽ ko bao h biết được đâu, nếu ko hỏi thẳng cô ấy. VD: Chỉ 1 lần dẫn tớ đi ăn SN bạn BF mà BF mải vui ngang nhiên ngồi ngay vào chiếu buôn chuyện với bạn, ko thèm để ý tớ ko có chỗ ngồi, mặc váy mỏng mà phải ngồi ra sàn nhà lạnh toát. Hồi mới yêu, chưa hiểu nhau, tình cảm chưa sâu đậm thì thông cảm ngay, chứ yêu lâu rồi thì giận ko thể tả được. Lúc nào rồi mà vẫn còn vô tâm với nhau như vậy? Đúng là chỉ biết lo cho bản thân mình. Sau vụ đấy tớ vẫn tỏ ra bt nhưng trong lòng giận kinh lắm, thấy chán, thấy ghét BF, ko muốn gặp, ko muốn quan tâm nữa, chỉ muốn lạnh lùng để trêu tức BF thôi. Về sau BF phải giở chiêu kia ra mới hòa nhau đó. Sau này, càng nghĩ lại càng thấy lúc đấy mình vừa ích kỷ, vừa nhỏ nhen và buồn cười kinh khủng. Ko có BF luôn bao dung thì tình cảm ấy chắc cũng tiêu luôn rồi.
    Cố lên bạn, chỉ cần bạn thực sự muốn thôi
    Được cherylshop2 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 12/11/2008
  3. july212

    july212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    nó chán bác rồi.
    rút kinh nghiệm tập 1, làm mới mình và tìm kiếm thị trường tiềm năng. vậy nhể.
  4. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Em đọc cái đoạn bác chờ em ý ở ngoài cổng, phút cuối con ả ý bay ra tạm hóa mà ức lộn cả ruột thay cho bác. hix. bác tỉnh lại dùm em. đừng có mù quáng quá. dẹp mịa đi cho rồi. con này chẳng đáng
    Bác đừng có sợ mình nghĩ sai, nghĩ xấu về em, rằng em phản bội. em đọc trên vnexpress người ta có 1 nghiên cứu rằng zai nhận ra sự phản bội của gái chính xác lắm. em cũng từng trải qua chuyện của bác (tất nhiên nhẹ nhàng hơn)
    Em cũng chắc chắn, 10 zai vào đây đọc topic của bác thì 8 9 đã nhận ra con ả phản bội bác zồi.
    Dẹp, Dẹp đi, theo nó nữa em khinh cả con ả kia, khinh luôn cả bác.
    Bác là đàn ông đích thực việc gì phải chạy theo nó nhỉ. em khuyên thật lòng. xin bác cho em kia đi đi . chạy theo nó mất mặt đàn ông lắm
  5. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mod xóa dùm em.
    Được bigchild sửa chữa / chuyển vào 00:53 ngày 13/11/2008
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Con trai nhận ra sự thay đổi tình cảm của nữ tài lắm, như là bản năng vậy. cái mà bạn tư vấn ko phải là ko đúng, mà là sai hoàn cảnh.
    p/s: BF của bạn thật may mắn :))
  7. changhe86

    changhe86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Lúc này Tâm trạng mình hỗn loạn quá .
    Tối qua vừa gọi chô cô ấy rủ đi lượn đường nhưng cô ấy không chịu ( lý do là xuống nhà chị ) , Sáng nay gọi tiếp rủ đi phơi nắng lại từ chối ( với lý do đi ăn cưới họ hàng cùng mẹ ) . Mình bảo ra ngoài đi anh gặp tý thôi , anh gần đến nhà em rồi --> thế mà nhất quyết không chịu ( bảo lúc khác ) .
    Lúc đấy nản quá nên mình nói : em có còn cảm thấy yêu anh không , nếu không yêu thì em nói với anh , anh thấy em hững hờ lạnh nhạt quá --> im lặng .
    mình nói tiếp , Em cứ suy nghĩ đi nhé rồi trả lời cho anh ---> ùhm luôn :( .
    Chán quá bỏ cả làm về nhà đắp chăn --> khóc !
    Vừa rồi mình nhắn tin : không gặp nhau , em có thấy nhớ anh không ? có còn hồi hộp chờ tin nhắn hay điện thoại của anh không ? có thật sự muốn gặp anh không hay chỉ gặp do ý muốn của anh ? Em trả lời hết những câu hỏi này đi , rồi em sẽ tự có câu trả lời là còn yêu anh nữa hay không ngay thôi .
    Buồn Thật sự đấy , 1 người mà mình luôn nghĩ đến trước khi đi ngủ và mỗi sáng thức dậy ( trong gần 2 năm qua ) có lẽ sẽ không còn ở bên mình nữa . Mình sợ cái cảm giác cô đơn , sợ phải ở 1 mình . Hy vọng rằng mọi chuyễn sẽ tốt đẹp trở lại . Và hy vọng rằng sẽ được nghe 1 câu nói " em nhớ anh hoặc em yêu anh " Dù chỉ 1 lần trong suốt thời gian yêu nhau . Vì mình chưa được nghe bao giờ mà !
    Nghe bài Tình tuyệt vọng của Đàm Vĩnh Hưng mà không kìm được lòng !
  8. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bị thừa nước muối ah, hâm , hãm. Mà nghe nhạc sến thì ăn thua gì lúc này. YM của tớ là sillydonkey_a4, pm tớ , cho mấy bài khai sáng đầu óc, cậu thế ko đc rồi, bỏ đi.
    Mệt, theo tớ, cứ im thin thít, lặn mất tăm, xem thế nào đã, rồi quyết chưa muộn. Nhưng phải nhớ là lặn mắt tăm, chứ lại mò tới , lại nt gọi điện thì ko ăn thua.... hiểu ko
  9. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Người thất tình thì ở đâu, thời nào cúng giống nhau. Nghe các bác nói mà nhớ lại truyện xưa, nẫu cả ruột
    Chủ topic không cắt được ngay đâu, các bác đừng nặng lời quá. Nói hết rồi, giờ cứ nghĩ từ từ thôi.
  10. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đa dạng mà hoàn cảnh nhiều lúc giống nhau quá .
    phải biết học cách chấp nhận thôi, cáo này phũ phàng chả khác cáo của mình

Chia sẻ trang này