1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. abeutp

    abeutp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2005
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân chú, nếu gặp phải trường hợp thế này, chắc anh cũng giống chú quá
    Thôi anh bảo thế này tốt nhất là chú: "chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ biến mất, nếu yêu và ko yêu, lộ ra ngay thôi"
    Cố lên những người đàn ông yếu đuối trong tình cảm, ko biết sau này, đến lượt anh, anh có làm được như những gì như anh đã từng khuyên chú ko. Chắc lại lên đây nhờ chú tư vấn lại quá
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của bác cũng có vẻ giống mối tình đầu của em.
    Em biết khi yêu,nhất là yêu lần đầu thì con người ta thiếu tỉnh táo lắm.Bác quen với sự hiện diện của em ý,quen với cảm giác được yêu thương,quan tâm nên khi thiếu những thứ ấy cảm giác như cuộc sống không còn niềm vui nữa.Bây giờ bác có đi làm cũng không hiệu quả,đi chơi cũng không thấy vui,nói chung là lúc nào cũng nghĩ đến cô bé ý.
    Mọi người đều trách bác nhưng em hiểu,bản thân em lúc ấy cũng vậy,sau này vắt tay lên trán suy nghĩ mới thấy mình mắc phải quá nhiều sai lầm.
    Nhưng bác hãy tự đặt mình vào vị trí của em ấy,xem liệu bác có thích 1 người đàn ông mà chỉ biết bám theo,xin xỏ tình yêu của mình hay không.Nếu bác không thể làm chủ được mối quan hệ của mình thì sớm hay muộn bác cũng bị đá thôi.Thậm chí có lấy về làm vợ thì cô bé ý cũng không coi bác ra gì.
    Bây giờ cũng chỉ biết khuyên bác hãy làm việc j` đó để tạm quên cô bé ấy.Bác thử đi học võ hay tập 1 môn thể thao nào đó đi.Đó là 1 cách rất tốt để giảm stress đấy.Khi tinh thần sảng khoái biết đâu bác lại nghĩ thông suốt,giải quyết vấn đề theo cách sáng suốt và ít đau khổ nhất.
    Có lẽ em hơi nhiều lời,thôi xin chúc bác 1 kết cục tốt hơn mối tình đầu của em.
  3. kiss_your_past_good_bye

    kiss_your_past_good_bye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    1
    theo em bác c­ứ lẳng lặng mà rút luôn thôi.nó mà đã hết yêu rồi càng theo thì nó càng fũ đấy.sợ lúc đấy không chỉ là chùm chăm khóc thôi đâu,khéo lại thấy bác đang đứng ở cầu long biên và tự hỏi "nhảy hay không nhảy".mạnh mẽ lên nhé!
  4. VitConHamAn

    VitConHamAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế cái nhà chú Trungmabu này chẳng mần ăn thêm được gì à? Anh cứ trông ngóng giúp nhà chú, thế mà chú vẫn giậm chân tại chỗ.
    Anh thì khác chú. Cáo anh đang theo. Anh bảo cáo: hình như em chẳng nhớ anh chút nào phải không?. Cáo đáp: muốn em nhớ nhiều thì anh phải rủ em đi chơi nhiều. ===> Khổ nỗi dạo này OTC đang chết đứng, chẳng còn tiền mà dẫn em nó đi chơi. Hix!
    Đời là bể khổ. Mỗi người khổ một kiểu.
    Bác chủ Topic: tâm trạng bác bây giờ
    I don?Tt know why, You said goodbye
    Just let me know you didn?Tt go forever my love
    Please tell me why, You make me cry
    I beg you please on my knees if that''s what you want me to
  5. langdu_hn_ngheo

    langdu_hn_ngheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ở cái thời buổi này mà có một người tình cảm như đồng chí thì thật đáng quý.
    Chia buồn với đồng chí nhưng thực sự im lặng cũng không hẳn là một giải pháp hay.
    Có người thì quyết định bỏ, tìm một em khác thay thế. Nhưng thực sự thì nó chỉ là cách ... lấp chỗ trống.
    Cho dù người lấp chỗ trống là cô bé rất xinh, đáng yêu, quan tâm tới bạn rất nhiều nhưng thực sự thì tình cảm của bạn vẫn hướng về người yêu ... cũ. ==> Cũng chả cảm thấy vui được lâu, cũng lại có những lúc một mình cô đơn, chán nản...
  6. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    người ko cần ta thì ta cũg ko thiết người
    sao phải thế chứ
  7. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    câu này quá hay. mạnh mẽ lên đồng chí ạ. dừng lại và dùng hi vọng để bớt đau đớn đi. sau 1 thời gian nguôi ngoai hãy tính tiếp. chứ giờ bác càng làm càng sai thôi.
  8. sourtamarind

    sourtamarind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------
    ------------------------------------------------------------------------------
    Chính xác đấy bạn ah. Theo mình không nên níu kéo nếu như người ta không còn tình cảm với mình, chỉ khổ nhau thôi !
  9. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Dại lắm em ạ, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han, chốc chốc lại gọi điện thì bố đứa nào mà chịu được, cố gắng nhịn, tuần gọi 1 lần, ko nhắn tin, đừng bi luỵ thế, kém lắm chú em.
    Chúc vui
  10. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Vãi quá chú em, con của chú làm hàng ghê quá, đừng để nó bội thực nữa nhé, làm chồng nó mà yếu đuối thế này thì nó dễ đi đong trai lắm

Chia sẻ trang này