1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong lo lắng , yêu trong nghi ngờ !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi changhe86, 11/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc đc 1 câu thế này: khi tình cảm của ta đã k đc đáp trả xứng đáng thì ta nên từ bỏ,đấy là 1 quy luật rất đơn jản nhưng ít ai làm đc,để rồi cả đời cứ fải đuổi hình bắt bóng.Tớ nghĩ tâm trạng của bạn hiện giờ là thế này:bạn vẫn yêu người ta(chắc chắn rồi),người ta bơ bạn>>bạn cũng buồn,cũng bất bình đấy nhưng bạn lại lấy hàng trăm lý do ra để biện minh cho ng ta và khi bạn đã tự biện hộ thì tất nhiên là thấy mọi thứ hoàn toàn hợp lý.Bạn tự huyễn hoặc là người ta vẫn yêu mình,chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy chứ ng ta k có ý đấy đâu etc...
    Thật ra là như thế này này,bất kể con gái hay con trai,khi đã yêu thật sự thì k cần ai chỉ bảo,k cần sách báo j hết cũng đã tự biết và muốn quan tâm đến ng yêu mình,muốn nói những lời yêu thương lắm chứ chỉ là khi còn tình yêu,còn trường hợp bạn gái bạn thì như mọi người đã nói ở trên:muốn jãy hàng.Bạn gái bạn đang muốn bạn chuẩn bị tinh thần,jãn bạn ra dần để bạn tự hiểu mà rút lui,con gái khi đá ng yêu trong trường hợp ng đó k có lỗi j thì thường sợ nói ra lời chia tay v ì mặc cảm tội lỗi
    Còn như bác Anxiety nói:có thể bạn k quan tâm đủ đến ng yêu dẫn đến việc cô ấy quen và ngại nhận sự quan tâm của bạn,dạng như là đói lâu quá rồi thì ăn cũng k ngon nữa thì tự bạn kiểm điểm thôi.Nhưng theo kinh nghiệm của tớ thì: con gái khi mà ng yêu kém quan tâm đến mình thường có 2 biểu hiện:jai đoạn đầu:jận dỗi trách móc,luôn luôn nghĩ là:anh k còn yêu em nữa...nhưng bạn chỉ cần quan tâm lại 1 tý thôi,nói xin lỗi,jải thik,rủ đi chơi là quên ngay,lại vui vẻ ngay.Còn jai đoạn sau: thì sẽ như ng yêu bạn,bắt đầu tự tách dần,để quen với việc k có bạn trong cuộc sống và chỉ cần thời jan để nói lời cuối thôi.Nếu ng yêu bạn mà như vậy thì coi như xong,vì vđ ở đây đã lớn hơn là:mất lòng tin vào ng yêu,chỉ jỏi yêu bằng miệng
    Đấy là tớ jả thiết thế,còn quyết định thế nào là ở bạn,cứ làm điều j mà bản thân thấy thoải mái,mọi quyết định của mình thì mình tự chịu trách nhiệm chứ k fải mấy ng trên 4rum.Mọi lời khuyên chỉ có tính tham khảo
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    tư vấn rất hay, vote * nhé
  3. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    an ủi bác cũng là an ủi em. em cũng từng bị như bác mà. đóng góp cho bác 1 bài tư vấn này trên tuổi trẻ online.
    ------------------------------------------------------------------------
    Tình yêu là sự rung động của con tim, không phải là đúng - sai của nhận thức, của lý trí. Hai con tim kia chắc là đang cùng nhịp đập, đang say đắm nhau. Và khi tình cảm quá đắm say, nó có khả năng làm mờ lý trí, làm con người trở nên mù quáng, trở nên tự tin thái quá, bất chấp mọi thứ chung quanh.
    Với bạn, trước đây có lẽ cô ấy cũng đã từng yêu, nhưng tình yêu không được nuôi dưỡng làm nó ngày càng phai mờ cho đến khi mất hẳn. Hoặc cũng có thể do một phía có sự ngộ nhận trong mối quan hệ này. Một điều nữa là liệu bạn có chủ quan quá chăng trong nhận thức bản thân, trong tình cảm mình dành cho người kia quá lớn?
    Tình yêu là điều không thể miễn cưỡng được, ai cũng biết điều đó. Bạn nên nhìn sự việc theo hướng tích cực là: Dù sao mình cũng đã nỗ lực hết sức rồi, nhưng tình cảm phải từ 2 phía, không thể đơn phương mà thành được. Bạn đang muốn thay đổi tình hình, nhưng thay đổi từ đâu? Có lẽ là thay đổi tự thân mình luôn là dễ hơn khi thay đổi người khác, vậy hãy bắt đầu từ đó.
    Dù thế nào đi nữa, bạn vẫn là một người đàn ông: ?ongoại hình khá, công việc ổn định, sống chân thành, hết lòng vun đắp tình yêu?, chỉ cần thêm vào một chút nữa lòng vị tha, biết chấp nhận sự thật, chấp nhận người khác? có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chúc bạn sẽ sớm tìm lại hạnh phúc cho mình.
    Thân mến.
    ThS LÊ THỊ LINH TRANGhttp://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=228705&ChannelID=194[/url
  4. 14081986

    14081986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em là con gái và em cũng chẳng biết khuyên bác thế nào cho đúng cả. Nhưng có bao giờ bác tự đặt câu hỏi cho mình: Mình đã thực sự quan tâm, thông cảm và hiểu những khó khăn mà cô ấy gặp phải không? Em luôn nghĩ, điều gì cũng có lý do, cô ấy chán bác hay không?chỉ có bác mới có thể cảm nhận rõ nhất. Cần tỉnh táo và sáng suốt để nhìn lại chuyện này! Tự hỏi mình xem mình thế nào đã bác nha! Em hy vọng bác sẽ tốt!
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị chia tay đuợc rồi
  6. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    con người yêu của bác láo quá, nó đang dãn ra đấy. Bác chủ động kiếm em khác rồi cho nó đứt đi
  7. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vừa thấy buồn cười vừa thấy tội cho anh này =))
    Bị gái nó chăn dắt rồi nó chán ... nó bơ ... nó làm chạy theo nó .... tại anh , bấu vào nó lắm vào , nó làm hàng . Con này làm hàng với ng yêu là ko dc. Cái chính tại anh đếch biết dạy ng yêu =))
    Sai lầm nữa là , đã cố quên tâm dứt đến mức " về nhà chui vào chăn nằm khóc " rồi mà lại còn ko nằm yên dc , lôi điện thoại ra nt hỏi han nó làm chó j . Gặp con ko biết điều phải làm nó chạy theo mình chứ .. con zai đại trương phu mà nằm đấy khóc vì 1 con đàn bà ko biết điều có đáng ko ???
    Dại lắm í anh zai ạ !!!!
    "" Tình yêu như con chó , đuổi nó thì nó chạy mà chạy thì nó đuổi !!! ""

  8. kut333

    kut333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    đã xong.bỏ nó đi đưọc rùi.qua nhà ở giá để ở thôi

Chia sẻ trang này