1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong môi trường yêu ghét thù dai có hệ thống !!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Guide_star, 18/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guide_star

    Guide_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Sống trong môi trường yêu ghét thù dai có hệ thống !!!

    Chào các bạn,
    Hiện giờ mình đang công tác tại một công ty Kiểm toán nước ngoài. Trong các công ty kiểm toán thì thường có rất nhiều cấp, mình mới vào nên đang ở cấp thấp nhất. Tuy nhiên 1 điều làm mình rất ghét đó là các Seniors (người có 2 năm kinh nghiệm, làm trưởng nhóm kiểm toán), hội đấy rất khệnh, sống theo kiểu sếp "con". Yêu ghét, thù dai thì có hệ thống (do hay buôn với nhay) và tiểu nhân trong việc phán xét những level thấp hơn. Mình tính thẳng nên bị mất lòng với 1 trong các Seniors đấy, kết quả là Ghét có hệ thống và thù dai. Vậy mình phải làm gì ?

    Mong các bạn có kinh nghiệm tư vấn giúp.
  2. coongkhaac36

    coongkhaac36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2009
    Bài viết:
    2.328
    Đã được thích:
    1
    Bạn sai lầm thứ nhất là thẳng tính. nhưng cái sai lầm lớn hơn là cố chứng tỏ cho thằng cấp trên mình là nó ngu hơn mình điều đó chỉ làm hại đến bạn.ở đời không ai muốn người khác nói mình kém cả. với ai tính sỹ diện mà chẳng cao, Bạn không thích bọn nó thì khinh bọn nó luôn. nhưng nếu mà làm việc nhóm thì phải có tinh thần cộng tác. có một câu danh ngôn là."bạn phải thông minh hơn người khác nhưng đừng bao giờ cho họ biết điều đó" . Nói chung học hết được chữ Nhẫn cũng hơi bị khó. hồi trước tôi cũng giống bạn thấy trái mắt là bật lại ngay. nhưng việc đó không mang lại lợi ích gì cho bản thân cả. tốt nhất nên đứng ngaòi cuộc, rồi có lúc mình sẽ có cơ hội nói lại
  3. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn
    Tặng bác 2 câu:
    "Nhịn một lần cho sóng yên gió lặng.
    Lùi một bước nhìn biển rộng trời cao"
  4. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    theo tớ bạn nên im lặng, việc ai người ấy làm
  5. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên là bạn phải..nhìn lại mình. Xem mình có cái gì để họ chê bai mình như thế. Nếu bạn ghét hội đó như vậy thì bạn cũng không thể yêu cầu họ đối xử với bạn một cách..bình thường được. Cố gắng dẹp sự "phê phán" của mình sang một bên, đối xử với họ một cách "tôn trọng" ( họ thích làm vip thì cho họ vip), tìm hiểu xem họ có sở thích gì, muốn gì, đem những điều đó ra để tận dụng, cố gắng xoá bỏ khoảng cách giữa bạn và họ. Nếu họ là senior, và bạn một thân một mình, thì chỉ có hai cách. Cách một là như tớ nói, cách là out of their way
  6. Guide_star

    Guide_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bác đã có lời khuyên. Cái vấn đề ở đây là cuối mùa kiểm toán, bọn em phải làm 1 cái phiếu như phiếu nhận xét gửi các bác Senior ấy comment vào. Cái này quyết định ai thăng cấp, ai tăng lương. Còn các bác ấy thì do Manager đánh giá (Mà các bác Manager thì có biết là chúng nó đỳ bọn em đâu). Cho nên là ở đây phải Nhẫn thôi. Có điều bác Senior nào bị đỳ nhiều trc đây rồi thì có người biết thông cảm, còn lại là lũ "tao bị đỳ trc đây nhiều rồi giờ đến lượt bọn mày" ôi Chết khổ mất thôi. Mà môi trường như thế chắc việc ai nấy làm nghe vẻ ok, nhưng cái giống Au*** bọn em là khi nào cũng phải Teamwork. Cảm ơn các bác đã có lời khuyên,em vẫn xin rửa tai nghe các cao nhân khác đã kinh qua cùng chia sẻ.
  7. AntiDumping

    AntiDumping Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2008
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã làm cho họ ghét rồi thì bây giờ cũng khó mà có thể làm được gì để họ có cảm tình lại với mình cả. Do bác đã không khéo ngay từ đầu thôi. Mà em tự hỏi, không biết là bên nào tỏ ý ghét bên nào trước, hội Seniors tự nhiên tiểu nhân và hay nói xấu những người mới vào, hay do những người mới vào thấy Seniors tinh vi nên ghét ra mặt nên làm cho Seniors cáu lên. Nếu là TH1 thì bạn không có lỗi, còn TH2 thì đúng là lẽ ra bạn không nên thế, vì dù sao mình cũng mới vào, khéo léo chẳng được, đằng này lại làm cho người ta ghét mình. Chắc bạn là người thẳng tính nên mới thế. Bây giờ mình nghĩ cùng lắm là sắp tới bạn không được tăng lương, thăng chức, chứ không đến mức bị sa thải đâu đúng không. Vậy bạn cứ cố làm tốt công việc đi. Nếu sau 1 thời gian mà không có gì cải thiện được tình hình thì bạn xin chuyển chỗ làm, sang 1 cty kiểm toán khác hoặc 1 cty khác mà môi trường thân thiện hơn.
    Mà mình đoán bạn đang làm trong 1 cty của Big 4 đúng không? Nếu đúng thì hơi lạ, vì mình thấy ở đâu người ta cũng khen là Big 4 có môi trường làm việc cực kỳ thân thiện, không có khoảng cách nào giữa manager và staff mà
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác kệ nó thấy mình càng đăm đăm nó càng thù dai ...bác tỏ ra có năng lực cho bọn nó chột...
  9. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Nhok này chưa đi làm, chưa ở trong môi trường làm việc như vậy chưa hiểu được đâu. Cái vàng vàng kia ko biết là nó chột hay mình chột đây
  10. Guide_star

    Guide_star Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Big 4 h những chủ yếu là người Việt mà bác. Ở trong chăn mới biết chăn có rận. Từng công ty trong big4 lại có văn hóa khác nhau, trong 1 đống người lẫn ngợm đấy lại có sự khác biệt nữa. Các bác ạ, em buồn lắm. Power staff ko bằng favourite staff các bác ạ. Đừng tưởng Big4 là trong mơ các bác nhé.
    Cảm ơn các bác.

Chia sẻ trang này