1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong nhà mà em cảm thấy ức chế kinh khủng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 28/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Sống trong nhà mà em cảm thấy ức chế kinh khủng

    Chỉ vì chưa kiếm ra tiền mà mình yếu thế kinh khủng.Thằng anh cậy lớn hơn to mồm,nói nhiều cái chán kinh khủng,hôm nay xem ông lại giở trò ôm ti vi *** cho mình xem.Em hiểu anh em kiến giả nhất phận nhưng nên em cũng cố chịu được.Em chỉ muốn đi đâu đó lung tung giải toả.Em thề em kiếm được tiền thì đừng ai mà động vào.
  2. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa, thỏ thơ 'i kiỏm $ 'i chỏằâ còn chỏằ jỏằ nỏằa
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Hix , tớ hiểu tâm trạng cậu . Bình tĩnh nào .Hix
    Kiếm được đồng tiền cũng khó lắm .Hộc mặt cả tháng ở công ty .Nói chung chả có gì thực sự là hạnh phúc . Quan trọng là biết bằng lòng thôi . Như tớ đây này, hôm qua biết điều , biết kiềm chế , mọi sự vui vẻ , relax tẹt ga . Hôm nay tự dưng dở chứng ,ầm ỹ lên cái , thế là đảo lộn hết kế hoạch , hỏng cả việc quan trọng cần làm , hậu quả là stress nặng nề vì chán
  4. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Hic, chưa kiếm được tiền, phụ thuộc vào người khác rõ là khó chịu, ko muốn thế đâu dưng mà với tình trạng hiện tại thì ko thể đi làm luôn dc, rõ chán
  5. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Có 3 giải pháp:
    1. Hãy đi kiếm thật nhiều tiền
    2. Bỏ nhà ra đi đến chỗ nào sung sướng hơn
    3. Chấp nhận vì gia đình là tế bào phức tạp nhất trong các loại tế bào của xã hội
  6. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    mỗi ngày 1 chuyện ý mà, bằng tuổi mình người tao thành công, mình vẫn trắng tay, ức chế kinh khủng
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Nhà tôi cũng thế mà, lúc nào cũng muốn rời khỏi cái nhà đó sớm ngày nào tốt ngày ấy. Hix...
  8. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Me too. Chỉ khác một cái là tớ đã đi làm rồi. Thế mới đau cái cuộc đời chứ.
    Lạy Chúa
  9. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Thế thôi mà đã kêu ầm lên rồi. Lần sau anh nó giữ thì mình xông vào oánh cho nó tẹt mỏ. Giải pháp tốt là làm sao để nó phải kêu cái câu ở taitờ của topic này, chớ mình bỏ đi ông í lại càng nhẹ nợ. Mà tưởng ra đường ngủ đã đơn giản à, cũng lại tranh chỗ ngủ ra trò đấy chả bỡn.
  10. haigialam

    haigialam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi cây mỗi hoa !!!!
    Kiềm chế đi nào !
    Sắp tết rồi, pác đi kiếm vài tải $ ném vào mặt ku anh thế là anh em lại cười ra mặt ngay ..................

Chia sẻ trang này