1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong nhà mà em cảm thấy ức chế kinh khủng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi A_li_bo_bo, 28/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết 1 điều rằng bạn được ở nhà là 1 điều rất hạnh phúc không!
    Tui đây! Một người từ nhỏ đã quen sống trong tình thương mái ấm gia đình, cũng có vài lần xích mích chị em trong nhà( nhưng mà tui thấy nó chỉ là 1 chuyện rất nhỏ nhặt và bình thường). Ở nhà có ba mẹ lo tất cả, tui chỉ việc cắp sách đến trường và ăn cho mau lớn. Tui cũng từng có ý muốn được như bạn bè sống xa nhà thử 1 lần cho biết và sẽ không bị sự quản lí của gia đình.
    Nhưng bây giờ khi tui đã vào đại học, phải sống xa nhà, tui thực sự rất muốn được trở về nhà sống bên gia đình.
    Có lẻ bạn chưa sống xa nhà nên bạn không biết, nhiều lúc bệnh hoạn chẳng biết nhờ ai giúp thì bạn sẽ thấy rất tủi thân( đa số những bạn bè tui sống xa nhà đều bảo thế và họ đều mong sớm về nhà). Có những lúc bạn sẽ cảm thấy rất là buồn muốn nói chuyện với 1 ai đó nhưng không có ai để bạn chia sẽ dù chỉ là nói chuyện vui vui.
    Những lúc bạn mệt mỏi bạn có thể không biết nhờ ai mua đồ ăn cho mình.Nếu bạn bảo có bạn bè thì xin thưa bạn bè còn phải lo đi học chứ không thể lúc nào cũng lo lắng cho bạn như cha mẹ bạn được.
    Bạn ơi! Được sống ở nhà là 1 niềm rất hạnh phúc! Không nơi nào bằng mái ấm gia đình.
    Những chuyện xích mít chị em trong gia đình chỉ là những cái rất nhỏ nhặt( hồi đó tui và chị tui cải lộn hoài chứ gì), nhưng khi sống xa nhà bạn sẽ thấy có những ức chế trong cuộc sống còn to lớn hơn nhiều nữa. Ở nhà là hạnh phúc rùi! Không đâu bằng gia đình.
    Được giacmoxua sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 29/01/2007
  2. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    bạn Giacmoxua nói đúng đấy , nếu mà mình keim61 được tiền rồi thì sao ? kiếm được đồng tiền khó lắm , áp lực nhiều lắm và phải nói là phải chịu nhiều ức chế lắm . mong bạn đừng nên suy nghĩ lệch đi như vậy , không phải vì anh bạn kiếm được tiền mà có thái độ như vậy đâu mà đôi khi chỉ vì anh ta nghĩ mình là anh nên có quyền ra lệnh cho em mà thôi .
    Chúc bạn suy nghĩ thông suốt .
  3. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em L_D đừng có xui dại.
    Chắc đ/c Alibobo nhớ mình ngồi ăn nem chua nướng ngay cạnh đ/c nhẩy Kiếm đủ tiền mua cái tivi khác thì tha hồ mà xem, bây giờ TV chỉ 3tr là ngon roài
  4. daugauonline

    daugauonline Moderator

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    8.086
    Đã được thích:
    0
    nhiều lúc tất cả mọi thứ đều hoàn hảo vẫn ức chế và stress 1 cách đau khổ
  5. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Em chả hề xui dại lấy nửa chữ nhá. Bác giác ngộ Mác Lê như thế mà bác không thấy là không bằng bạo lực cách mạng thì không thể lật đổ giai cấp anh chị à? Hề hề.
    Em đã ứng dụng phương pháp này và thành công cho đến nay thì chả phải là khuyên suông đâu nhá.
  6. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng biết phải nói gì an ủi bạn, vì mình đi làm rồi mà em mình cũng đi làm rồi, mỗi người đều kiếm ra tiền cả, kg ai kém cạnh ai, ai thiếu thì lấy của người kia dùng tạm thôi.
    Cuộc sống mỗi người mỗi tính chẳng thể không va chạm. Nhưng mà mỗi lần xích mích cãi cọ là mình lại rùng mình nhớ tới 1 câu mà phim Hồng Kông rất hay nói: Là anh em, có kiếp này không có kiếp sau. Cứ nghĩ tới câu ấy thì cho dù em mình có sai mười mươi thì tí nữa mình lại bóc cam bóc quýt mang ra mà nịnh nó liền. Huhu.
  7. thanh_12a

    thanh_12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Anh mỗi tháng có 20 triệu mà vẫn chỉ muỗn về nhà. Gia đình là nơi hạnh phúc nhất!!!!!!
  8. hiepsi_holo

    hiepsi_holo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    anh em lúc nào chả có lúc cãi nhau, như mình đây cãi nhau với chị là thường xuyên, nhiều chuyện bực lắm, cáu gắt oách nhau luôn, nhưng nhiều lúc thấy chị buồn mà cảm thấy lòng đau. Lúc đó chỉ muốn tất cả đau khổ chuyển hết cho mình vì mình là con trai còn chịu đựng được, con gái ko phải ai cũng mạnh mẽ.
    Khi nóng giận, cố gắng đi ra chỗ nào đó, hít thở thật sâu một chút và suy nghĩ lại tất cả sự việc. Đừng để việc nhỏ làm ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Chúc bạn mau tìm được việc.

Chia sẻ trang này