1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống Trong Vàng Bạc Kim Cương - Không Bằng Sống Giữa Tình Thương 3Đình - Dù Có Đi 4 Fương Trời _ Ba

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 3TempleYoungest, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy đứa!
    Họp rút kinh nghiệm xem thế nào? Ảnh không có, số liệu thống kê chưa thấy, tường thuật gián đoạn... Tuy nhiên anh có thể tưởng tượng được kịch bản trận đấu giống giải lần 2, chắc thế phải không?
    Anh nghĩ là nên im lặng, để đội tự xoay được, vì vị trí của anh bây giờ xa quá, tham gia vào có khi lại gây mất ổn định chung, hoặc gây xáo trộn trong tư tưởng, suy nghĩ, hoặc làm mất sự tập trung của nhiều cá nhân... Tuy nhiên nếu đóng góp ở mức độ vừa phải có thể sẽ góp thêm sức mạnh, hoặc bó chặt lại bó đũa đang bị lung lay sau thất bại đầu tiên. Anh góp ý chung thế này, anh em bảo nhau mà đánh.
    Về Trung con: trước đây anh không nói ra điều này, vì sợ nó hỏng, nhưng bây giờ nó đủ cứng rồi! Trung con sẽ là cái đầu của Ba Đình trong 4 năm nữa, bắt đầu từ thời điểm trở thành sinh viên. Giai đoạn 16 tuổi, học lớp 10, anh không muốn để nó trên khán đài, sẵn sàng đưa vào danh sách kể cả nó là cầu thủ thứ 13, với chức danh Săn Sóc Viên. Từ giải lần 2 anh đã muốn nó ngồi cùng đội, học việc ngay cả không khí lúc chào khán giả, học việc qua từng lần hội ý... Lo lắng duy nhất của anh là việc ... sau này nó có thể đi du học. Trung con có một hạn chế là tuổi bóng rổ của nó trẻ hơn đội già nhưng lại già hơn đội trẻ, nên nhiều khi trong lối chơi nó hơn đơn độc. Tuy nhiên Trung con chắc chắn sẽ trở thành người gánh đội. Hồi anh tập 3 năm, cũng không bằng Trung con bây giờ, cứ kiên trì lao động, và lao động.
    Về kinh nghiệm vào giải: Từ bây giờ không được phép vấp ngã nữa. Đây không phải là lần vấp ngã để biết tự đứng dậy và bước vững chắc hơn, mà đây chắc chắn là đi vào vết xe đổ.
    - Giải lần 2: vấp ngã 3 trận liên tiếp vì một điều căn bản: Ba Đình chỉ đủ khả năng thi đấu là chính mình trong 2,5 hiệp. Lý do cơ bản nhất, lúc ấy thực sự là Ba Đình không đủ cầu thủ ở trạng thái sẵn sàng cho một giải đấu. Thực ra lần đó Ba Đình chỉ thi đấu có 7 cầu thủ, mặc dù danh sách vẫn là 12. Kết quả tất yếu: không thể đi xa được.
    - Giải lần 3: Ba Đình có lối chơi số 2, lối chơi đội trẻ. Nhưng đội trẻ chưa đủ sức thử lửa. Ba Đình thi đấu được là chính mình trong cả trận, đặc biệt là trận thắng Kiến Trúc và Thăng Long. Lý do cơ bản nhất, lúc ấy đội già góp sức trong 2,5 hiệp, đội trẻ góp sức trong 1,5 hiệp dù bằng cả đội hình hay chỉ cài thêm Vinh+HưngGC. Cán cân trách nhiệm anh đã để cho nghiêng dần. Lần đó Ba Đình có khoảng 10 cầu thủ ở trạng thái sẵn sàng cho một giải đấu. Kết quả tất yếu: đi được sâu hơn vào đến ngày thi đấu cuối cùng.
    Tuy nhiên anh biết đội trẻ cần phải ngã, cái ngã này để chúng nó biết tự đứng dậy và bước vững vàng hơn. Và cái giá phải trả để có được đội trẻ bây giờ, đội trẻ tân vô địch 2005, chính là thất bại ở giải trẻ 2004. Nhưng cao hơn, cái giá đấy đã tạo được một thế hệ mới cho Ba Đình, thế hệ mà lớp già có thể tin cậy được.
    - Giải lần 4 năm nay: Cán cân lực lượng nên tiếp tục thay đổi. Đội già dù góp mặt đầy đủ mọi người, cũng chỉ có thể chơi tốt 2-2,5 hiệp, không hơn. Nếu chơi nhiều hơn, kết quả chắc chắn sẽ là những bài sám hối của HCT, Trung CT, Trung Sip hoặc kể cả Tú. Để cho trẻ góp sức nhiều hơn Giải 2004 nhé. Thật may khi có thể nói rằng giải lần này Ba Đình góp mặt với 12 cầu thủ ở trạng thái sẵn sàng cho một giải đấu.
    - Giải lần 5 và xa hơn: Anh rất muốn thấy tỷ lệ đó nghiêng tiếp, và bắt đầu xuất hiện những cầu thủ sinh năm 89-90, với tư cách như Trung con ngày xưa.
    Vậy đấy, để mấy đứa nhìn lại mình, thấy rằng Ba Đình đang đi đúng hướng, và tự tin bước tiếp. Mấy đứa ở nhà thực sự tâm huyết, nhiệt tình và có trách nhiệm, sẽ tự bảo nhau được phải không?
    Thế nhé.
    Anh Minh

  2. ruoi_giam

    ruoi_giam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    2.184
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh gọi điện cho Trung sịp để hỏi về kq và anh cũng như mọi người là rất buồn về trận thua này. Tuy nhiên chúng ta còn mấy trận nữa để thay đổi tình thế cho nên điều quan trọng là ko nên quá thất vọng. Chúng ta vẫn có nhiều khả năng đi tiếp vào vòng sau cơ mà.
    Về những lời tâm sự rất thật lòng của Trung con thì anh cũng suy nghĩ như Trung sịp. Trung con nói có nhiều cái đúng và anh cũng nghĩ như Trung sịp : đó là tâm lý chung, ko nhưng là của các thành viên trẻ mà còn của cả những người ngồi dự bị nữa. Đọc những lời tâm sự của Trung con, mới đầu có thể coi đó là những bức xúc có thể gây mất đoàn kết trong đội nhưng anh thi ko nghĩ thế. Trong đội bóng cần những lời nói như vậy. Ko phải là để gây mất đoàn kết mà là để cho đội bóng phát triển hơn, mạnh mẽ hơn. Tâm lý của chúng ta đều muốn chiến thắng nhất là những người phải ngồi ngoài nhìn những đồng đội của mình chiến đấu. Tất cả mọi người đều muốn cống hiến công sức và khả năng của mình để giúp đội chiến thắng.
    Trung con đừng có buồn nhé, về năng lực của em thì anh nghĩ ko những đồng đội mà cả những đối thủ cũng đã biết khả năng của em ntn. Anh ko nghĩ là khả năng của em kém nhưng có lẽ em cũng biết là trong từng trận đấu , tuỳ từng đối thủ mà chúng ta có đối sách riêng. Trận đấu với 7 & 1 anh ko được xem nhưng dù sao thì nó cũng qua rồi , Trung con cố gắng ở những trận tiếp theo nhé !
    Chắc chắn tối nay anh sẽ đến xem và cổ vũ cho cả đội !
  3. be_honganh2004

    be_honganh2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Giải này 3D cố gắng vô địch nhé ! ẵm cái cup về cho em sờ ké với
    BA DINH CO LEN
  4. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chài , hôm qua vào sân giữa hiệp , cơ bắp đang nghỉ tự nhiên chạy hộc khói mệt vãi , ít ra cũng được vào sân , chỉ vì chú quang mà anh em đội trẻ kô vô sân được tức quá
    To Trung con : tâm trạng mày tao hiểu trung con ạ , hiểu vì sao mày lại bức xúc , lúc đấy tao ngồi ngay đấy mà , hãy để mọi chuyện qua đi , chúng ta hãy là một tập thể 3Đ đoàn kết , OK !
  5. quang_nho

    quang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói thế là đủ rùi, khinh nghiệm đã được zú ra giờ ...... cố gắng thắng tường trận 1, không cần biết đối thủ là ai...thế thôi
  6. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    hôm nay BĐ - BK, kết quả BĐ thắng vất vả với tỉ sô 5 mấy, 4 mấy, chênh nhau 10 điểm.
    hôm nay BĐ đã kết hợp đội trẻ vào trong 3 hiệp đầu, và sự kết hợp này đã mang lại hiệu quả rõ ràng, đội trẻ đánh rất có nét, phối hợp tốt, phòng thủ cũng hiệu wả, giằng co với đội BK trong suốt 3 hipệ đấu làm đà lên điểm cho đội già, nhận xét chung: đội già hôm nay thi đấu dỏ ẹt, trừ tú đen với 27p, và 9 wả ném phạt truợt.
    HCT vẫn trình diễn một lối chơi nghèo nàn, thiếu lửa...kết wả ghi được 2 điểm
    chúc mừng BĐ, và hẹn gặp lại ở trận đấu quyết định với Sunrise
  7. toi_jamais

    toi_jamais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày đánh đấm không ra jì...chán...Em sẽ cố gắng ở trận sunrise tới......
  8. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    thắng rùi hay quá......................đến xem được hiệp 4 thấy anh em đánh rất tốt..................cố lên anh em.......................yeah.............thứ 5 ai có chai lọ gì mai hết đi nhé...................................Tú đen mặc áo 14 của em nên đánh rất hay
  9. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hèn gì hôm qua tú đen đánh như thía , ném phạt trượt gần hết , còn mình hôm qua vô sân ghi được 5 điểm , toàn nhờ công đức bé ( sướng nhé ) , nhưng vẫn bị anh DT chỉ trích (chẳng hiểu sao ) , trận tới anh em cố lên nhé
  10. PsT

    PsT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    3Đ cố lên, đoàn kết là sức mạnh (3Đ có thừa)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này