1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống Trong Vàng Bạc Kim Cương - Không Bằng Sống Giữa Tình Thương 3Đình - Dù Có Đi 4 Fương Trời _ Ba

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 3TempleYoungest, 31/07/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Ừ ! Hội trẻ phải đánh tự tin lên và nhất thiết phải hết sức bình tĩnh. Nên nhớ mục đích của lối chơi phòng thủ khu vực là làm đội bạn nôn nóng vì vậy không thể để mình nôn nóng truớc đội bạn được. Mong hôm nay mọi người cố gắng đánh hết sức mình , không chủ quan khinh địch, không nôn nóng vội vã. Chúc đội trẻ thi đấu thành công.
    Ngoài ra thì chúc Tùnh tịnh và Hiếu khỉ thi đấu thành công vì nghe đâu hôm nay có cả anh Tú nghỉ thì phải
  2. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Câu Bài : chú nào về sớm tí đấu xong đèo em về nhé , cho em lên Liễu giai
  3. xuong_rong_dam_mau

    xuong_rong_dam_mau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    đã có TMAC5 ở Dunk rồi , mời bạn ghé wa xem hoặc click vào đây để biết thêm chi tiết :http://www.ttvnol.com/bongro/504299/trang-13.ttvn
  4. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Ba ĐÌnh - SunRise : 71-29 điên cuồng quá .. hôm nay mình cũng ghi được 5p :D !!! và MVP của trận đấu là anh hoàng CT với 0p :)) ekekekke
    hôm nay đội trẻ đánh nhiều hơn và tốt hơn đội già ! tưng bừng!
    Hôm nay ! Quang núi đội ta đã chính thức bước chân vào làng giải trí ! anh đã bắt đầu sự nghiệp ca múa nhạc của mình băng việc lần đâu tiên bước lên sân khâu trước hàng nghìn khán giả ! Với sự cổ vũ nhiệt tình của Ba ĐÌnh . đã làm quang núi thêm phần tự tin . anh hát rất hay thưa các bạn .. có thể sau hôm nay cuộc đời anh Núi sẽ sang trang .. anh sẽ nổi như cồn trong thế làng nhạc ĐỎ việt nam !!! QUANG NÚI !!! TRÚC BẠCK !! KAKAKAKAK
  5. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hê!!! Hôm nay không được lên sân nhưng cũng cảm nhận được không khí tưng bừng của một trận đại thắng. BĐ chính thức bước vào vòng tứ kết nhưng không biết là đầu hay là thứ 2 bảng nhỉ ?
    Hôm nay nghe nói đội trẻ đánh rất tốt. Vì vậy Trung con thử nhận xét , mọi nguời xem có đúng không nhé.
    Vấn đề mấu chốt của đội trẻ bây giờ là tâm lý thi đấu. Khi gặp đội Sunrise, tâm lý đội trẻ có phần thoải mái nên đã phát huy được rất nhiều tố chất vốn có. Nhưng khi chạm mặt các đội như 7&1 hay CD thì đội trẻ còn có phần hơi rụt rè , làm ảnh hưỏng tới lối chơi vốn có. Nhất là trong những trận căng, phải bám đuổi tỉ số thì đội trẻ lại tỏ ra chưa đủ bản lĩnh.
    Bằng chứng là trong trận 7&1 đội trẻ không dám vào sân ở hiệp 4 ngay cả khi đội già bế tắc. Hay là sự vội vàng trong các trần đấu với CD trước kia.
    Mong rằng sau trận vừa qua tâm lý đội trẻ sẽ vững vàng hơn.
    Hãy nhớ rằng Sunrise không yếu vì họ đã từng đấu ngang bằng với 7&1. Vì vậy đội trẻ chúng ta không hề yếu ( vô địch giải trẻ đấy. mọi người còn nhớ không? )
    Từng thành viên trong đội trẻ hãy tự tin lên. Hãy nhớ rằng chúng ta cùng với đội già đang là Ba Đình , một trong những CLB mạnh nhất HN. Nếu đội trẻ tự tin thì sẽ không thua già đội già. Và như thế thì BĐ sẽ có 1 đội hình mạnh đồng đều chưa từng có từ trước tới nay ( không kể lứa các bác thành lập ).
    Ba Đình muôn năm !!! Ba Đình vô địch !!!
  6. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Quên mất !! Thế bao giờ mình đấu CD ấy nhỉ ?
  7. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    18h00 ngày 23 tháng 8 chúng ta sẽ đánh tứ kết ! hình như là thứ 3 !!! may quá thứ 7 đi Cát bà ngon lành chủ nhật về rroi !
  8. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    Đoạn kết cho một tài năng...
    Vâng, ko ai la ko biết đến BĐ, một thế lực của làng bóng rổ HN, xếp thứ 3 HBL, vô địch giải trẻ các CLB HN...và một đống thành tích nữa, đi liền với các danh hiệu đó là sự cố gắng của một tập thể đoàn kết, với nhiều tài năng : Tú đen, trung sịp, thịnh tài...và HCT, nhưng hôm nay, ngày 18-8 một người trong số đó đã chấm dứt hình ảnh lẫy lừng của mình bằng một fong độ ko thể nào kém hơn, đó là ai? ko fải tú đen hay trung sịp, mà là HCT...
    anh đã cố gắng khắc phục bệnh tất, (vẹo cổ, đau răng) để góp sức cùng anh em chiến đấu, nhưng....
    sự có măt của anh là một gánh nặng, nhưng dù anh có lỗi lầm, anh vẫn cố gắng thể hiện hết khả năng của một cầu thủ bóng rổ nghiệp dư, rất nhiều assist, vài wả rebound +2 cơ hội ném rổ, vậy mà anh không có một điểm nào trong sô 71 điểm của đội,...
    sau nhiều đêm suy nghĩ trằn trọc, anh đã quyết định mai đi nhổ răng luôn, ko thèm đến với bóng rổ nữa,,,miẹ cái đội BĐ, vùi dập tài năng, nợ nần chồng chất, giả tao 1triệu để tao đi nhổ răng đây...huuuuuuuuu
    Vĩnh biệt anh em, anh minh ơi, em có lỗi với anh
  9. huyenthoai8484

    huyenthoai8484 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    "............tôi nguyện cầu anh phúc may ...............biển lạnh vượt bao gió sương ...............mong ngày nào đó .............ta...gặp ...........nhau....... "
    Đi nhé!!!!!!
    Rồi sẽ đến lượt tôi!!!!!
  10. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà!!! Mấy ông anh đi hết bỏ lũ trở bơ vơ không nơi nương tựa . Đau thật. Anh Hoàng ơi cố gắng lên chứ anh. Anh không có quyền được nản. Mà nếu nản thì anh cứ nhìn em đây này. Cả đời có bao giờ ghi được trên 8 điểm cho đội đâu. Vả lại mọi người cũng có lúc này lúc kia. Vòng bảng đánh không tốt biết đâu vòng trong lại đánh cực cực tốt. Giống kiểu Kobe ấy. Hiệp 1-2 không ghi điểm nào. 2 hiệp 3-4 ghi tầm 3x điểm . Thế là được rồi anh ạh. Mọi người cố lên!!!!
    Rồi sẽ đến lượt tôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này