1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong vàng bạc kim cương - Không bằng sống giữa tình thương Ba Đình ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Trả anh 10k nhé,anh làm cho
  2. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Từ trước tới nay anh em sống với nhau thật là tình cảm. Không có quỹ đội nên mọi ngươi đùm bọc lấy nhau. Thật là vui vẻ. Từ khi có quỹ đội thì bao chuyện phát sinh. Vinh tẩm đóng quỹ đội xong thì lên sân bóng rổ cùng với 1....lon bia. Trung con đóng quỹ đội mà không được chấp nhận , tủi thân , thức đên 1h sáng......chơi điện tử. Tùng tịnh và Nam béo nhìn quỹ đội 1 hồi rồi thở dài , bỏ ra 300k mua acc võ lâm để từ này chuyên tâm phiêu bạt giang hồ. Anh Dương nghe quỹ đội mà như sấm bên tai , lập tức đấu giá chức HLV cao quý . Quang béo mua ngay điện thoại di động để có cái mà báo ốm ở nhà ( cho khoẻ ). Quân bánh rán thì coi như không còn thấy tăm hơi. Tùng chíp ở nhà bịt tai nhắm mắt hút thuốc hòng quên được 2 từ "quỹ đội" . Gà ảo đắc chí ( vì chưa phải đóng quỹ đội ) tự đưa mình vào guild "boy đẹp trai học giỏi vuợt khó chơi bóng rô " . Quang núi "thông minh" lướng trước được tình hình nên đã xin phép nghỉ tập 1 thời gian , âm thầm đợi tới khi sóng yên bể lặng. Hưng GC gặm nhấm nỗi đau 500 đồng đóng thừa ( nỗi đau này biết tỏ cùng ai ). Hiếu khỉ nai lưng làm quần quật , chỉ mong 1 ngày kia đủ tiền quỹ đội để có thể cùng anh em vui vẻ như ngày nao . Anh Tuấn ra sức quảng cáo cửa hàng , mong sao lam ăn phát đạt cho quỹ đội sung túc ( không khéo tham công tiếc việc +bóng rổ + vợ con = lao lực ===> die ) . Anh Trung sịp có dịp trổ tài môi giới chứng khoán , bỏ tập , bỏ người yêu cũng chỉ vì "quỹ đội" . Nghen tin "quỹ đội" , anh Minh béo thầm nghĩ : "Mình lớn rồi , cần phải tập trung làm ăn cho cuộc sông sau này . Tuy xa anh em mà dòng lệ tuôn rơi nhưng cũng phải quyết lần này thôi....." . Anh Đức bi lao vào 9pool , hòng mong 1 ngày vô địch asian cup , mang tiền vì cho "quỹ đội" , cho anh em . Anh Hiền đang ôn thi thì nghe tin "quỹ đội" . Anh cười....nụ cười xen lẫn sự vui mừng và cả niêm chua xót khi ở xa..thật xa nên không phải đóng "quỹ đội" . Trời ơi .....tại sao ??? ....tại sao ??? Anh em sống đang vui vẻ ... .tình cảm thương liêng vượt lên mọi vật chất tầm thường . Vậy mà ..... Do đâu hả trời ơi??? Quỹ đội hay là "quỷ đội" đây ??? Ba Đình nay còn đâu
  3. 3TempleYoungest

    3TempleYoungest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    trung con nói thế cũng hơi quá. vì rằng trc đây quỹ đội cũng đã nhiều lần đc huy động để đóng nhg chưa thât sự đc mọi ng chấp hàng nghiêm túc. Thứ nữa là cũng sắp giải rồi, đội mình cũng cần đi tập, cần tiền sân, tien nc. như trc đây thi mỗi lần 1 ng chịu thệt bỏ ra vài lần, nhg đâu phải là có thể nt mãi đc. dù sao chúng ta cũng la1 tập thể, chơi với nhau đã lâu. hoàn cảnh mọi ng có j mà ko hiẻu chứ. Với lại, Vtẩm uống bia ko phải vì quỹ đội, tùng chíp ở nhà cầy VL là do ý thức đi tập ko tốt, TAO-Hưng gm ko hề hối tiếc tí nào khi phải bỏ thêm chút tiền cho đội(chỉ là 500 thôi mà), tungtinh, nambeo, nhg ng khac cung the, ho deu co ly do rieng de lam the, chu ko phai vi quy doi dau...ngay ca Trg con cung the(khi c.Ho`ng thu quy cua trg con thi trg con noi la nt la vo ly. lam j co chuyen tu choi nhu trg con da noi),,,,và cả nh ng khác cũng vậy. Mọi ng đều đã ngồi với nhau bàn và quyết định là sẽ thành lập quỹ đội. Y kiến này cũng đã đc a DƯƠNG đồng ý. mong Trung con đừng lái mọi chuyện đi như thế, đừng để quydoi trở thành 1 caij đáng sợ đến thế. E tin rằng QUYDOI sẽ đem lại nh lợi ích là khó khăn, và nhg lhó khăn đó chúng ta hoàn toàn có thể gq đc. Đây đâu phải là lần đầu chúng ta gặp nhg khó khăn như vậy. Co j mà phải quan trọng hoá việc ĐÓNG QUỸ ĐỘI đến mức này chứ. Điều này chỉ đòi hỏi ở mỗi ng 1 chút ý thức thôi.... BD luôn là 1 tập thể đoàn kết.
    NG viết bài này: HƯNG GM
  4. khongconniemtin

    khongconniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    khà khà.Bác Đức bé làg gì mà gay gắt thế.Trung con chỉ nói vui thôi mà.Em đồng ý với ý kiến của bác.Qua đó em thấy bác rất co tinh thần đóng tiền quỹ đội.hehe.thế thì 28k là việc bác k thể bỏ qua.Em từ chối yêu cầu muốn hoà đồng với mọi người của bác.........
  5. toi_jamais

    toi_jamais Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ....thành viên gương mẫu nè.....đóng ngay hôm đầu có ý kiến...[:P
    ]Cố lên anh em.....topic đã lên nhanh lắm rồi đấy...để huy động thêm nhé....
    Được toi_jamais sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 20/05/2006
  6. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    em thi kô chỉ có tháng này đâu đến tận tháng 7 cơ ......tình hình là anh em mình còn lâu mới gặp nhau Hông ạ
    mà tháng sau thú vui thức đêm xem WC sẽ xoá nhoà nỗi đau này anh em kô phải ngợi
  7. quang_nho

    quang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ..... đọc bài :"quỷ đội" anh trung con viết hay wá muốn khóc
  8. 45hangga

    45hangga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    1.948
    Đã được thích:
    0
    sáng mai 8h đâu thăng long đi ngủ thôi
  9. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
  10. hongga_chickengirl

    hongga_chickengirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    0
    Anh Trung con oai, thế nếu anh là manager anh có chấp nhận 2K đóng quĩ đội cho cả năm không?

Chia sẻ trang này