1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong vàng bạc kim cương - Không bằng sống giữa tình thương Ba Đình ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn à ! Hơn bất cứ ai trong đội , em hiểu cảm nghĩ của anh bởi vì em cũng đã ở hoàn cảnh đó. Nhớ lại giải CLB năm ngoái , em cũng đã phải ngồi ngoài trong nhưng giây phút đội khó khăn khi đôi mặt với CD. Em dằn lòng mình để ròi cuối cùng phải ra khỏi sân và khóc tức tưởi .Chuyện đó cùng với chuyện hôm đấu với đội Saqs thực sự đã thay đổi con người em , cách suy nghĩ của em . Và em nghĩ mình đang đi đúng đường . Và trên con đường đó em nhận thấy còn có anh cùng em đi . Mong anh hãy nhẫn nại . Em tin rằng sự cố gắng có thể thay đổi mọi định kiến tồn tại lâu nay . Cố lên anh !!!
  2. jack_lmnx

    jack_lmnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đấy là do anh Trung Sịp hôm qua nói như thế mà!!Em,Hưng GC,Gà Ảo,Quang béo,Quân bánh rán,Linh cẩu ==>6
  3. leninskater

    leninskater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mày nói với tao vậy à??thế tao hỏi mày mày tập tốt chưa ?? phong độ mày đánh trận với đánh tập gần đây thế nào ?? trước trận mày bảo là mày vùi dập bọn nó mấy chục pt thế hôm qua mày đánh thế nào ?? mày chắc chắn là mày thi đấu tốt thế mày thi đấu tốt ko ?? mày luyện tập đủ chưa ?? phong độ mày thế nào ??
    Đừng bao giờ nói chuyện thời gian với tao : ko ai trong đội BD này bận hơn tao.Tao quản lí 2 CH với 7 nhân viên.Tao có vợ và vợ tao sắp đẻ.Tao phải nuôi cả gia đình 7 người ở 24 thái thịnh vì tao là con cả và bố mẹ tao hi vọng ở tao.Ai cũng có hoàn cảnh cả ko phải riêng gì mày với anh D.Gần đây chỉ vì trận CK mà ngày nào tao cũng rời CH từ 4h tập br đến 10 về nhà.Ông bà già tao thì chửi tao,các em các học sinh của tao thì ko có chủ ko có thầy,vợ tao nó bỏ về nhà nó vì tao đi chơi br 1 tháng nay ko quan tâm tới nó.Chúng mày thông cảm cho tao *** đâu,mà tao cũng *** cần ai thông cảm,việc ai người đó tự lo.Mày đi làm nhà nước rảnh hơn tao gấp 10 lần,mày còn có giờ nghỉ ngày nghỉ,tao bỏ vốn ra làm làm *** gì có khái niệm ngày nghỉ,tao nghỉ đi chơi br giờ nào là tao tự đánh vào tiền tao giờ đó.Tao ko thông cảm với mày với anh D tao bắt lỗi chúng mày từ lâu rồi.thứ 3 thứ 5 mày lên đánh thì ít,ngồi báo bóng thì nhiều,vào đánh cũng mất phong độ đánh chả ra cái gì.Tập thì *** tập,cầm đội cũng *** cầm,tổ chức cho chúng nó 1 buổi tập trước trận CK cũng *** có,trước khi vào trận thì khinh địch vào trận đánh thì như thế.Chúng mày sai con mẹ nó rồi đã *** biết lỗi thì đừng trách tao nói.
    Nỗ lực phong độ của tao chưa đủ mày cho tao thấy nỗ lực với phong độ của mày đi.Mày đã bao giờ thấy tao ko biết điều với ko nhường nhịn anh em chưa??nếu tao đánh kém , *** đi tập , chúng mày đánh hay tập bài bản thì ok tao ngồi chim lợn cho chúng mày chơi,nhưng bây giờ thì ngược lại,chúng mày tập thế nào,chúng mày đấu ra sao,tổ chức kỉ luật thế nào?thái độ của chúng mày với HD trước trận đấu thế nào??
    Đừng bao giờ nói chuyện tuổi tác với tao vì tao sống anh em hoà đồng lắm,tao quan trọng *** gì cái chuyện ai là thằng già đầu.Mày hỏi cái đội 3d xem tao đã bao giờ làm anh chúng nó chưa , đã bao giờ trên phân hay mắng mỏ gì bọn nó.Hay lúc nào tao cũng tỏ ra hoà đồng vui vẻ với anh em vì tao muốn bọn nó coi tao là bạn chứ ko phải đại ca hay gì.
    Tao chẳng yêu sách *** gì ở cái đội 3d,tao cũng chẳng cần mày ngồi dự bị cho tao,tao thích chơi thì tao chơi,mày chơi kệ mày,tao đánh tốt là mong muốn của tao , mày đánh thế nào là việc của mày.Mày ngồi ngoài hay mày đánh tao cũng *** quan tâm,tao chỉ cần biết là tao đến san là để đánh br,trận CK này tao đánh ,thằng nào ngồi ngoài tao *** quan tâm,đừng có nói kiểu như là ngồi ngoài để nhường cho tao vào.Thằng nào ko thoải mái lúc đó vào sân đánh nhau với tao.
  4. q_leo2371987

    q_leo2371987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    vừa đọc bài vừa nhớ lại giọng anh Tuấn---> chả khác gì dang nghe anh mắng mình , noi gương anh Tuấn , , mọi ngưuời chuẩn bị đón chờ em troe lại với dẳng cấp như xưa
    Mà hôm nay em đã đạt tới ngày thứ 9 rùi , đến chủ nhật này là đựoc đúng 15 ngày chay tịnh , đúng số áo em luôn :D
    Mà em kô sng tên áo sô 15 đâu anh Tuấn ơi
    nó gắn liền với em suốt từ năm cấp 3 đến giờ rùi
  5. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là nói thế mày cũng đếk hiểu thì đến chịu mày:
    1. Mày tham gia tập luyện như thế để rồi bỏ bê mọi chuyện .... xin lỗi mày ... mày là thằng người lớn mày fải lo cho cả gia đình ... thế thì nói thẳng ra là mày hơi vô trách nhiệm với gia đình mày đấy.
    2. Tao ko tập luyện nhiều .... nhưng tao nghĩ tao hiểu đội hơn mày .... và tao cũng đã nói thẳng là tao đánh chả ra sao trong trận vừa rồi .... nhưng ko phải vì tao đánh ko hợp lí ... mà là tao ném trượt ... thế thôi .... còn lại tao cảm thấy vị trí đội hình và cách đánh của tao nó là hợp lí và ko có cái j quá đáng ở đây cả ....
    3. Nói thẳng ra là lớn rồi ... chả thích mang nhau lên đây mà nói làm cái j ... nhưng tao thấy mày bức xúc thì tao cũng nói luôn cho mày đỡ bức xúc ....
    Như Trung con nó nói ý .... Nó cũng có sự thay đổi trong cách thức tập luyện.... thay đổi trong cách thức đánh .... và nó sẽ chịu trách nhiệm trong cách đánh của nó .... Tao cũng chả ngăn cản j nó trong việc nó thay đổi và làm việc ntn cả .... tuy nhiên tao đã nói rồi .... trong 1 đội bóng nếu mày làm 1 cái j đó đi ngược với cả đội .... thì mày hãy nhớ rằng ..... mày phải thành công .... còn nếu mày phạm phải sai lầm thì sai lầm đó của mày sẽ bị đánh giá rất nặng đấy ..... đó là cái giá cho sự " nổi loạn " từ ngữ mà Trung con dùng ko phải tao ......
    4. Xét về việc chơi bóng rổ .... nói thẳng ra nhé ....... ai cũng muốn chơi và ai cũng muốn được đánh thật nhiều ........ Nhưng với tao bgiờ bóng rổ ko phải là tất cả .... tuy nhiên những lúc tao ra sân là những lúc tao chơi bóng với đam mê của tao ..... mày cũng đừng áp đặt việc mày tập luyện ntn ... mày đam mê ra sao ..... mày đang cố gắng ntn vào tao ........ Bởi vì mỗi người có 1 cách thức dẫn đến thành công riêng .... và mày cứ thử cố xem xem mày có thành công được hay ko đi đã.....
    Còn trận CK tới ...... mày có cơ hội được vào sân ..... nhưng tao nói thẳng .... cái cách nói của mày nghe chuối lắm ...... Mày vào thì mày cứ vào ..... nhưng nếu mày ko thể hiện tốt ...... thì mày phải là người ra sân ??? Đồng ý chưa ???? Hay là bgiờ ông chơi cái kiểu cùn ??? Tôi đánh ntn kệ mẹ tôi .... thằng nào thích vào sân thì vào đây mà oánh nhau với tao .... Thế mày nghĩ 1 trận CK là chỗ để mày đánh bóng rổ cho riêng mày à ???? hay là bgiờ cái kiểu BĐ là Tuấn Tạo và những người bạn ????
    Tao chưa hiểu lắm cách nói của mày ....
    Nhưng tao vẫn giữ nguyên quan điểm của tao ..... đội bóng là nơi mà những thành viên nằm trong 1 chiến thuật chung ..... và ai thể hiện tốt người đó được sử dụng nhiều ........
    Có những người là xương sống của đội bóng thì được sử dụng nhiều hơn .... ko có nghĩa là người đó có phong độ ko tốt thì vẫn được sử dụng ........ chẳng hạn như tao .... trận hqua chắc tao chơi được 2 hiệp .... tổng thời gian chỉ là thế ...... Còn mày nhìn như Tùng Tịnh ý .... nó từ 1 thằng chơi chẳng ra j bgiờ khẳng định được mình ..... nhưng cũng chả thể có vị trí chính thức .......
    Đấy tao nói thế thôi ..... Còn lại trong trận sắp tới thì mày cứ thử suy nghĩ xem .... mày đã bgiờ thấy được rằng mày sẽ ở đâu trong đội hình của BĐ chưa ???? hay là mày đã bgiờ suy nghĩ rằng mày sẽ thi đấu ở vị trí nào .... và khi ở trong đội hình của BĐ thì vị trí đó mày sẽ làm j chưa ????
    Hay mày chỉ nói là mày đang tập .... đang tập và đang tập rất cố gắng và đầy quyết tâm....
    Nhưng tao đã nói rồi .... bóng rổ là môn thể thao đồng đội ..... nếu mày ko theo lối chơi của đội thì mày hãy thực sự xuất sắc để cả đội theo mày .... nếu ko thì mày sẽ bị lạc lõng ... với 1 người mà 1 trận đấu là nơi thể hiện mình như trận CK sắp tới của mày ...... thì lạc lõng trogn đội hình là 1 thất bại....
    Vài lời góp ý của tao về cách mày đánh bóng rổ đấy ....
  6. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    cứ thua một cái là cãi nhau loạn cả lên, chán cái đội này...
    em hiểu tâm lí của tuẩn tạo, nói cũng đúng, em là em ghét nhất thằng cha trung sịp, đánh thì lởm, tập thì luời, nhưng mà anh nên thông cảm vì nó là thế lực đen, ko có anh minh trị nó thì nó không chịu ai cả, vì thế em cũng đành chấp ngồi ngoài. đợt tết về em cũng tập chăm nhất, lúc tập cũng đánh vãi *** lắm, nhưng vì không hợp với cách đánh cứng nhắc ở nhà nên cũng chả ăn thua j, mk nó chứ....
    wa trận thua này cho thấy cái tội khinh địch của bđ, và bệnh to mồm của trung sịp vẫn hại và đeo đẳng bđ dài dài, bây giờ chịu khó mà tập luyện chờ cơ hội phục thù đi nhé, thua 1 điểm trên sân khách ko fải là wá tồi, hi vọng a e cố gắng lên nhe
  7. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Dm cái thằng Hoàng Công Tử lại còn đổ thêm dầu vào lửa ....
    Mày cứ về VN đi rồi tao cho mày biết thế nào là lễ độ ha ha
  8. leninskater

    leninskater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    mày cứ làm theo cách của mày , tao vẫn tập đầy đủ với anh em , còn bây giờ tao kệ mẹ chúng mày , tao chỉ biết chơi br thế thôi , *** nói nữa.
  9. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    " Sống trong vàng bạc kim cương - Không bằng sống giữa tình thương Ba Đình ... " đọc bài mấy bác chửi nhau em bi h mới thấm thía cái câu nầy
  10. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    " Sống trong vàng bạc kim cương - Không bằng sống giữa tình thương Ba Đình ... "

Chia sẻ trang này