1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong vàng bạc kim cương - Không bằng sống giữa tình thương Ba Đình ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    oài chú kiban cứ lắm chuyện ..... đội anh đang có vài tranh luận nho nhỏ :D vấn đề j đâu mà ........ nói chugn là ức chế thì phải được giải toả ... tranh luận để tìm ra cái mới với cả hoàn thiện mình thì lúc nào cũng là việc tốt :D
  2. leninskater

    leninskater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    tranh luận *** gì ?? đánh nhau đê , thằng trung sịp với dương tuờng mai lên sân VP đánh nhau ko ??
  3. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà !! Có chửi nhau mới là anh em chứ đợi đến lúc không ai thèm quan tâm tới ai nữa thì mới khổ . Mà nói cho cùng , ở đội mình , lúc chửi nhau là lúc tốt nhất . Vì sau mỗi lần như vậy thì mọi cá nhân hiểu nhau hơn . Mọi người lại tiếp tục cố gắng tập luyện và cùng nhau thi đấu. BĐ luôn học được nhiều điều từ những thất bại . Miẹ ! Cả đời em chí sướng có 1 điều là có những thằng bạn tức lên thì đánh nhau 1 trận rồi cho qua hết , déo phải nghĩ ngợi gì thếm. Sống thế chó nó thoải mái chân tình . Khà khà khà khà
  4. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    kiban là thằng nào đấy?làm ơn cút mẹ ra chỗ khác cho anh em tôi dạy nhau,chim lợn à,bực cả mình.Mai lên họp đội rồi nói,nói ở đây chỉ sướng mấy con chim lợn
  5. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    chết hoá ra trong mắt anh Trung sịp Hiếu khỉ vẫn chỉ là linh vật của đội :))
  6. khongconniemtin

    khongconniemtin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Trước hết để cho mọi người nguội bớt cái đầu em xin trân trọng giới thiệu MỸ NHÂN :(ai có nhu cầu liên hệ NAMQUÁĐẸP nhé)
     
    [​IMG]
     
    Tao phản đối thằng Trung con,*** ...chẳng nhẽ cứ cãi nhau với đánh nhau mới là chân tình a...Mày nói thế là k được...mai tao sẽ đấm mày mấy phát xem mày có thấy chân tình k nhé[​IMG]
     
  7. jack_lmnx

    jack_lmnx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hình như em nhầm!!Thay Hiếu khỉ vào Linh cẩu,Linh Cẩu đánh PG!!Gà ảo nói thế làm em thấy ngại cho Hiếu khỉ quá!!
  8. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    mẹ cái thằng béo vào đây chim lợn hả? cút ngay
  9. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, thôi lại phải viết cho bọn này vậy! Đá bóng đến nơi rồi , chúng nó cứ cố lôi mình ra mới thoả lòng căm ghét đây!
    Thế này nhé, anh đi cũng lâu rồi, nên nói gì bây giờ cũng không thực tế. Anh không trực tiếp tham gia chuyên môn của Ba Đình nữa, nên tốt nhất là không nhúng tay vào các vấn đề liên quan. Ở ngoài làm quan sát viên, cổ động viên thôi. Vì thế cho dù mấy đứa tranh luận thế nào liên quan đến nhân sự, đội hình, lối đánh, kỷ luật... anh nhất quyết không tham gia. Anh sẽ chỉ góp phần cổ vũ hoặc chia sẻ kinh nghiệm mà thôi.
    Chính vì thế, anh chỉ posted một câu "Đánh hay đấy!" Thế là đủ, ngay tại thời điểm sau trận đấu, khi Ba Đình thua. Những đứa gắn bó với anh đều hiểu, đấy là một cái nhíu mày, một cử chỉ không hài lòng của một người anh khó tính. Chứ không phải bất kỳ cái gì khác. Nhưng anh biết, khi đọc được đến đấy, chúng nó sẽ hiểu là vẫn có người anh chờ tin tức chúng nó, theo sát chúng nó từng trận đấu, và nhíu mày một cái thôi, sẽ tiếp thêm phần nào quyết tâm và sức mạnh để chúng nó vững vàng hơn. Vì thực tế đến giờ anh vẫn có ảnh hưởng đến nhiều các nhân BD. Anh hy vọng dùng được cái ảnh hưởng đấy trong một câu nói, để tiếp sức cho chúng nó, không phải dưới vai trò HLV, chỉ đạo viên, hay bình luận viên, mà là một người anh nghiêm khắc.
    Còn những đứa mới, hoặc tiếp xúc ít với anh thì có thể hiểu khác, nhưng không thể thoã mãn tất cả được, và anh cũng không có thời gian để thoả mãn tất cả. Đấy là xong một vấn đề!
  10. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Việc thứ hai, liên quan đến mối quan hệ giữa Ban huấn luyện, Chỉ đạo viên, HLV và cầu thủ. Anh tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm nhé.
    Xét theo trình tự thời gian, mọi người đến với nhau như bạn bè anh em, cùng chơi bóng rổ và cùng chia xẻ với nhau trái bóng, niềm vui nỗi buồn xung quanh nó. Nhưng khi vào Giải, phải phân rõ trách nhiệm và quyền hạn, nghĩa vụ, thì đội bóng mới vận hành trơn tru trong giải được. Nếu xác định được như thế, thì cùng nhau ngồi lại, phân công vị trí, từ HLV trưởng, đội trưởng, ghi điểm, săn sóc viên...
    Mâu thuẫn sẽ phát sinh trong mọi khâu, tư duy, chiến thuật, đội hình, danh sách, lối chơi, và phải thống nhất để vượt qua nó. Nếu cá nhân không thống nhất được với tập thể thì cá nhân đó phải rút khỏi đội hình, hơn nữa là rút khỏi danh sách, hơn nữa là rút khỏi giải, tệ nhất là rút khỏi đội, bình đẳng với mọi người, thậm chí đó là HLV trưởng, thì phải từ chức. Nếu đã thuận rồi, thì phải theo, vì đó là quyết định của chính mỗi cá nhân.
    Người HLV, khi lên danh sách cầu thủ vào giải, mỗi lần cắt một cầu thủ ra, không khác gì cắt một ngón tay trên tay mình. Đau lắm, vì như trên anh đã nói, nó làm một trong những đứa em mình, bạn mình, chia sẻ với nhau 1 quả bóng cùng niềm vui nỗi buồn. Có thể sau lần này quan hệ với mình sẽ khác, thậm chí nó ghét mình, thậm chí nó không chào hỏi mình nữa, thậm chí nó bỏ sang CLB khác, nhưng mình vẫn phải cắt thôi... hy vọng nó sẽ hiểu nếu nó có cách nghĩ chuyên nghiệp.
    Vì sao HLV phải làm thế, vì anh ta đã chấp nhận là HLV trưởng, anh ta có một tư duy chiến thuật riêng, lối suy nghĩ và truyền đạt riêng, yêu cầu riêng, quan điểm chơi bóng riêng, và nhận chức HLV thì phải áp đặt nó vào đội bóng. Mặc dù những cá nhân kia là những người anh em, nhưng lúc này họ phải chấp nhận tuân thủ. Nếu quyết định bầu anh ta là sai, quan điểm chỉ đạo của anh ta là sai, anh ta sẽ bị loại nhanh chóng. Kinh nghiệm thực tế là trong CLB, bao giờ cũng có những người anh em vĩnh viễn không phù hợp với quan điểm của HLV.
    Những thứ mà HLV hay nghĩ đến khi nhìn mặt từng cầu thủ trên băng ghế bao gồm:
    1. Các thông số thể hình của anh ta
    2. Lối chơi của anh ta
    3. Thể lực của anh ta
    4. Tâm lý của anh ta
    5. Khả năng phạm lỗi của anh ta
    6. Vị trí của và không gian hoạt động của anh ta
    7. Tư duy chiến thuật của anh ta
    8. Phong độ hiện tại của anh ta
    9. Sự phù hợp với lối chơi mà mình đang áp dụng
    10. Khả năng tương thích với đội bạn mà mình đang đối đầu
    11. Tình huống bóng cụ thể mà mình đang cần người xử lý
    12....
    Những thông số đó chỉ là của một cá nhân trong toàn đội. Ngoài ra HLV còn phải có các thông số khác của trận đấu, để áp đặt được điều cần phải làm:
    - Điểm đang bao nhiêu?
    - Lỗi đang bao nhiêu?
    - Thời gian còn bao nhiêu?
    - Trọng tài đang ép hay không?
    - Thể lực đội còn bao nhiêu?
    - Chấn thương thế nào?
    - Thông số đội bạn thế nào?
    - Đánh vào điểm yếu đội bạn là ở đâu?
    - Hạn chế điểm mạnh đội bạn ở đâu?
    - Điểm yếu đang bị đội bạn khai thác ở đâu?
    - Áp dụng lối chơi gì lúc này?
    - Tung những ai vào để làm gì?
    - Để dành những ai ở ngoài đến lúc nào?
    ....
    Vì thế, mỗi cầu thủ nên tôn trọng HLV vì không bao giờ hiểu hết suy nghĩ trong đầu người khác. Các nhẹ nhàng nhất là luôn có gắng cải thiện chính mình và sẵn sàng trong mọi trường hợp.

Chia sẻ trang này