1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong vàng bạc kim cương - Không bằng sống giữa tình thương Ba Đình ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 29/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    :)) tao fải học mày á ... trước đây tao vẫn thế ... ném trượt ném tiếp đến khi vào thì thôi mà :))
  2. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    To anh Minh: em save lời hay ý đẹp của anh vào rồi nhé,mai mang đi in ra rồi để dưới gối ngủ cho ngon
    to Trung S,Tuấn tạo,HCT:chúng mày cậy chúng mày là niềm tin hi vọng của anh Minh mà to mồm trong này à,nên nhớ tao cũng từng là *****trước khi anh Minh về cầm đội nhé,chẳng qua lối đánh của tao ko hợp với đội hình của bác Minh thôi.Trước đây ko đc vào cũng giận anh Minh lắm,nhưng rồi cũng hiểu và cố gắng hơn,chót gắn bó với BĐ rồi,ko đc đánh chính thì đánh fụ,chơi bóng rổ là fải vui chứ ko vui chơi làm cái đít j,mấy thằng trẻ xem mà học tập nghe chửa.
  3. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cả HLV và cầu thủ đều không thể đưa ra lý giải về sự thống nhất quan điểm, dựa vào sự lên sân thường xuyên, hay không hiểu cầu thủ của mình. Vì HLV luôn là đàn anh, nếu không muốn nói là thầy của cầu thủ. Chỉ qua một cử chỉ, một động tác, một đường chạy, một cái cổ tay là có thể kết luận sơ bộ cầu thủ này thuộc loại gì, đang ở giai đoạn nào trong sự nghiệp chơi bóng. Chỉ qua một vài buổi luyện tập và thi đấu là có thể nắm hết những thông số về cầu thủ đó, như anh đã post ở trên.
    Vì sao? Vì HLV đã trải qua giai đoạn đấy rồi, biết cảm giác đấy rồi, đã có những người đồng đội có lối chơi tương tự kiểu như thế rồi, hay đã từng lang thang đối đầu với những đối thủ kiểu như thế rồi... Nên HLV chỉ mất nhiều thời gian vào xây dựng lối chơi chứ không bị mất thời gian nhiều để hiểu cầu thủ của mình, mặc dù anh ta là mới, hay HLV không lên sân nhiều.
    Hơn nữa, cầu thủ luyện tập và thi đấu với hình ảnh của những tình huống bóng cụ thể, những trận đấu cụ thể, với đối thủ cụ thể, còn HLV nhìn cầu thủ của mình theo một chuỗi thời gian, bao gồm cả phong độ và tính cách, trong khoảng thời gian từ 3-6 tháng, có thể hiểu là tư duy của HLV là tư duy quy hoạch của kiến trúc sư trưởng, chứ không phải một người thợ xây. Xây dựng một ê kíp cầu thủ, một tam giác tứ giác tấn công phòng thủ, một lối chơi, một đội hình, một CLB vững mạnh phải làm longterm, dài hạn.
    Anh Trung SIP đọc kỹ và nghĩ kỹ trước khi tranh luận nhé! IQ vẫn thế thôi ah?
  4. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ko phải tranh luận hay ko mà em chỉ đưa ra ý kiến nhìn nhận dựa trên những j em cảm nhận được từ cách thức huấn luyện của anh mà thôi anh à :)
    Ko phủ nhận rằng anh đem đến cho BĐ 1 cách tập luyện quy củ hơn trong thời gian anh làm HLV .... ko phủ nhận rằng cách thức xây dựng đội bóng của anh là cách thức xây dựng theo chiến lược lâu dài .... nhưng em ko thích cái cách anh hình thành tính chất độc nhất trong 2 đội hình .... mỗi đội hình chơi 1 kiểu khác nhau .... Em muốn xây dựng 1 lối chơi chung cho cả đội để mỗi vị trí có thể thay thế nhau 1 cách xứng đáng .... em muốn xây dựng 1 đội hình với lối chơi biến hoá .... như vậy có nghĩa là trong mọi tình huống xảy ra thì vẫn có thể có phương án dự phòng khác ..... Chứ ko phải cứ 1 đội bóng là phải có 2 đội hình, 2 lối chơi khác nhau :) ....
    Bgiờ anh về thì anh có thể thấy BĐ bgiờ khác với cái thời BĐ của anh .... cái thời BĐ chỉ có Tú Đen với Trung Sịp nó qua rồi anh ạ .... BĐ bgiờ là BĐ tiềm ẩn ở từng cầu thủ .... như em đã nói với anh ý .... mọi vị trí đều có thể bùng nổ .... Cách phòng thủ ntn cũng vậy mà thôi ...... đều mạnh ở 1 chỗ và yếu ở 1 chỗ ...... BĐ bgiờ em nghĩ đã có những cá nhân mạnh ở từng vị trí để ở 1 trận đấu vị trí này ko thể phát huy thì vị trí khác sẽ có thể làm tốt nhiệm vụ ....
    BĐ bgiờ cũng phòng thủ tốt hơn hẳn so với BĐ của thời anh .....
    Vấn đề bgiờ ko còn là nhận thức từng vị trí phải chơi ra sao chơi ntn .... mà là phong độ lúc nào ở đỉnh cao mà thôi......
    Còn anh bảo IQ em vẫn thế thì đúng là IQ em vẫn thế thật :D ..... Em phục cái cách anh huấn luyện cái cách anh truyền đạt vấn đề cho bọn em để bọn em hiểu và thông suốt .... em phục cái cách anh định hướng phát triển lâu dài và bgiờ em vẫn đang cố gắng làm theo cái cách đó .... nhưng chưa bgiờ em phục cái cách anh nhìn nhận các cầu thủ của anh ..... chưa bgiờ em cảm thấy cách thức anh áp dụng chiến thuật trong 1 trận đấu cả ..... Và nói thật là em luôn làm theo cách của em khi anh đưa em vào sân ..... và em nghĩ là số lần em thành công nhiều hơn là anh nghĩ đấy .... Cái giải CLB vừa rồi anh cầm đội cũng là cái giải mà em thể hiện sự chống đối anh nhiều nhất .... nhưng rốt cuộc anh vẫn phải dùng em ..... và em vào sân chơi theo cách của em chứ ko phải là cái cách mà anh muốn em chơi ..... Em nghĩ em làm đúng ... phải ko ???
    :P Anh với em lúc nào cũng có những mâu thuẫn về mặt chiến thuật đường lối đấy đại ca ạ :))
  5. Mercure

    Mercure Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    khà khà khà khà khà !!! Còn theo Trung con thì giải tán đội 1 thời gian. Mỗi người tự mình đi các nơi, chơi theo lối chơi của bản thân để từ đó nhìn nhận lại khả năng của bản thân và cũng là để có thời gian hoàn thiện kĩ thuật cá nhân. Khi vào 1 đội bóng thì chúng ta hoà mình vào cái tôi chung của cả đội. Nhưng vì thế mà mất đi cái tôi riêng của cá nhân. CLB là 1 cái lò xo giúp các bạn trẻ bay cao . Điều này em không phủ nhận . Nhưng khi đã bay cao và vẫn muốn bay cao hơn nữa thì phải làm sao ??? Chúng ta đã cùng nhau cố gắng trong nhiều năm qua. Điều mà Trung con muốn nói là mọi người thử ngồi lại ,suy nghĩ và lối đánh của bản thân để tìm cách bay cao hơn. Nói theo kiểu chính sách nhà nước thì :"Mỗi cá nhân đều là hạt nhân của đội bóng vì vậy mỗi cá nhân mạnh lên là đội bóng mạnh lên"
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến Trung con cũng tốt .... rèn luyện 1 mình mình với bản thân mình ... đánh trong 1 đội bóng Fủi khi mà tâm lí ko quen thì ko chuyền bóng được thể hiện rất rõ ... thì mỗi cơ hội mình có là vàng :D :)) ... Vì thế nên việc đi tập luyện riêng để nâng cao khả năng bản thân là việc nên làm .... nhưng ko fải là việc để bắt ép các thành viên trong đội làm ... chẳng hạn như giải tán đội 1 thời gian thì ko nên .... thời gian tập cùng đội vẫn cứ duy trì .... vì ta cần những hoạt động mang tính lâu dài ..... Thêm nữa ......... ai có thời gian và quyết tâm thì đi tập riêng và rèn luyện riêng ....
    Nói thẳng ra là ngay cả khi tập luyện cùng đội ..... ai có quyết tâm tập luyện nghiêm túc hơn thì người đó đã có sự thể hiện khác ngay ròi :D
  7. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    to anh em Ba Đình : topic bên Thăng Long chả thấy có ai vào post bài ... chán ... em sang đây đọc bài mọi người thấy hay hay nên xin phép vào chim lợn tí ! ( thằng Hoàng Công Tử với ông Dương tinh tướng nói lăng nhăng về tôi đập chết ... )
    Em thấy các bác bàn chuyện nội bộ đáng lẽ không nên xen vào ... nhưng ... ( các bác thông cảm vậy ! )
    To anh Tuấn : em biết là ngồi dự bị khó chịu thật ( đặc biệt là ngồi dự bị cho một lão múa may quay cuồng như Trung sịp ra sân ) . Em rất hiểu cái cảm giác này của bác ( em mãn đời ngồi dự bị cho Thăng Long mà ) , chán lắm phải không anh ( hồi em phong độ cao dập tan nát bộ tứ Ba Đình :Tuấn tạo - Hoàng Công Tử - Tú Đen -Trung sịp trên thánh địa 10/10 ) mà vào giải CLB còn bị cho ngồi vêu mỏ lúc đó em cũng tức lắm ... cũng lên mạng post một vài bài chửi váng lên ( tuy rằng đội em toàn bác già nên không ai dại đến nỗi lên mạng vạch sịp mà đôi co 1-1 với anh như lão Trung sịp ) nhưng kết quả dự bị thì vẫn phải ngồi dự bị thôi . Nhưng tất nhiên so bác với em , so Ba Đình với Thăng Long thì có vẻ hơi khập khiễng nhỉ ở Ba Đình tầm tuổi anh thì phải sợ ai nữa ? anh Trung sịp và anh Dương tuồng thì cũng chỉ bằng và hơn anh một chút ... vậy anh phải tự khẳng định cái tôi của mình chứ ai lại để mấy ... ấy cưỡi đầu cưỡi cổ như thế ?
    Em ủng hộ anh làm một cuộc cách mạng trong Ba Đình đấy . Giống như em bên Nhật này này ... tự lập một đội mà trong đó anh Cường Buôi ( Hidden Dragon ) và anh Long bà già ( siêu sao của ĐH Y ) cũng chỉ được làm cố vấn thôi ??[​IMG]
  8. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Ay dà...đội hình ngon đấy....mỗi tội có thằng trung phong rõ to nhưng đánh rõ tồ nhỉ....Ku Linh béo hôm nào về nghỉ hè sang Y anh dạy cho mấy đường....
    Cheer!!!!!!!!!!
  9. Dicky_Dwarf

    Dicky_Dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    To Đức bi : anh lên topic giải trẻ phổ biến luật ko cho chuyên nghiệp thi đấu đi anh. Cả kế hoạch thi đấu giờ giấc , địa điểm nữa. 2 tuần rưỡi nữa là đấu rồi mà vẫn tù mù wá.
  10. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy! Anh chàng này vẫn muốn học hỏi thêm đây! Nhưng lưu ý lần 2 là đọc kỹ, nghĩ kỹ, uốn lưỡi kỹ trước khi nói nhé! Chà chà, càng nghe càng thấy IQ của Trung SIP đi xuống... Nào phân tích cho nó tý nào!
    1. Anh có được trực tiếp đào tạo một đứa nào trong Ba Đình 2002 trước đây không? Từ khi dắt bóng, chuyền bóng... một cách nhà nghề... Khi anh ở Thái về, Ba Đình mời dắt đội, với tất cả những gì đang có, hiện trạng như thế, đặt vào tay anh nhé, anh muốn làm thế nào thì làm.
    2. Hiện trạng là thế, các cầu thủ mỗi đứa phát triển một kiểu, như một rổ rau sống, gồm rất nhiều loại rau, đủ màu + đủ kiểu + đủ kích cỡ + đủ mùi vị.... Mà mục đích là phải ngay lập tức phục vụ cho Giải nọ giải kia. Dúi một rổ rau to tướng vào tay phải bày ngay thành một đĩa rau có chất lượng....
    3. Vậy thì có bày được một đĩa rau hoàn hảo phục vụ đại tiệc không? Không. Được như trong sách dạy nấu ăn không? Không. Đơn giản là được như mình muốn không? Không. Vì thậm chí mình còn không được cái quyền đi chợ, hay tự tay trồng rau... Anh chẳng ưng ý và cũng không tự hào, luôn nghĩ rằng giúp chúng nó một tay...
    4. Ngay như bản thân rổ rau đưa vào tay anh, cũng là mọc tự nhiên trong vườn nhà mình, có loại dùng được có loại không, có vài loại phá khẩu vị lẫn nhau... nhưng vẫn phải dùng, vì không dùng thì nhịn ah? Nên Trung SIP đừng nghĩ là tại sao anh vẫn phải dùng em, và em làm được điều nọ điều kia... tại sao em lại là loại rau chủ đạo, đặt giữa đĩa...
    5. Cho nên Ba Đình, đầu tiên cũng có 1 lối chơi thôi, rồi 2 lối chơi A&B, rồi 2 lối chơi Già & Trẻ. Tất cả chỉ là tạm thời, như một đĩa rau đạm bạc, có gì ăn nấy chống đói mà thôi... Thử nghĩ xem thời đó mà có nhiều loại rau nữa, thì loại nào sẽ là chủ đạo? Có đứa tự đến, có đứa tự đi, có đứa tự nghỉ bất ngờ, vì hàng chục lý do thường có của bóng rổ phong trào...
    6. Ba Đình từ 2004 trở đi khác nhiều chứ, ngay từ khi anh bảo Ba Đình 2000 có thời gian thì lên Giải PTTH chọn cầu thủ có khả năng về đào tạo. Ba Đình 2004 có nền tảng tốt hơn hẳn, như một rổ rau do mình tự chọn lựa và dự kiến phương án để bày tiệc.
    7. Thậm chí anh còn cẩn thận tráng + tẩm + trộn sơ bộ thêm một chút trước khi bày biện. Đó là giao Ba Đình Trẻ cho Trung SIP và Dương chỉ đạo đánh Giải trẻ 2004. Anh biết chúng nó sẽ vấp ngã, cả Ba Đình 2004 và cả Ban chỉ đạo là Trung SIP + Dương. Nhưng đấy không phải là mặc kệ, mà đấy là tất yếu để chúng nó trưởng thành và anh yên tâm rút vào hậu trường...
    8. Thế nên nhìn chất lượng đĩa rau bây giờ cũng khác, ăn vào chắc chắn là ngon hơn rồi. Điều đó nhìn thấy trực tiếp ở các Giải mà Ba Đình giành được, và vị thế của Ba Đình trong bóng rổ Hà nội hôm nay. Anh biết trước khi lên máy bay chứ không phải chờ ngày bay về để thấy, Trung SIP ah...
    9. Quan trọng nữa là cách chọn hạt giống, trồng và chăm sóc rau, chuẩn bị rau và bày biện... Cũng hy vọng nhiều là chúng nó tự làm được rồi. Nhưng qua cách Trung SIP dạy bảo anh, cũng còn phải lo lắng nhiều, tầm của anh ta ... chưa đủ. Cái tôi của anh chàng này vẫn còn lớn lắm...
    10. Thôi, còn phải cố gắng nhiều. Phán xét nghiêm khắc, thậm chí lật đổ lịch sử cũng là một cách để bước vào thời đại mới... Anh chàng này vẫn cứng đầu lắm...

Chia sẻ trang này