1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống trong vàng bạc kim cương - Không bằng sống giữa tình thương Ba Đình ...

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi Nam_Sinh_Ba_Dinh, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    :D từ trước đến h em quen cái kiểu là em muốn là em làm được rồi anh ạ :D
    Thêm nữa anh nói rằng BĐ hồi đó là 1 rổ rau hỗn độn :) .... Thì em cũng bảo với anh 1 điều .... đó là BĐ bgiờ cũng ko phải dưới tay 1 ai bày ra cái bài bản từ đầu đến chí cuối ......... Những j như em với Tú đen làm trước đây với bọn trẻ .... những động tác cơ bản ngay từ lần đầu tiên chơi bóng .... chỉ là hình thành 1 cơ sở .... còn lại mỗi cá nhân đi được đến cái ngày hôm nay đều là do nỗ lực của chính chúng nó mà thôi ......... Mỗi đứa đã hình thành ra lối chơi riêng .... điểm mạnh điểm yếu khác nhau .... nhưng cũng đã biết thi đấu 1 cách biến hoá thực sự ..... Cái này đương nhiên ko phải tự nhiên mà có .... do 1 quá trình tập luyện lâu dài và tự tìm hiểu .........
    Em cũng như Dương tuồng ko có khả năng cầm đội được như anh ......... ko có được cái nhìn lâu dài như anh ........... Và cũng ko có cả cái khả năng diễn giải như anh.
    Ngay từ lần đầu tiên em cầm đội trẻ .... anh đã bảo với em rằng .... em chỉ có tầm nhìn chọn người chơi ở vị trí nào ..... chứ ko có tầm nhìn áp đặt cho đội 1 lối chơi tốt nhất..... Lúc đó em đã rất suy nghĩ ..... nhưng em cảm nhận thấy 1 điều rằng ...... cái mà em đang có là những cầu thủ đang dần dần hình thành chính mình ...... và hãy để cho chúng tự nhận ra rằng chúng cần cái j ..... Và em đã cố gắng tiếp xúc với từng cá nhân ........... để chỉ ra điểm mạnh cũng như điểm yếu của từng người một .......... Có thể anh nhìn thấy điểm mạnh của từng cầu thủ từng cá nhân ....... và phát huy tốt điều đó ........ nhưng chưa bgiờ anh nhìn nhận ra hoặc cố tình ko nhắc đến những điểm yếu của họ để họ có thể khắc phuc .............. Anh có thể dễ dàng đổ lỗi là do thời gian vào giải quá gâp và anh ko thể nào có thời gian để sửa lại cái mớ rau hỗn độn ........... nhưng em thì khác ........... em thà thất bại để mọi người nhìn thấy được cái sai để sửa thì em thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn nhiều ............
    Thêm 1 điều nữa anh MInh ạ ........... Anh bảo em cứng đầu ............ Em có cái tôi hơi lớn .......... Rõ ràng rồi ......... chính vì thế em thích làm 1 cầu thủ hơn là 1 người cầm đội như anh .......... Và em nhận thấy rằng em ko nên làm 1 người cầm đội ................. Bởi vì em ích kỉ và em thèm được c hơi bóng rổ .............
    Còn anh bảo em có cái tôi lớn ?? :) ....... anh hãy xem lại chính mình xem cái tôi của anh có lớn ko??? khi anh xây dựng 1 lối đánh .......... 1 đội hình cho riêng anh .......... thì cái việc anh làm là cứ như vậy anh làm ............ anh chưa bgiờ nghe theo ý kiến của em hoặc của những ngưòi khác để thay đổi cái lối chơi đó .......... và từ đó em học được cái cách im lặng và tự mình làm lấy trong 1 trận đấu bóng rổ .............
    Nếu là 1 trận đấu theo ý tưởng của anh ............. anh có nghĩ rằng trận tranh ba tư hôm đó với Thăng Long mình sẽ thắng ???
    :) ......... em vẫn cón nhớ như in câu anh nói khi đi về ........... Em đã tự tin và nói với anh ......... anh thấy hôm nay cách em đánh hay chứ ??? .......... anh trả lời rằng ....... Đánh hay nhưng mà ngu lắm :D
    Em vẫn sẽ còn nhớ đến câu nói này ................. Để rồi sẽ cho anh thấy rằng .......... anh và em ai là người đúng :) .............
    Từ trước đến h đúng là em chưa bgiờ nhận thấy rằng anh hiểu cầu thủ của mình ................ hoặc ít nhất là hiểu em :D ............... Và đến bgiờ cũng vậy :) ........... anh vẫn có 1 cái tôi quá lớn để nhìn nhận vào những thứ mà anh đang thiếu ............. những thứ mà anh đã từng sai :) .............. Có những điều em rất phục ở anh ....... nói cách khác ........... khi anh cầm đội bóng anh đã làm em nhìn bóng rổ ở 1 tầm khác ............. nhưng cũng có những thứ anh làm em thấy quá thất vọng để có thể coi anh là thầy ..........
    Vì vậy ........... em sẽ luôn chỉ coi anh là người bạn chơi bóng ......... cùng nhau tranh luận ......... chứ ko bgiờ là 1 người HLV chỉ bảo cho học trò cách làm sao để chơi bóng thật tốt :D :))
  2. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ so sánh BĐ bọn tao với đội TL của mày,ko so sánh nổi đâu.Bọn tao chơi br vì niềm đam mê,chơi br vì có anh em bè bạn và cách sống của bọn tao cũng ko giống các CLB khác.Đoàn kết là sức mạnh của BĐ,mày nói vậy là mày chẳng hiểu deo j về BĐ cả,mày tuổi j,đủ tư cách chưa mà vào topic này nói lung tung,việc bọn tao tự bọn tao biết giải quyết ko cần đến cái ngữ mày xen vào.Đừng để 1 thằng như tao vốn ko thích nhiều lời lên topic đội mình ý kiến 1 thằng cầu bơ cầu bất như mày.Ko tiễn nhé!!!
  3. HoangCongTu

    HoangCongTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.074
    Đã được thích:
    0
    này cái trận TL tranh giải ba tư a đánh như ***, có mỗi em là người hùng thôi, điểm nhấn của trận đấu là ở đây này////
    còn về vấn đề đại ca minh và trung sịp rách tranh cãi cũng thú vị đấy chứ, anh minh fải về xem trung sịp dạo này nó đánh như thế nào anh mới biết được anh a, em ko xem nhưng nghe tuờng thuật lại thì em hoàn toàn đồng ý với anh là IQ nó dạo này xuống gần bằng trung chuồng rôi
    em cũng buồn và thấy tiếc nuối lắm, nó còn đòi solo với em kìa... air ball thì thôi đừng rủ em, thắng anh cũng chả vinh quang j lam. nhỡ em thua thì ô danh muôn thuở, nên thôi, yên fận chờ sịp của em về đi...nhớ mua thể võ lâm cho em mới có sịp nhé, mà anh mặc cỡ xxxl hay xxl thê?
  4. Duong_Tuong

    Duong_Tuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ so sánh BĐ bọn tao với đội TL của mày,ko so sánh nổi đâu.Bọn tao chơi br vì niềm đam mê,chơi br vì có anh em bè bạn và cách sống của bọn tao cũng ko giống các CLB khác.Đoàn kết là sức mạnh của BĐ,mày nói vậy là mày chẳng hiểu deo j về BĐ cả,mày tuổi j,đủ tư cách chưa mà vào topic này nói lung tung,việc bọn tao tự bọn tao biết giải quyết ko cần đến cái ngữ mày xen vào.Đừng để 1 thằng như tao vốn ko thích nhiều lời lên topic đội mình ý kiến 1 thằng cầu bơ cầu bất như mày.Ko tiễn nhé!!!
  5. ki_ban

    ki_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    To anh Dương tuồng : anh làm gì mà mất lịch sự thế ? mà vào cái tuổi của anh nữa ! em tưởng chỉ mấy thằng trẻ con như em mới buông ra mấy câu như bác đang buông ra với em thôi mà ... em cũng nghĩ rằng xưa nay em chơi với mọi người bên đội Ba Đình cũng khá thân ( all cũng chả máu mủ ruột già gì ) nên mới vào post bài trêu anh Tuấn và anh Trung có ai đụng gì vào bác đâu ? ... mà hay anh nghĩ là em đụng chạm so sánh Ba Đình với Thăng Long ? ... khổ ! lúc đầu vào post bài em đã xin lỗi trước rồi mà hơn nữa anh đọc bài của em post nói chung cũng chỉ mang tính vui vẻ là chính . Em cũng biết là đội em xưa nay tai tiếng nhiều ... tuy nhiên ... cái tình cảm mà anh dành cho Ba Đình bao nhiêu thì e cũng dành cho Thăng Long bấy nhiêu ... mà tình cảm thì xưa nay người ta để trong lòng có ai mang ra so sánh , mang ra để khoe đâu nhỉ ? ... mà bác mắng em là thằng cầu bơ cầu bất có oan cho em quá không ? ... nếu bảo là trong bóng rổ thì ngoài Thăng Long và Việt Đức nào em đã đi đánh thuê đánh mướn cho đội nào đâu ? ( thực ra em cũng phải công nhận là ... ngồi dự bị ở Thăng Long khó chịu thật ... em cũng nhiều lần muốn bỏ ... muốn chuyển sang đánh cho một đội khác ... nhưng ... có bao h em đủ sức rũ bỏ tình cảm để thực hiện cái điều ấy đâu ! ...) ...
    Mà thôi ! e biết bây h đầu bác và một số thành viên Ba Đình đang nóng ... em cũng chả dại gì vào chọc ngoáy nữa ... em xin lỗi có chuyện gì mọi người thông cảm .
    To anh Trung sịp : bác cũng hay dùng dấu "..." để ngắt ý nhỉ giống em ! bây h em mới nhận ra cái điểm chung ấy đấy ( thấy người sang bắt quàng làm họ tí )
  6. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    :D thằng LInh béo nó ko có ý j đâu Dương ạ :D nó chỉ định trêu chút thôi mà .... Anh làm j mà " lóng " thế ??? hê hê hê ....
    Còn thằng Hoàng CT trẻ con biết j mà lắm trò ra chỗ khác chơi ... mày thích thì về đây anh cho mày lên đồng sau nhé :D.... Tầm mày anh giết lúc nào mà chẳng chết hê hê
  7. fly_chicken

    fly_chicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Anh Hoàng hồi trước trên sân mùng 10 solo với em :)) đi mua nước suốt :)) hồi đấy phong độ mình cao thật :)) anh cứ về đây ...em thi xong biết nhau ngay:))
  8. leninskater

    leninskater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thằng trung si líp tinh tướng quá , lại hay vùi dập anh em BD.Anh em xem thế nào hạ bệ nó đi
  9. MichaelJordan23

    MichaelJordan23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Ah, ok, giờ rõ rồi! Dừng ở đây thôi nhé! Vì một số lý do sau:
    1. Hai hướng bàn bạc khác nhau thì ta không nên tiếp tục. Sách có tựa đề, bài viết có chủ đề, hội thảo có nội dung chính, các tham luận nên focus vào đó, đấy là cách tham gia hiệu quả nhất. Nên anh tham gia, luôn reply chủ đề lên đầu, quanh việc "Lối chơi, tư duy, đội hình của Ba Đình xưa và nay...", thế thôi nhé! Anh phân tích xoay quanh vấn đề này, để làm rõ nó hơn, cởi mở nhưng có chủ đề.
    2. Anh không có nhiều thời gian, nên chỉ chọn chủ đề bàn bạc để tham gia thôi. Nếu mỗi bài viết lại bị lái sang một vấn đề khác thì anh từ chối tiếp tục, và coi như mọi người đã hiểu hơn vấn đề cũ và đồng ý thông qua rồi. Còn tham gian vấn đề tiếp theo thì còn phải xét, vì lan man thế đến bao giờ và để làm gì, các tác dụng thu được thế nào...
    3. Anh xuất hiện cũng chỉ vì muốn giúp chúng nó, cho Tuấn, Dương, Trung SIP... thoải mái hơn mà giành chiến thắng trong trận tới. Vì thế thế nếu bàn bạc đi ngoài mục đích đấy là không cần thiết. Mấy hôm nay có đứa trẻ nào post bài đâu, vì chúng nó đang nhìn và lắng nghe đấy, mình nên thận trọng trong ngôn từ và nội dung nhé. Trước mắt là tác động đến trận chung kết, sau đấy là ảnh hưởng đến tính cách và cư xử của lứa đàn em... Chúng ta hết tuổi noi gương người khác rồi, giờ đang là gương cho người khác noi theo...
    4. Nhìn nhận một cách vui vẻ nhé! Anh ngồi xa thế này, biết đâu được chuyện gì xảy ra sau cái màn hình kia... Có thể Trung SIP đang có trạng thái tâm lý, hoặc có vấn đề gì đấy, nghe vẫn giống như hồi làm Star ở CVA thì có lẽ... Nhưng cũng có thể chúng nó đang bày trò, kích đểu anh online, xem đứa nào làm cho AMinh cứng lưỡi, chọc giận, mất tự chủ... giống như ngày xưa chúng nó treo giải Block anh ấy nhỉ! Nói chung là không rõ đội bạn thế nào, nhưng không bao giờ cuốn theo lối chơi của đội bạn cả!
    Thôi, tập trung vào trận Chung kết đi! Chúc mọi việc thuận lợi, suôn sẻ.
  10. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    OK anh yên tâm đi ... bọn em hiểu được chúng em đã thua vì sao ... Và sẽ khắc phục được điểm yếu đó ...... anh yên chí .... chuẩn bị mà đợi tin thắng trận :) .......
    Còn cái chuyện anh em mình nói với nhau thì dù sao nó cũng là những j em cảm nhận từ lâu nay về cái cách anh cầm đội cái cách anh xây dựng 1 đội bóng và cái cách anh áp dụng với những cầu thủ của mình ......... Chỉ là nhìn nhận và nói 1 cách thẳng thắn mà thôi ......... Dù sao thì cũng nên có những lúc em bày tỏ quan điểm thẳng thắn với anh đúng ko? Bgiờ thì rõ cả rồi nên ko cần nói thêm nữa :D ........
    Go go go Ba Đình ........... Chuẩn bị chiến đấu hết mình và chiến thắng ......... sẽ chẳng là j nếu BĐ ko chiến thắng được +10pt trong trận sắp tới ......... Đó là mục tiêu ............ và cũng là hi vọng ........... Cố lên nhé anh em :D ........ sau ngày hnay thì thấy tinh thần lên cả roài đấy ......... chiến đê :D

Chia sẻ trang này