1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và Chết ...

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Anhvanmoveem, 28/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Sống và Chết ...

    Chết kiểu ... rơi tự do !
    ... 10 giờ sáng nay 27/09, Anh A sinh viên khoá 98 ĐHKT Hà Nội vì lý do học tập. đã quyết đinh nhảy từ cửa sổ tầng 4 nhà U ... Ra cái Dầm phía ngoài tường ... Thường thì nhảy ra đấy đã là 1 việc khó bởi vì cái Dầm rộng có 220mm cách cửa sổ tầng 4 khoảng 900mm ... Bạn thử tưởng tượng đang đứng trên 1 cái ghế dài cách mặt đất 13m và chỉ còn nước nhắm mắt lại để ko bị ngã vì sợ thế mà anh A đã nhảy chính xác vào cái Dầm mà không bị ngã ... Hình như trước lúc Die trí và lực con người đều tinh thông nên hành động của A rất liều lĩnh nhưng vẫn thành công ...
    ... Sau đó anh A ngồi lên Dầm và ngẫm nghĩ ... Lúc này đang là giờ học nên ít người để ý, số ít nhìn thấy thì cho rằng anh A đang chơi ngông - bệnh này SV Kiến Trúc mắc nhiều lắm ... ngồi ngẫm nghĩ sự đời khoảng 15 phút sau đó anh A lằm ngắm mây và trời, khoảng 10 phút sau thì anh quyết định lăn người để rơi tự do ... Do đầu anh rơi xuống trước nên một kết cục bi thảm, tàn khốc, te tua đã xảy ra ... anh A chết ngay tại chỗ.
    ... Các sinh viên đang tập thể dục tại sân nhà U rú lên kinh hoàng, mặt tái xanh, tay chân run lẩy bẩy, toàn bộ các sinh viên đang học phi ra lan can để nhìn và bàn tán ... trước tình trạng đó ban lãnh đạo đã có biện pháp kịp thời - Bê nạn nhân ra khỏi hiện trường, miệng nói " vẫn sống gọi cấp cứu ngay ", và đương nhiên sẽ có một báo cáo : " Chết khi đang trên đường đến bệnh viện " bởi người đã chết không bệnh viện nào nhận cả ... Vết máu được tẩu rửa nhanh sạch và vụ việc được giàn sếp êm thấm ...
    ... Có đáng không! một cái chết như vậy? có còn tỉnh táo không khi trong đầu một người lấy cái chết ra để giải quyết nỗi khổ, khó khăn trong cuộc sống? Mời các bạn bình luận về cái chết đầu tiên này ! ...

    ... Don't finding Love ... let Love find you ...
  2. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    một cái chết chẳng đáng, nhưng đôi khi do bế tắc mà họ không thể tìm ra được cách giải quyết, và họ cảm thấy chỉ có cái chết mới làm cho họ được thanh thản, vậy thì cứ để họ tự tìm đến cái gì mà họ cho là đơn giản nhất
    chúng ta chỉ là những người ngoài cuộc và chúng ta ko thể hiểu được họ đang muốn gì và đang nghĩ gì, vậy hãy nhỏ 1 lời chia buồn thương cảm đến con người ngắn số.........
       --------------------------------------   
     Tôi vẫn đi trên phố một mình 
       Người vẫn đông và phố thì ồn ã   
     Chỉ thiếu anh và thế là tất cả 
       Biến hồn tôi thành cát bụi hư không....
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 28/09/2003
  3. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Hê hê sự chở lại của thiênthân đã làm nổi nên một con sóng chết chóc mới(chỉ hơi to mồm thôi)thiênthân là hiện thân của kẻ khát máu nhất HPC.Đã từng giết thuê ko biết bao nhiêu vụ.....vụ nào cũng....thất bại,cho nên ai muốn thuê tui cứ nên tiếng
    Đặt mình vào chỗ chết,chính là đường thoát khỏi sự nguy hiểm
    Được thienthansatthu2003 sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 28/09/2003
  4. lion_sea

    lion_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hêh chú em thiên thân bi anh phang cho mấy trận mà chưa chưa thói ba hoa he ku
    anh mày đấy giết ngươi không ghê tay mà mày dám qua mặt anh mày ha ku?
    cân thân nhé ku
  5. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    hic.hic.....gân khu em ở có những quán ăn ngon ...gần chết ....bao giơ mun'' chết thi chỉ cân ra đó chiến đấu hết mình ah ........ai dám nói ko thể chết vì bội thực ..có bao nhiu cách ngọt ngao như thía , sao anh A kia khổ thế
    nothing else matter
  6. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ơ thôi chết rồi ông anh lion_sea này hình như lần trước mình chưa diết được hay sao ấy nhỉ.lần trước thằng em này đã tha cho rồi mà chưa sợ à.May cho anh là dạo này thằng em này gác kiếm ở ẩn rồi đấy
    Go go go à lề à lế à lê
  7. babychicken

    babychicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2002
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    đảm bảo tiết canh của anh giai này cháo lòng thì ngon tuyệt
    --------------

    Đừng hỏi vì sao em khóc, hãy khóc cùng em và November Rain​
  8. kehuydiet031

    kehuydiet031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Một cái chết thật đáng buồn ,nhưng quả thật đôi khi người ta chẳng nghĩ được cái chết sẽ làm cho những người thân còn lại như thế nào đây?bạn sẽ cảm thấy khủng hoảng tâm lý khi mất đi một người thân của mình,tôi đã từng trải qua cảm giác này nên tôi thây sợ hãi vô cùng,khi tự tìm đến cái chết ,bạn chưa chắc đã đưọc coi là người bản lĩnh,ma có thể trở thành kẻ ích kỷ phải không? xét cho cùng không đáng phải tự tìm đến cái chết,hãy để điều ấy cho tự nhiên quyết đinh thôi.
  9. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    TO: kehuydiet031.ông anh mình buồn cười nhỉ có ai đang sống vui vẻ mà lại nghĩ đến cái chết đâu.Chết có phải dễ đâu chứ chết bây giờ cũng đòi hỏi phải có bản lĩnh đấy.Bây giờ một người chỉ muốn tìm tới cái chết nhưng chỉ trong vòng 5'' họ lại thay đổi đổi quyết định ko chết nữa,tại sao lại vậy nhỉ?tại vì là họ sợ chết đấy,cho nên chết bây giờ là cũng phải có bản lĩnhVà ai muốn chết mà lại sợ ko giám chết bảo em,em sẽ khuyễn mãi đưa hẳn tới nới Chúa ở nhá........ há há há.....
    hiện thân của tử thần
  10. Anhvanmoveem

    Anhvanmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này