Sóng và gió !!! Yêu nhau, bên nhau mà đôi khi còn cãi nhau, đôi khi thấy mệt mỏi, thấy hờ hững, vậy xa nhau thì sao nhỉ? TY, ôi thật khó hiểu, đôi khi thật ngọt ngào, đôi lúc cũng thật đắng, híc, đó mơi là 1 true love sao?
Tình yêu là thế muh, bạn X600 thân mến. Đôi khi bằng phẳng quá đâm ra biết đâu chán thì seo? Nói chung cũng nên thử cảm giác lâm li bi đát , giận hờn chửi chiếc thì mới thêm thú vị. dats highly probable to spice up ur luv. Như bonnie đây nhé, đôi khi "uýnh nhau" với bạn trai nữa đấy. Đôi khi thấy mình gấu không chịu được, . Cãi nhau đôi khi chỉ mấy chiện với vẩn, mà người í chiều tui nên lúc nào cũng ngồi im ru à. hihiiihih, lúc đó nhìn thấy tội nghiệp ghê nên hết giận hồi nào hổng biết luôn, . Giận hờn là điều không tránh khỏi khi yêu nhau. Lâu lâu anh í giận tui, lâu lâu tui giận anh í. Có khi còn cố ý để kiếm chiện giận nhau nữa kia. Không vấn đề gì, chỉ sợ giận nhau chiện gì quan trọng (như anh í có bồ nhí,hehehe) thì mới khó tha thứ,hehehe...
Sóng này là sóng lăn tăn gợn tí Gió này là gió mùa thu dịu dàng Sóng này chỉ để mơn man lòng người... Gió này để mơn man lòng sóng... "Mặt trời lặn Mặt trăng lên Mặt trăng lặn Mặt trời lên Cứ thế Một ngày Cứ thế Một năm Cứ thế Một đời Em yêu ơi Đưa tay cho anh nào Gần nhau thêm chút nữa" STIR IT UP! X600!
Ôi...mình thì mong mãi bình yên ko đc đây này...Yêu nhau mà lúc nào cũng căng thẳng thế này thì khó giữ đc nhau quá Mình chỉ hi vọng 1 ngày nào đó bình yên....là mình có thêm hi vọng vào tình yêu của mình... Nhưng thỉnh thoảng có những trận sóng gió thì mới thấy tình yêu của 2 ng thế nào( thỉnh thoảng thôi nhé, chứ nhiều quá là có ngày lật đổ luôn thì teo) Sóng gió rồi cũng qua đi, chỉ còn lại anh và em.....
hehhe cho dù, sóng to thế nào, gió mạnh thế nào thì cũng có lúc phẳng lặng trở lại, và sau đó thì trời sẽ trong xanh hơn, không khí thật dễ chịu, phải chăng tình yêu cũng vậy???? sau khi giận hờn, mệt mỏi, tình yêu lại càng thăng hoa, càng đẹp hơn
Đúng rồi, lần nào cãi nhau xong thì cũng anh anh em em tíu tít. Cứ y như ai cũng cảm thấy đã có lỗi trong việc giận vừa rúi í. Nhưng vừa thôi, nói chung giận cái gì nhẹ nhảng một chút thôi. Chứ giận kiểu lâu lâu cấm cửa vài ngày , làm mặt lạnh một vài tuần thì chít...Dễ sinh chán nản lắm í.
Đã yêu nhau chắc chẳng ai mong được cãi nhau như mình, hic hic. Gặp nhau còn chẳng được thì cãi nhau thế nào đây. Chat với nhau thì lại không nỡ gây sự , hì hì , không muốn tạo áp lực cho nhau. Nhưng có lẽ vì anh hiểu mình thì sao nhỉ ? hay câu chuyện của bọn mình chẳng dẫn đến sóng gió được?
Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau Thêm một lời dại dột Tức thì em bỏ đi Nhưng thêm chút lầm lì Thế nào em cũng khóc Em bảo anh đi đi Sao anh không ngoảnh lại? Em bảo anh đừng đợi Sao anh vội quay về? Lời nói gió thoảng bay Đôi mắt buồn ướt lê Sao mà anh ngốc thế? Không nhìn vào mắt em Bài này tôi rất thích nên tặng các bác...