1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và học tập tại Mỹ, con đường dải nhung hay đầy chông gai???

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi noivienxu, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noivienxu

    noivienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Sống và học tập tại Mỹ, con đường dải nhung hay đầy chông gai???

    Tớ hiện giờ đang học đại học ở Pháp, nhg tớ có ý định chuyển tiếp một năm sang Mỹ học Master1 về Management or Marketing gì đấy. Để chuẩn bị cho mình, tớ rất mong có cơ hội tham khảo ý kiến những sinh viên đã và đang sống cũng như học tập ở đó, kinh nghiệm về nhà ở, trường học, việc làm.... Các bạn nếu có chút thời gian rảnh, có thể kể cho mình nghe về cuộc sống của các bạn ở nơi đó được không? Tớ chỉ biết đến một nước Mỹ xa xôi trong sách vở, người ta hay nói Mỹ là cường quốc, trong tất cả những buổi học về kinh tế ko bài giảng nào là ko nhắc đến Mỹ, nói đến những ngân hàng lớn nhất thế giới, về tình hình xuất nhập khẩu, về thâm hụt ngân sách của Mỹ....nhg ngoài cái đó ra, tớ chẳng biết gì khác cả, nhất là về đời sống sinh viên, về những States khác nhau liệu cuộc sống có khác nhau thế nào? Ở đâu thì sinh viên dễ tồn tại hơn?, nơi đâu người dân thân thiện hơn, ....
    Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian
    Merci beaucoup à tous
  2. sasasa

    sasasa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    thế cho tớ hỏi ở Pháp thế nào cơ? Au revoir
  3. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Khi mình học finance thì mình biết top 10 ngân hàng lớn nhất thế giới thì mỹ chỉ có 2 , còn japan thì gần 5.Mà con đường du học tại mỹ và sống thì đầy chông gai.
  4. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Nước Mỹ là một nước mà mỗi người ở mỗi vùng và mỗi hoàn cảnh sống sẽ có quan điểm khác nhau. Nếu để phân tích ra thì dài lắm. Tuy nhiên có một điều mà chắc những sinh viên du học đã và đang sống ở đây phải công nhận là nước Mỹ là một nơi đáng để đến học và sống. Nếu bạn có cơ hội qua đây học, xin đừng bỏ lỡ. Bạn sẽ được experience rất nhiều.
    "Đi một ngày đàng, học một sàng khôn"
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hịc, học ở Mỹ àh... Đầy chông gai Em chỉ muốn về VN thôi huhuhu
  6. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Về quê eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hươngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg, ở đây chôngggggggggg gaiiiiiiiiiii lắmmmmmmmmmmmmmmmm, đừng dại mà sang
  7. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Năm ngoái mình có 1 offer (cũng làm research) ở US, nhưng lại declined để sang JP. Rất hồi hộp muốn biết xem phong cách làm việc của Mỹ thế nào, chứ còn kiểu JPese thì đã chán đến cổ rồi.
  8. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi công nhận rằng sang Mỹ này thấy nhiều cái trong cách làm việc của nó rất hay :D, học tập ở trường cũng tốt, nhưng mà cuộc sống thì chán phèo! Hix ở nước Mỹ này mà k có car thì k làm đc gì cả :( ở thành phố nào to to thì còn đỡ, chứ ở những thành phố nhỏ nhỏ thì quả thật là sớm muộn gì cũng stressed. Brit cứ khi nào ở trong cái thành phố này là chỉ có chu rú trong trường thôi, sáng dậy đi học, chiều làm trong campus, rồi lại về phòng. Cái gì cũng trong campus hết. Hix, brit học LAC nên môi trường nó nhỏ lắm :( Muốn ra ngài cũng chả có gì mà ra, ra xong chắc là chỉ đc cái chết cóng thôi. Nói chung là ở nc Mỹ này k phàn nàn gì nhiều, chỉ buồn vì 1 cuộc sống đối lập 100% với ở nhà. HN đông vui bao nhiêu, thì cái thành phố này chán bấy nhiêu :) Học hành tốt, mà đấy cũng là mục tiêu của mình :) hì nên chấp nhận thui.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ùh đồng ý với em briney... Học bên này chỉ muốn nhanh nhanh đến các dịp nghỉ, thế là lại bay đi khắp các states để gặp bọn bạn. Hồi Xmas vừa rồi, bọn chị đi FL chơi, gặp chị Xuân An học cùng trường em đó britney a` Nhưng Spring Break nay` mỗi đứa nghỉ khác giờ nhau, chẳng gặp nhau được gì nữa
  10. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Muốn sống thoải mái, đi lại dễ dàng, du lịch, hưởng thụ văn hoá thì cứ ở lại Pháp, vì những thứ này ở Mỹ chán chết
    Còn nếu thích học hành, lao động hăng say thì sang Mỹ là đúng rồi vì dân Pháp lười bỏ xừ

Chia sẻ trang này