1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và học tập tại Mỹ, con đường dải nhung hay đầy chông gai???

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi noivienxu, 01/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ có thằng bạn người Swiss mới đi exchange Indiana về. Hỏi nó " how was it ?" He said " totally different, dear". " How so ?" , nó bảo " I can''t explain but it''s quite different , from people, culture, life, houses, etc... I wasn''t happy. Every single morning I woke up and said to myself " another day in America"..... Mà thằng này thì cực open-minded, funny, friendly.... nhưng nó chán cuộc sống ở Mỹ. Nói đi nói lại , nó kết luận ở Châu Âu vẫn là fê nhất....
  2. hibernate

    hibernate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Same same nhau cả thôi bạn ạ, ngoại trừ bạn tìm được chân research nào mà sáng đi tắm biển Hawai, chiều tối về Las Vegas đánh bạc .
  3. britneybritney

    britneybritney Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    4.404
    Đã được thích:
    0
    Hihi brit ở bang IN đây này chị em bé :)) Cái bang này chắc thuộc 1 trong những bang chán nhất nc Mỹ, đến Indianapolis cũng chả có gì cả :(
    Chị Trâm: Hì em cũng nghe chị An kể về hoi xuong FL rồi ạ :D Mẹ chị Nguyệt Minh ở đấy cũng làm cùng chỗ mẹ em đấy :P
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thật ra nó ko chán vì IN ko như NY hay Cali. So với IN thì bên chỗ bọn chị chán hơn nhiều, có hôm ra đường chả thấy ma nào... Chủ yếu là nó bị culture shocked, ko quen được với cách sống, cách ăn ở, cư xử, etc.... Một đứa bạn nữa của chị, người Nga, đi exchange ở Kingston, Canada (Queen''''s University) về cũng bảo nó ko hoà nhập được với cuộc sống ở Bắc Mỹ (mặc dù thằng này từ bé học ở Inl''''t school ở Madrid). Nó than phiền tương tự như thằng Swiss kia. Nó kể mấy lần bị shocked khi có group work, 1 đứa trong nhóm phát biểu something, bọn còn lại gật gủ bảo " well, that''''s good . Excellent!" Thế mà khi đứa đấy chạy đi đâu đó, bọn còn lại chụm đầu bảo nhau " How could she/he come up with that stupid idea? What an idiot gal/boy!!! " Còn chuyện nhà cửa, rồi mất trộm mất cắp chúng nó cũng choáng nữa. Khổ thân, sống ở mấy nước an ninh tốt, dân tình đa số thật thà nên mất cảnh giác.....
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 05:38 ngày 05/03/2006
  5. noivienxu

    noivienxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nghe cả nhà kể về kinh nghiệm ở Mỹ mà tớ cũng thấy lạnh gáy, sao nó khác vỡi những gì mình tưởng tượng thế nhỉ. Cứ nghĩ cuộc sống ở Mỹ fải sôi động, nhộn nhịp, chứ cũng buồn thế cơ ah. Thực ra cũng đúng là tuỳ vùng thật, chắc cũng giống bên này. Trước hồi đầu mới sang fáp, tớ ở dưới một thành fố bé tí, buồn như chấu cắn, tầm 8h sáng tỉnh dậy, một mình lủi thủi đi bộ đến trường, học xong lại lủi thủi về ktx. Sau chuyển lên Paris thì lại thấy cs khác hẳn, mà ở bên này phương tiện công cộng đi lại nhiều cực, nói chung muốn đi đâu trong Paris, chỉ cần nhảy vào metro là tới liền, nói chung nhiều khi thuộc lòng đất Paris hơn là biết về nó. Bên tớ bạn chỉ cần trả 300,/năm là chạy cả năm trong thành fố, đi đâu cũng được, chứ ko fải mua ô tô đâu.
    Thực ra cuộc sống xa nhà thấy vất vả, nhiều khi ko có cả thời gian để nhận ra sao cs mình đang có lại cơ cực thế, nhưng dù sao tuổi trẻ mà, fải tranh thủ fấn đấu chứ, cũng biết nếu đang ổn định ở Pháp mà lại quay sang nước khác làm lại từ đầu, mệt!!, nhưng không đi lại không thấy yên tâm trong lòng, có thể do tò mò, cũng có thể do khao khát tìm đến một tầm cao hơn...
    Các bạn nếu có chút thời gian rảnh xin kể đôi chút về cuộc sống của bạn ở nơi đó nhé, chỉ cần một thông tin của các bạn cũng giúp ích mình rất nhiều trong việc lựa chọn vùng học cũng như để chuẩn bị tinh thần cho chặng đường sắp tới.
    Xin cảm ơn mọi người. Chào thân ái và quyết thắng ;)
    Được noivienxu sửa chữa / chuyển vào 07:02 ngày 05/03/2006
  6. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là 1u29 nghiêng mình kính phục các bạn ở các vùng Midwest và các vùng nào đó vắng vẻ 1 chút. Phải thừa nhận các bạn ở đó phải có tinh thần thép để ko bị depress. Cứ nghĩ đến cảnh mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi khắp nơi, rồi tối mù mịt là ko muốn sống nữa. 1u29 ở Cali nắng gió chan hoà gần hết cả năm mà còn có lúc tinh thần down xuống cùng cực. Nhớ có lần bạn sang chơi bảo: ở đây mà em kêu buồn chắc sang chỗ anh 2 tuần khóc thét. Nghe xong lạnh cả gáy.
    Hôm qua đi lên SF phỏng vấn. Ngồi trên tầng 42 của nó ngó xuống dưới mà thèm. Ngày xưa ở nhà làm tầng 14 là vênh rồi, giờ lên đến tầng 42 ngắm nguyên cái Bay luôn. Public transportation thì khỏi chê. Ai đi car thì ghét thành phố này chứ tớ yêu nó vô cùng. Rồi nghĩ bụng nếu mà ở San Francisco thì thôi cũng... đành ở vậy. Nghe xong mấy đứa Mỹ nó buồn cười quá. Thế nên vái trời cho em cái job nào đó ở SF để em còn thấy thân thương 1 tí như ở nhà.
  7. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Chỗ Chubby nè, little town, nếu không có cái đường tàu, đường highway và cái college thì chả ai biết nó là gì, town chả có gì ngoài cái Super Walmart, cái mall và rạp chiếu phim gần nhất cũng phải đến 40'' lái xe, mà mall chả có gì mấy. Thế mà sao Chubby vẫn thấy vui lâu lâu mới thấy buồn 1 lần. Đi học, đi làm, đi chơi với bạn, hoặc về nhà take a bubble bath, dọn nhà cửa, đi ra bar uống rượu, chơi pool, chả rảnh ra được 1 lúc nào cả...nhiều lúc chỉ muốn chả làm gì, chả muốn hang out với ai cả để ngủ cho đã đời hoặc ở nhà xem phim hoạt hình 1 mình. Is it ok if im like that? Does it mean I dont have any feeling at all? Or maybe Im just way too busy to have anytime to sit down and think about life in America?
  8. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vui hay kô thì còn tuỳ vào bạn. Nước Mĩ rất bận rộn, nếu bạn balance đựợc thời gian làm, học và thư giản thì perfect. Người Mĩ rất thân thiện nên việc kết bạn thì kô khó. Mỗi trường đều có International Student Organization để help du học sinh về những khó khăn họ đối mặt. Tham gia international student club hay các club khác trong trường cũng là cách tốt để kết bạn. Cách làm việc thì rất hay để mình học hỏi. Nếu ở thành phố lớn thì kô thiếu trò để bạn giải trí. còn kô muốn ra đường thì ở nhà surf web , chit chat, chơi MMORPG. (bạn mà ghiền MMORPG rồi thì chắc bạn sẽ ru rú trong nhà kô muốn ra đường nữa đâu. lol) Computer bên này bây giờ rất rẽ và internet rất phổ cập nên mấy thứ đó rất dễ dàng. Còn ở thành phố nhỏ cũng có cái hay của nó. Hồi đó mình ở vùng ngọai ô Long Island, có cảm giác rất là relaxed, yên tĩnh an nhàn, cảnh vật đẹp, an ninh tốt. Buồn thì đi bộ dạo phố ngắm cảnh thì vui liền. Good Luck.
    Mình cũng có thằng bạn Thụy Sĩ, nó rất thích học và ở bên này nhưng chỉ kô muốn lam viện bên này vi ở Thụy Sĩ trả nó cao hơn lol.
    Còn về team work làm project thì mình cũng đã làm nhiều rồi. Đa số rất straight foward. Thấy ý kiến kô thích hợp là team mates nó nói liền để sửa. Rất fair play. Kô ghanh ghét ai cả vì everybody is committed to the goal of the team. Vả lại cũng lớn hêt rồi để nhận ra điều đó chứ kô phải là còn đang học highschool nữa.
    Good luck, all !
    Được deadheart sửa chữa / chuyển vào 06:35 ngày 06/03/2006
  9. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn hibernate, thanks bạn về ý kiến trên, tuy nhiên bạn nói same same là thế nào? mình không hiểu rõ lắm, hy vọng bạn sẽ reply cụ thể hơn.
    Còn mình ko expect kiếm việc sáng tắm Hawai chiều về Las Vegas. To be honest ở JP mình được paid cao gấp 1.5 lần cái chỗ mình chuẩn bị đến, city mình sống cũng khá rẻ, và mình là người bỏ họ chứ không phải họ terminate contract.
    Cái mình hy vọng khác biệt là chính sách làm việc và chính sách quản lý trong công việc. Không biết cái này ở bên đó thế nào nhỉ?
  10. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Mình có cơ hội ở Lausane 1 tuần hồi năm 2002, hình như là city to thứ 4 Thuỵ sỹ, nhưng ngoài đường cũng cực kì quiet và ít người.

Chia sẻ trang này