1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và học tập tại Mỹ, con đường dải nhung hay đầy chông gai???

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi noivienxu, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bunny

    Bunny Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Hic, em hoi chi cai loai "khong tien ma co hoc bong" y'' ma` li.
  2. missouri

    missouri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có dự định sang đó năm nay. Rất mong được nghe ý kiến của các anh chị đi trước.
  3. deadheart

    deadheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cái này thì đi đâu cũng sẽ gặp, tây hay ta gì cũng vậy thôi. Kô tránh được đâu bạn. Tình trạng phân phe phái nói xấu người này người kia, hay con ông cháu cha trong các corporation cũng kô phải là thiếu. (có thể lấy Cisco ra làm ví dụ ) Đi làm nhiều sẽ biết được nhiều thú vị. Và mình thấy là làm với mấy người trẻ thoải mái dễ dàng hơn với những vị có tuổi trong cách làm việc cũng như ứng xử .
  4. watwillbewillbe

    watwillbewillbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Hic, ở đâu thì cũng phải qua bước chông gai mới đến ngày bước trên đường nhung lụa. Ở Mĩ cũng vậy mà thôi, quan trọng là có muốn phấn đấu hay không.
    Chuyện nói xấu nhau thì ở đâu chẳng có. Nhưng đúng là so với dân Bắc Âu thì Wat có cảm giác dân ở đâu cũng ma lanh ma khói hơn chứ không riêng gì Mĩ.
    --------------
  5. hibernate

    hibernate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì phải phân ra làm 2 tầng lớp sinh viên: một là thuộc giai cấp tư sản, có cuộc sống khá giả sung túc ở VN, hai là tầng lớp bần cố nông không mảnh đất cắm dùi, phải đi thuê nhà trọ 200 nghìn/tháng (như em đây chẳng hạn ). Đối với những người thuộc nhóm một thì du học ở đâu New York, hay London, Sydney thì cũng đầy chông gai cả. Còn như em thì quảng sang Mỹ chỗ nào cũng thấy OK tuốt.
  6. BuiLeNgoc

    BuiLeNgoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em giỏi quá hà
  7. hibernate

    hibernate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác cứ quá khen làm em ngượng
  8. ostrava23

    ostrava23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Minh sẽ sang đó học MBA , ai đang học chia sẻ dùm kinh nghiệm chọn trường và nơi học_càng đông người Việt càng tốt?
  9. lolemmatdo

    lolemmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình học ở Cali, ở đây nhiều người Việt lắm. Hồi đầu mới sang vào dịp hè mọi người nghỉ nên ít người Việt, tớ ko biết, thấy một chị nói tiếng Việt thì mừng lắm, bám riết lấy hỏi thăm. Giờ đây gần như đi chỗ nào trong trường cũng thấy có tiếng Việt xôn xao, lắm lúc nghĩ cứ như đang ở VN, học lớp có giảng viên là người nước ngoài ý.
  10. SPYGLASS

    SPYGLASS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ vầy:
    Chúng ta là người Việt, sống ở Việt Nam đã là một vấn đề khó khăn : giao tiếp, làm việc, học tập... bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình (theo em là rất khó).Thế mà khi sang nước ngoài (Mỹ chẳng hạn) thì ta phải sử dụng ngôn ngữ khác mà ta mới tiếp xúc. Thế thì làm sao mà ta có thể dùng nó một cách thành thạo được? Quả là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng nếu có thể thì ta phải mất rất nhiều thời gian nhỉ?Để trở thành một người thành đạt thì đòi hỏi nhiều thứ lắm nhất là việc giao tiếp. Theo lolem ,nếu gặp được người Việt thì tốt rồi;nhưng lỡ mà ta định cư ở chỗ có ít người Việt thì sao? Bởi vậy người Việt sống ở nước ngoài là một việc khó khăn. Mong các bạn cho vài kinh nghiệm về việc này!

Chia sẻ trang này