1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SỐNG và run sợ....

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi hoacuctay, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    SỐNG và run sợ....

    Bạn sợ hãi điều gì nhất trên thế gian này và trong cuộc sống của bạn nhỉ????
    Và làm sao để thoát khỏi nỗi sợ ấy....



    Cơn lốc màu da cam-Holland fans club.

    http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Điều đáng sợ nhất là khi sống mà không sợ bất cứ một điều gì cả....
    Time telling me to say farewell
    but I knew that.....
  3. leRomeo

    leRomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    6.009
    Đã được thích:
    0
    đái dầm khi đi pícníc...

    Oh god!!! I am coming...oh...yeah...®
  4. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    =>Không hiểu.
    Còn với tui, điều đáng sợ nhất là khi người khác không hiểu mình
    Kiếp sau nếu được làm người thì xin cùng nàng sớm tối trăm năm
    Còn kiếp này chỉ nguyện làm cánh chim bươm **** ở bên nàng mãi thôi
    <Bao Công>
  5. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    tui thì sợ nhất vẫn là nước mắt của người con gái .Khi họ khóc tôi cảm thấy mình thật là vô dụng mặc dù đó có phải là lỗi của tôi hay chỉ là lí do gì khác long tôi vẫn rối bời và cảm tưởng như mình bất lực không thể làm gì được cho người đó ôi sao tôi sợ con gái khóc quá vậy hả trời hic hic..............


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  6. giacatgt

    giacatgt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    tôi thì sợ nhất là tôi sẽ biết được điều mà tôi sợ nhất!
    sống tự do, chết thanh thản!
    Nguyện một đời với tình yêu vì tiền!
    TTT
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    sợ nhất là khi xung quanh mình ko có 1 ai.......
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  8. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Sợ nhất là hết tiền
    Chính vì phải nghe phụ nữ xưng tội mà các cha xứ không lấy vợ
  9. cherish1982vn

    cherish1982vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    0
    sợ nhất khi ko còn gì đáng sợ nữa
    there's only you in my heart
  10. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không bác nào sợ chết à ??? Toàn bác dũng cảm thế này .
    Em thì sợ chết lắm , chết thì hết yêu , hết sợ , hết tiền ..v.vv.v.v... chả còn gì cả , chỉ có mỗi mấy con giun quanh quẩn bên mình.
    Ôi cuộc sống tươi đẹp.
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

Chia sẻ trang này