1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và tồn tại......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thuydungttk, 08/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuydungttk

    thuydungttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sống và tồn tại......

    " Con người có mặt trên trái đất này không phải để rồi tan đi như cát bụi mà để khắc dấu trên trái đất này và trong tim người khác". Đã một lần nào các bạn nghe câu danh ngôn đó chưa? Và cũng đã bao giờ các bạn để ý có những hình ảnh xung quanh ta rất đối lập nhau: bầu trời thì bao la nhưng một cánh cò thì lại vô cùng nhỏ bé, đại dương thì mênh mông nhưng một tia chớp lại vô cùng ngắn ngủi. Không khí trong một vũ trường thì sôi nổi và náo nhiệt nhưng không khí trong một nghĩa trang thì thật buồn tẻ và ảm đạm. Những điều đó gợi lên cho bạn điều gì không? Nó có khiến cho bạn phải suy nghĩ dù ít hay nhiều về sụ có mặt của mình ở trên đời, về tuổi trẻ của mình? Có bao giờ bạn thảng thốt tự hỏi " Ta là ai? Ta đang làm gì? Ta sẽ làm gì? và quan trọng hơn " Ta đang sống hay chỉ đơn giản là tồn tại thôi ?" Một câu hỏi không khó nhưng cũng không thật sự đơn giản để trả lời, bởi đôi khi chúng ta cứ đánh đồng 2 khái niệm ấy với nhau, nhưng nếu suy xét cho kĩ thì chúng khác nhau rất nhiều . Cả hai cùng chỉ sự hiện hữu nhưng nếu tồn tại chỉ là sự hiện hữu 1 cách lặng lẽ , mờ nhạt thì sống lại là sự hiện hữu , sôi động, đầy màu sắc và có giá trị.
    " Tồn tại là làm mọi việc 1 cách vô thức, không lý tưởng, chẳng hoài bảo, đời có trôi đi ra sao cũng chẳng thành vấn đề. Và sống thì ngược lại hoàn toàn : có lý tưởng , có ước mơ làm được một cái gì đó cho đời"
    Hãy bắt đầu công việc gì bạn cho là cần thiết, là đúng đắn để cho sự có mặt của mình trên đời không phải là vô nghĩa . Thời gian không tính bằng ngày tháng mà tính bằng thành quả lao động . Mà này, có phải bạn đang mơ ước đến được Diêm Vương Tinh hay bạn nghĩ mình sẽ làm đại sứ Liên Hiệp Quốc. Hãy cố lên bạn nhé! Thế giới thuộc về những người biết ước mơ, biết phấn đấu! Mỗi con người có 1 cái đích riêng cũng như mỗi con người có 1 cái nhà riêng . Thật đáng thương cho ai không có nhà để về , nhưng thật đáng trách cho những kẻ không có mục đích để phấn đấu ! Nhưng nói như vậy không có nghĩa là bạn phải làm được công trình này, tác phẩm kia, phải trở nên tiếng tăm. Nhà thơ Thanh Hải đã chẳng nói chỉ cần là 1 con chim nhỏ, 1 nhành hoa, 1 nốt trầm trong bản hoà ca nhưng biết dâng cho đời bằng tất cả tấm lòng, điều đó chẳng phải tuyệt diệu lắm sao! Cũng như vậy , 1 trái tim biết đập vì người khác, 1 khối óc biết làm viẹc vì người khác đẵ là công trình vĩ đại nhất của tạo hoá.
    Bài viết này không có mục đích gì cao siêu hay to lớn cả , chỉ đơn giản muốn cùng bạn trao đổi, xác định giá trị của mình để thêm yêu, thêm trân trọng, thêm phấn đấu hơn cho cuocj sống của mình. Dù 10 năm, 20 năm hay 50 năm nữa, dù dòng đời có xô đẩy thì bạn cũng đừng bao giờ quên mất ý nghĩa của sự có mặt của mình, đừng bao giờ quên mục đích của cuộc đời mình! Hãy để cho mỗi 1 ngày trôi qua, ta sẽ gọi bằng 2 chữ "Cuộc sống" chứ không phải " Cuộc tồn tại" ! Hãy đáp lại câu hỏi " Ai bảo dùm ta có ta không?" ! Hãy chứng minh cho mọi người thấy bạn BIẾT SỐNG. Nếu được thì hãy làm việc hiệu quả hơn 1 chút, yêu thương người khác nhiều hơn 1 chút, suy nghĩ cho người khác sâu hơn 1 chút.
    " Khi ta sinh ra, mọi người dều cười còn ta thì khóc hết hơi, hãy sống sao cho khi ta chết đi, ta mỉm cười còn mọi người đều bật khóc"
    (st)
    Xin lỗi các bác, thấy bài này cũng hay nên post vào đây vậy!
  2. dangkhoaquan

    dangkhoaquan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    243
    tôi nhớ Paven cosagin có nói một câu thế này:
    "Đời người chỉ có một lần hãy sống sao cho xứng đáng để khi ta chết đi ta nhận thấy rằng ta đã không sống hoài sống phí"
    kinh thánh lại có câu :"Người hoàn thiện nhất là người đã giúp ích cho nhân loại nhiều nhất" .Sống là phải có lý tưởng và có mục đích có thế cuộc sống mới có ý nghĩa mới cảm nhận mình đang tồn tại cả phần xác và phần hồn!
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhớ cô Đ.... : "con người ta chỉ sống được 1 lần phải sống sao cho khỏi dày vò đau xót vì những năm tháng sống không mục đích.. để đến khi chết đi có thể nói rằng:tất cả cuộc đời tôi, tất cả sự nghiệp tôi đã hiến dâng cho sự nghiệp này..." hic hic
    Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đã ở trước mặt bạn...
    Đừng chối bỏ nó bởi vì ....
    ..nếu bạn làm như thế, một ngày nào đó bạn nghĩ lại và tự hỏi:
    Tại sao bạn lại để tình yêu ra đi khi nó đã một lần đến bên bạn...?
  4. thuydungttk

    thuydungttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Sống yên tĩnh làm sao mà chịu được
    Khi tâm hồn đang rừng rục lửa đời
    Không thể sống thiếu xông pha bão táp
    Thiếu đấu tranh trong mê muội buông trôi
    Tôi muốn nắm trong tay mình nghệ thuật
    Món quà riêng trời trao tặng con người
    Tôi muốn nắm mọi điều trên trái đất
    Bằng trí năng và tình cảm của tôi
    Đường dù xa và khó khăn chật vật
    Có hề chi ta cứ bước không lùi
    Miễn sao được sống cuộc đời chân thật
    Không nhỏ nhen rỗng tuếch qua ngày
    Ta không thể sống biếng lười ô nhục
    Sống lắt lay cho hết kiếp thì thôi
    Khi đã có một tấm lòng tha thiết
    Thì con người là vô địch bạn ơi!
    MAC
  5. typheo

    typheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To Live Is To Fight
    TRỜI ĐÁNH TRÁNH MODEM
    Everyone needs a shoulder to cry onEveryone needs a friend to rely onWhen the whole world's gone, you won't be alone
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Lòng quyết tâm theo đuổi mục đích là cái mà tôi, bạn và chúng ta tự xem xét mình có đủ dũng cảm hay không ?
    Ý chí là con đường dẫn đến thành công, khó quá ! Vượt lên chính mình đúng là chuyện khó ....
    Khó nhưng không phải không làm được.
    ...
    Người hơn người chỉ ở chỗ ý chí ấy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. xautraikinhkhung

    xautraikinhkhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Nói chung những bài viết kiểu như thế này bao giờ cũng hay nó chỉ cho ta những điều nên làm nhưng chẳng bao giờ nói cho ta biết phải làm như thế nào ???????
    Tôi vẫn thường tự hỏi ta là ai ? ở đâu ? chẳng là ai cả, ở đâu đó thôi nhưng tôi vẫn sống (ko phải tồn tại) đấy thôi. Vẫn biết rằng con người nhất là tuổi trẻ sống cần phải có ước mơ hoài bão và những khát vọng nhưng để đạt một điều gì đó liệu bạn có dám đánh đổi một điều gì đó khác hay không.
    Tôi ghĩ răng hãy sống chân thật, thuỷ chung và giàu lòng nhân ái đó là lúc bạn đang sống
    Song trong doi song can co mot tam long
    De la gi em biet khong
    De gio cuon di, de gio cuon di
  8. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sống là để chuẩn bị cho cái chết
    Tồn tại là để sinh sôi nẩy nở
  9. be_con_xi_xon_new

    be_con_xi_xon_new Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.748
    Đã được thích:
    0
    Sống và tồn tại là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau......
    Quái lạ! làm sao cứ nhớ nhau
    nhớ nhau dằng dẵng suốt đêm thau
  10. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Sống là nghĩa vụ
    Tồn tại là trách nhiệm
    Khi nào mùa đông qua?
     

Chia sẻ trang này