1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và tồn tại......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thuydungttk, 08/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Illustrator

    Illustrator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    trong trường hợp này ta dùng câu:
    "sống để trần gian vài cục kít"
    Khỉ phải gió
  2. thuydungttk

    thuydungttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta thật giàu có!!!!!!
    Chúng ta sinh ra có 2 mắt đằng trước vì chúng ta không nên luôn nhìn lại phía sau mà là nhìn xem có gì đang đợi chúng ta ở phía trước.
    Chúng ta sinh ra có 2 tai, 1 bên phải , 1 bên trái để chúng ta nghe được 2 phía, nghe được cả lời khen và lời chê.
    Chúng ta sinh ra có bộ não được giấu trong 1 hộp xương, dù chúng ta có nghèo về vật chất đến đâu chúng ta cũng vẫn giàu vì không ai lấy đi được những gì trong não của chúng ta, những thứ ấy quý hơn tất cả vàng bạc và trang sức mà bạn có.
    Chúng ta sinh ra với 2 mắt, 2 tai nhưng cửi có 1 cái miệng. Hẳn bạn biết tại sao rồi chứ? Vì miệng lưỡi là 1 vũ khí sắc bén, có thể làm cho người khác cảm thấy yêu thương hay thù ghét. Hãy nhớ: nói ít, nghe và quan sát nhiều hơn.
    Chúng ta sinh ra chỉ có 1 trái tim sâu trong ***g ngực để nhắc nhở chúng ta hãy biết trân trọng và luôn cho đi sự yêu thương từ sâu trong ***g ngực mình. :)
  3. batuocdracula

    batuocdracula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
  4. pro_daklak

    pro_daklak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề khá hay đó chứ!!! Chủ đề này có lẽ rất la xu hướng cho tuổi trẻ chúng ta ngày nay đó chứ? Bà Con nghĩ đúng không? Khi chúng ta sống để đúng nghĩa là chữ sống của con người thì nó như thế nào? cái này chẳng ai có thể giải thích một cách rõ ràng nhất vì có mấy ai hiểu ra điều " Sống như thế nào? và Làm những gì để tồn tại? " Pro tui cũng chưa nghĩ ra được pro chỉ muốn sống có mục đích, và cố gắng tồn tại để đạt được mục đích ấy thôi. Hì hì
    Một chủ đề hay để bàn luận
    Một lần té đau vạn lần vì thế đi sao đừng để té !!!
  5. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    sống sao cho không thẹn với bản thân mình
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  6. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Sống là một cuộc hành trình dài khỏang 80 năm, 60 năm...dựa vào thể xác của chính mình để tôi luyện tinh thần của mình .
    Xác tuy là mượn nhưng cũng phải biết quý nó, vì nếu không có nó thì trước mắt ta chẳng có hồn, thực tế hơn là chẳng làm được việc gì có ích cho XH loài người .
    Đặc trưng của âm dương cũng là ở chổ đó, nếu nghiêng về xác quá thì chết trong vinh hoa, danh vọng; nghiêng về thần quá, sẽ chết trong chân lý .
    Muốn thóat khỏi, chi bằng, giữ mức quân bình - Để làm gì ? Để "lo cho cái chết " .
    Còn tui, tui lo cho cái xác tui giữ lắm, rứa mà...rượu bạn mời thì uống, uống say bí tỉu hồia nào chẳng biết ? Đó gọi là say tình nhân gian, chết trong ngũ sắc .
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    tóm lại ! Ý chí !
    Một từ mà khó lắm !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  8. thuydungttk

    thuydungttk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Hichic...
    Ai gặp mình cũng bảo, nói thì dễ, ai nói mà chả được làm mới khó, mình cũng biết vậy mà!
    Mình post bài này lên để mọi người cùng suy ngẫm thôi, thi thoảng giật mình nhìn lại cũng hay lắm chứ?!
  9. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chết mà miệng vẫn còn nhai, mũi vẫn còn thở . Chết mà vẫn có thể kéo nhiều người cùng chết . Thiện tai thiện tai
  10. RayHino

    RayHino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sống là quá trình tự hoàn thiện mình, năm 18 tuổi mình đã đánh dấu một sự thay đổi bằng việc đúc kết nó vào trong nhật ký. Bây chừ 22 tuổi, ngẫm lại cũng chưa làm được gì nhiều, có thì cũng toàn những việc vặt vãnh, nhưng ít ra cũng mừng vì mình đã không dậm chân tại chỗ.
    Một người thành đạt và đầy tâm huyết với thế hệ trẻ đã nhắn nhủ: tuổi trẻ không cần phải đặt ra những kế hoạch dài hạn, cứ xây dựng những kế hoạch ngắn hạn để cố gắng hoàn thiện và từ đó tiếp tục vươn lên một cách vững chắc.
    Mình đã đọc nhiều và nghe cũng nhiều, nhưng lần đầu tiên đón nhận một điều rất thực tế như vậy.
    Hiện tại đang có một ước mơ lớn và một số ước mơ con con, đang chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chúng. Mình sẽ không sợ thất bại. Không ai trách người trẻ khi họ thất bại.
    Môn Logic học là một thất bại do một lỗi lầm cá nhân hồi năm 1, nhưng lời cô giáo dạy Logic kiêm Triết học mới là điều ghi nhớ mãi: Tuổi trẻ cần kinh nghiệm. Tuổi già cần thời gian.Vì thế hiện tại cần phải tích cực lắng nghe và học hỏi để khi tuổi già ập tới không cảm thấy cuộc sống quá ngắn ngủi. Rõ chưa mày???
    Cứ đi rồi sẽ đến Cứ gõ rồi cửa sẽ mở

Chia sẻ trang này