1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và tồn tại......

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi thuydungttk, 08/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mấy ngày trước, gặp lại cô bạn thời cấp ba! Câu hỏi đầu tiên, cô ấy hỏi mình là : " Hình như là dạo này Vũ hơi ốm thì phải". Trời! Quá ốm đi chứ! Không bằng một nửa thời cấp ba nữa. Không hiểu tại sao nữa! Vì sống, vì tồn tại vì....cái gì thế cũng không biết nữa, chỉ biết rằng mình đã và đang đi theo con đường mà mình đã chọn, dù nó rất chông gai, nhưng đó là cuộc sống của mình, mình đang sống đang tồn tại.

     
     Này em hỡi! Con đường em theo đó, con đường em đi đó! Đúng sao em? 
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Mấy người viết hay quá. Theo LC hí, tồn tại là mình chỉ thở để khỏi chết, ăn cũng để khỏi chết, cứ đi qua đi lại chẳng biết đến ai chẳng có cảm xúc, chẳng thấy được gì cả... Còn sống: là không chỉ thở mà còn có khát khao, khát khao đuợc sống trọn vẹn, được cống hiến, mũi không chỉ để thở mà còn cảm nhận, mùi hương, đôi khi chỉ cần cảm nhận bạn sẽ thấy mùi hương xung quanh mình. Nghe những âm thanh rộn ràng của cuộc sống, bỗng thấy chao ôi sao mình muốn hòa mình vào tất cả. Đôi tai dùng để nghe những lời dạy bảo của cha mẹ.... Nhưng trên hết là tâm hồn của con người. Tất cả là tại tâm mình mà ra cả, oán hận, vui vẻ, tha thứ... Tình cảm đều xuất phát từ tâm. Có lí trí mà không có tâm thì cũng không được, có tâm mà không có trí tuệ cũng không xong, hì, con người là sự kết hợp hài hoà của trời và đất. HIc, nói tào lao rồi. Stop here! (Nói nhiều quá không thành gì hết. )
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    bây h chẳng biết mình sống hay tồn tại nữa.....mông lung quá


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì hơi xấu hổ .Ngày còn đi học, mấy ông hàng xóm mỗi khi thấy TSLT là kêu : ê , xì ke ma tuý ! ( ngày đó gầy khủng khiếp ,bây giờ có lẽ vẫn thế )
    Kinh thật, dù sao đấy cũng là một trong những động lực để giúp TSLT có được như ngày hôm nay !

    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này