1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét những câu hỏi Tại sao như thế. Những câu Tại sao ấy chứng tỏ sếp chẳng động não tí nào, nó thể hiện tính bảo thủ vốn có của sếp một cách rõ rệt nhất. Tại sao?Tại sao? Những câu tại sao đó dường như ko cần có, ko đáng có vì chẳng có gì cho câu trả lời cả, chính xác là nó rõ như kiểu phép cộng 1+1=2 thế mà sếp thì phải cố gào lên Tại sao? Như thể đấy là câu nói sành điệu cần phải nói ngày mấy bận vậy.
    Mình ghét những câu hỏi Tại sao như thế.
    Có bao giờ sếp tự đặt câu hỏi đó cho bản thân không nhỉ?
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở 1tình thế khó xử. Hai vợ chồng đứa bạn thân bất hoà với nhau, lâu rồi. Vợ chồng chúng nó cãi nhau suốt. Vợ chán thì gọi mình đến chở nó đi chơi. Chồng chán thì lọ mọ đến nhà mình ngồi cả ngày hoặc rủ mình đi uống cafe. Mình cố gắng nhưng ko giúp gì được nhiều để kéo hai người xích lại gần nhau hơn. Để anh chồng đến nhà mình nhiều cũng ngại với vợ nó, nên cố gắng tránh. Được 1 thời gian. Bây giờ, ông chồng lù lù dẫn 1 con bé trẻ măng đến nhà mình chơi, hôm sau nói đó là bồ. Anh ta nói, bây giờ anh ta mới biết yêu thật sự, dặn mình đừng nói gì với vợ anh ta. Mình điên tiết mắng cho 1 trận, bảo phải thôi ngay cái trò đó đi. 2 tuần trồi qua rồi, hôm qua đến nhà, thấy cô vợ kể, dạo này được chồng quan tâm nhiều hơn, chiều hơn. Mình biết là vẫn cái trò muôn thuở : dù là chồng hay vợ, bao giờ có bồ rồi, đi với bồ về người ta cũng chiều chuộng vợ hay chồng mình hơn. Biết và thương đứa bạn gái mà chẳng biết làm thế nào. Kể lại với nó thì chắc nó sẽ phát điên, phát rồ lên mất. Bây giờ nó đã đang bị ức chế lắm rồi. Nói lão chồng kia thì lão ấy ko nghe. Chẳng lẽ lại gọi con bồ kia đến mắng cho 1 trận (con bé đó hình như yêu lần đầu, mới ra trường, và ko biết là người yêu đã có vợ). Chịu, chả biết làm thế nào nữa.
    Mình ghét vì phải ở trong cái tình thế này. Quái vật thật.
    Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 19/12/2003
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------
    Tại sao bạn lại gét câu hỏi tại sao?tại sao bạn lại nghĩ tại sao là một bằng chứng của sự thiếu động não!!!!tại sao???????????
    đâu phải cứ là quỷ thì giết người,đâu phải là thượng đế thì cứu người!
    c@
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là một câu hỏi thể hiện sự thiếu động não nhất.
    --------------------------
    Giọt rượu nào vẫn chua cay, ta còn mãi u mê...
  5. Thedebtor

    Thedebtor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đây có lẽ là một câu nhận xét thể hiện sự thiếu động não nhất.

    Muốn một lần tạ ơn với đời - Chút mặn nồng cho tôi
  6. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào! mấy người này làm sao thế nhỉ? Nore tôi đâu có muốn thảo luận về cái câu hỏi Tại sao đấy, mà cũng đâu phải tôi ko thích những câu hỏi Tại sao, tôi cũng ko nghĩ câu hỏi tại sao là một bằng chứng của sự thiếu động não. Tôi chỉ ko thích những câu hỏi Tại sao của sếp tôi cơ mà. Nói chung đây ko phải là nơi để tranh luận, càng ko phải là nơi để mọi người khích bác nhau như thế.
    Hãy để cho nơi này bình yên được ko? Phải vậy ko dongsuoi?
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  7. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ừ, hãy để cho nơi này được bình yên. Như mỗi khi mệt mỏi vì sự ồn ào của đô thị, bạn đi ra ngoại ô, tìm đến những con đường trải dài qua các cánh đồng, để được cảm thấy cái mùi của lúa, của cỏ, của cây, ... vậy. Cái không khí trong lành và yên bình, nó khiến bạn trở nên bình thản trước sự đời.
    Ngày đầu viết cái topic này, chỉ là để mong chờ sự bình yên. Và nó đã đến, chậm rãi, không ồ ạt, chỉ là cảm nhận sự hiện hữu vô hình của nó đâu đây. Vậy thôi. Nhưng biết là nó đã đến.
    Hôm trước, có thằng em nói : chị viết ở cái topic này in ít thôi, nếu không là người ta bảo là man man đấy.
    Mình bật cười. Cám ơn thằng em, mình hiểu điều nó muốn nói. Nore thế nào, có sợ không ? Quan trọng là điều khiển được cảm xúc, tư tưởng của mình. Khi đã ở trong tâm trạng bình yên, thì viết ở đâu, viết cái gì cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là viết như thế nào thôi.
    Dongsuoi đã định treo nick, đã định mặc kệ cái topic này cho nó down hoặc mặc mọi người nói chuyện với nhau nhưng lại tự hỏi : tại sao phải thế ? Vẫn lại là câu hỏi Tại sao đó thôi. Nhưng câu trả lời là : Sự bình yên. Mở cái topic này để tìm sự bình yên. Tiếp tục cái topic này là để thử thách sự bình yên.
    Dạo này không thấy dieubong đâu nhỉ.
    Catthy13, thế nào rồi ?
    Nhắn thằng em đang lang thang : Chị thách chú vào đây tìm được dòng nào man man của chị đấy ? Mất xiền cafe với chú luôn.
    Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi
    Được dongsuoi sửa chữa / chuyển vào 14:27 ngày 23/12/2003
  8. dieu_bong

    dieu_bong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    dieu_bong vẫn vào theo dõi những gì mọi người viết. Sáng nay cũng đã định viết về câu hỏi Tại sao rồi, nhưng viết xong thì lại thấy tệ quá nên lại xoá đi.
    Có một người bạn đã nói với dieu_bong rằng bố anh ta luôn dạy anh ta rằng "Cần phải đặt câu hỏi Tại sao, vì với câu hỏi Tại sao, con sẽ đi đến tận cùng của vấn đề". Nore và Dongsuoi thấy sao. Tuy nhiên, có những sự việc mà nếu chúng ta suy nghĩ một chút thì sẽ khong phải đặt câu hỏi Tại sao. Và dieu_bong nghĩ chắc Nore bực vì những câu hỏi như vậy.

    Tâm đắc với câu này lắm. Nếu tâm tĩnh thì viết cái gì, viết như thế nào không còn quan trọng nữa rồi. Và nếu tâm tĩnh thì chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá ra không có. Sau một thời gian, và sau chuyến đi dài ngày, tâm cũng đã tĩnh hơn, suy nghĩ cũng đã khác trước, cuộc sống lại thấy dễ chịu hơn nhiều. Con người ta kể cũng lạ, khi vui thì chẳng biết nói gì, đến lúc buồn mới mong tìm cho mình một chỗ bình yên để trú ẩn. Nếu thấy dieu_bong ít viết, thì hãy chúc mừng dieu_bong, bởi đó là lúc mọi ưu phiền biến mất.
    Vẫn luôn coi nơi đây là nơi bình yên nhất

    Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm...
  9. bthieu

    bthieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nếu vậy em hãy cho anh số điện hãy điện thoại nhà con bé xinh xinh , trẻ măng ấy . Nếu không thì cô vợ cũng được
  10. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    ơ, đó cũng là tiêu chí của Cuộc Sống mà, hãy chia sẻ thay vì mổ xẻ, nhé !
    (Sói ko thích phải khóa một topic vì nó tàn nhẫn thế nào í, nhưng nếu mổ xẻ nhau nhiều quá thì chịu, không khác được, nhắn trước bà con thế ạ !)
    Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh BÌNH AN và hạnh phúc, bên gia đình, bên bè bạn, hay bên bất kỳ ai mà bạn cảm thấy được bình an và hạnh phúc !
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu

Chia sẻ trang này