1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống và trải nghiệm

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi dongsuoi, 14/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Cái gì giữ được thì cũng không nên vất bỏ. Dùng từ "hoài cổ" xem ra ... "cổ" quá rồi Nồi rế à, dùng từ "tôn trọng quá khứ đi", thế hay hơn, hi hi.. Nhà mình cũng còn khá nhiều đồ của cái thời đó, tất cả đều gắn bó thân thiết, dù không dùng nữa cũng không nỡ vứt bỏ. Cái quạt con cóc ngày xưa hay treo ở đầu giường, cái đồng hồ báo thức CCCP chuông to như còi báo động, mấy tờ tem phiếu... Chúng là những thứ còn lại của một thời kỳ khổ sở và vất vả, nhưng như người đàn ông ấy nói, thời đó cuộc sống không bị ô nhiễm tinh thần, không bị ô nhiễm môi trường, yên lành hơn bây giờ....
    Mình biết người đàn ông ấy, và cũng biết hầu hết những thứ ông ấy sưu tầm được đang bày tại một quán Cafe ở Hànội, nếu Nồi rế muốn xem lại thì mời TieuNgaoGiang một bữa cafe đi, sẽ được dẫn đến đó ngay.
    Mà Dongsuoi dạo này bận chuyện đời, bận cả công tác mới ở TTVN này nên biến mất nhỉ???
    --------------------------
    Ơ lày, cô bé tóc vàng ơi
    Sao em xinh như một làng công chúa
    Nhưng chào em nhé ta phải về thôi
    Ta về bỏ sau lưng tháng với ngày
    Được TieuNgaoGiang sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 30/01/2004
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Là cái gì thế ???? Chả hiểu. Chán.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Dongsuoi thính tai nhỉ? Vừa nghe thấy Tieungaogiang ới đã xuất hiện rồi. Nhưng mà sao dễ chán thế, dongsuoi ơi!
    Hôm trước, chỗ mình liên hoan, 1 nam đồng chí lấy vợ có con lớn đùng rồi trầm ngâm phát biểu: "tình yêu giống như trò kéo co, lúc nào cũng cần có cả 2 cùng kéo". Ừ nhỉ, có lẽ vậy, kéo co mà 1 bên kéo, 1 bên buông tay thì đúng là co thật, còn đâu nữa.
    Nhưng đã gọi là trò chơi, nghĩa là cần có hứng thú, nhiều thì trò chơi sẽ hay, bên nào cũng kéo, như vậy chắc giữ thăng bằng lâu. Bằng ko có hứng thì sao nhỉ? Một bên buông tay, và...
    Có cho phép ét xì tăng được nghie ko? Kéo co thì có, còn tình yêu, chắc ko rồi. Vậy thì mệt nhỉ?
    Kéo cũng mệt, không kéo cũng mệt!
     
     
    Lênh đênh...
  4. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Là cái gì á, chả hiểu á, chán á, hehe... Là cái gì thì biết quá, hiểu quá đi chứ, chán cái gì mà chán. Tớ lại mò sang bên PVBC gào ầm ĩ lên bây giờ, cho biết thế nào là chán luôn nhá.
    -----
    Mình không nhầm thì hình như cả NoreDongsuoi đều bị cận cả, hìhì, cả 2 người này xem ra đều thính tai cả. Không biết như thế thì có kết luận được là những người bị cận thì thính tai hơn người không bị cận không nhỉ? Có điều, dù có cận hay thính tai quá đi chăng nữa thì vẫn kéo co tốt nhờ, Nore nhờ. Kéo co tốt, mà yêu lại càng tốt. Cái anh chàng cùng làm với Nore rõ là có vợ rồi mới phát biểu câu tình yêu giống như là trò kéo co. Chứ phải như mình, bỏ vợ rồi thì bắt chước người ta nói thế này: Tình yêu giống như con chó, đuổi nó thì nó chạy, mình chạy thì nó đuổi, đứng lại thì bị nó ... cắn.. Khà khà, thô thiển không?
    Biết đâu cả Nore và dongsuoi đều kéo co cực khoẻ, nhỉ??
    P/S: Bây giờ thử gọi một người không bị cận xem có thính tai không nhé: Dieubong ơi, em ở nơi nao???
    -------------------------
    Nẫu..
  5. workinggirl

    workinggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hôm qua mình thật ngốc -lang thang cả buổi chiều ,buổi tối(công viên Lênin,cafe Rock today, Trà ông già) mà chẳng biết để làm gì .Cứ mong sẽ bất chợt được gặp một người bởi có lần họ nói thỉnh thoảng hay ngồi cùng người bạn thân ở đó .
    Tối về hơi mưa, lạnh và thấy mình cô độc .Chỉ ước về nhà có nước nóng để tắm ,có mẹ làm đồ ăn cho ,được nghe ba càu nhàu và nhận điện thoại của một người để nghe người ấy gọi "em à" .Mà chợt nhớ ra mình xa nhà lâu quá rồi và người ấy hình như cũng chăng còn muốn nhớ mình là ai .
    Về đến nhà mở một đĩa nhạc cũ xưa .G''''nR đang hát :"alway somewhere miss you where I been I''''ll be back to love you again".Pha cho mình một cốc cà phê thật to .Thấy lòng mình bình yên kỳ lạ .Người ấy cũng trở nên quá đỗi bình thường .Mọi người đều vượt qua nỗi buồn của mình và mình cũng thế .Tự an ủi rằng người ấy thật không may vì chưa kịp nhận ra mình quý giá đến nhường nào .
    Sáng nay đọc báo thấy bài của con bạn -vui và buồn .
    Đôi khi thấy phục nghị lực của bạn bè mình và hình như mình vẫn còn dậm chân tại chỗ.Ngồi gõ bài mà chẳng thấy hứng thú gì .Mình là thế đấy -dự định và tham vọng ngùn ngụt mà cũng yếu đuối vô cùng .
    Đọc bài trong "sống và trải nghiệm "thấy đồng cảm và nghiệm ra nhiều điều .Cảm ơn mọi người nhiều lắm!
    Được workinggirl sửa chữa / chuyển vào 12:13 ngày 04/02/2004
  6. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nẫu à ? Ừ thì nẫu đấy. Đằng này thì chán nẫu. Đằng kia thì chuối nẫu. Đằng nào cũng nẫu cả thôi, nhờ, Nore nhờ, Tieungaogiang nhờ.
    Trưa nay nẫu quá, tự dưng lang thang ra Hàng ngang, Hàng đào, mua được bộ quần áo, đôi giày vừa đẹp vừa rẻ, hết cả nẫu. Tự thấy sướng một mình. Con người ta chán cũng nhanh mà hết chán cũng nhanh. Thế mới chán.
    Tình yêu với chả tình yiếc. Chả biết Nore thế nào chứ tớ thì chán rồi. Kéo co, ai kéo thì kéo, chứ tớ xin bỏ cuộc ngay từ đầu. Hờ, mình kéo mạnh quá thì người kia ngã dúi về phía mình. Kéo yếu quá thì tự ngã dúi về phía người kia. Cả 2 cùng kéo mạnh, kéo đều nhau, không cẩn thận dây co đứt phựt 1 cái, mỗi người ngã về 1 phía, vừa đau vừa tức. Mà dây co, dây thun bây giờ toàn hàng dỏm, kéo chưa được bao lâu đã giãn, không giãn thì đứt. Thế mới nẫu.
    À, Nore ơi, hôm trước, xin được chữ "Nhẫn" của cụ La Khắc Hoà rồi. Đẹp lắm, nhưng chưa tìm được chỗ treo. Khi xin chữ, cụ hỏi mình : cháu thiếu chữ gì thì cụ cho chữ ấy. Mình nói mình thiếu tất, chữ gì cũng thiếu. Cụ già cười, bảo thế thì phải cho mình chữ " Nhẫn" thôi.
    Dạo này thấy mình không có hứng thú mấy với mọi việc. Cái gì cũng thờ ơ, chả thiết. Cafe cà pháo cũng chán. Buôn dưa lê cũng chán. Hôm nào có khi phải mò mẫm đi theo Nore với ẩm thực, có khi lại hay.
    À mà Tieungaogiang doạ dẫm gì tớ đấy ? Vô tư đi. Gào ở đâu thì gào, có cần trợ lực thì tớ ra gào cùng cho vui, nhở.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  7. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Tieungaogiang mồm to gọi thế nào Dieubong chả nghe thấy!
    Đây là một đoạn thoại giữa Nore và Tieungaogiang về Nẫu:
    Nore (N): Nẫu gì mà tương cả lên chữ ký thế hả?
    Tieungaogiang (T): Nẫu hết tất cả mọi thứ , chị ạ.
    N : Chết! Cậu đú đởn 9 phương cũng phải để 1 phương lấy vợ chứ! Nẫu hết cả thì có mà...
    T: Vâng, nhưng hiện tại em đang Nẫu hết cả đây. Mà em có đú đởn gì đâu mà chị nói thế. Ở đời phải biết mình là ai chứ!
    N : Chị vẫn nhớ năm ngoái em bảo "có cơ hội đú đởn là em ko bỏ qua"...
    T: Bà chị chỉ được cái nhớ dai, năm ngoái khác, năm nay khác!
    N: Khác thế nào? À, năm ngoái chưa làm Trưởng ban, năm nay làm trưởng ban (từ cuối năm ngoái), có khi còn đú đởn hơn ấy chứ.
    T: Ko, em biết lượng sức mình lắm, mà đã bảo đang Nẫu hết cả đây, đú đởn cái gì???
    N: Đú đởn cái gì thì chỉ có giời biết, đất biết, cậu biết, tôi không biết!
    T: Ối giời ơi!!! Thế thì có khổ thân tôi ko? Đúng là oan gia, oan... oan thị Màu! Cứ lẫn lộn thế thì có chết người ta không cơ chứ!. Giời ơi! Giá trị xã hội đảo lộn hết cả. Chẳng biết đằng nào mà lần! Nẫu! Nẫu! Nẫu!
    N :
    P/S : Dongsuoi ơi! Tớ rất thích cái bài viết ở trên của bạn.
     
    Lênh đênh...
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Đi với Ẩm thực ko phải mò mẫm đâu, cũng ko cần gào thét như Tieungaogiang đâu mà vẫn cứ hay lắm, đi đi nhé, Dongsuoi!
    Nore rủ rê mãi mà ko chịu đi gì cả, làm cái-người-quen-của Dongsuoi (nhìn qua ảnh ấy) cứ nắc nỏm mãi.
    Đây, ngày giờ gần nhất để đến với ÂT đây : 19h30 ngày CN tuần này (8/02) ở cafe Trung Nguyên - 382 Trần Khát Chân.
    Đến nhé! Nore và một số người chờ đấy!
     
    Lênh đênh...
  9. NguaBatKham_HN

    NguaBatKham_HN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn Workinggirl thân mến, đọc bài của bạn, mình không nhịn được nên phải trả lời bạn cái, không có mình thấy bạn nẫu chả kém gì tớ, các nàng ở đây lại quay sang bạn gào ầm lên về chuyện nẫu của bạn bây giờ.
    Bạn đang buồn, bạn muốn được thoải mái, và bạn muốn lang thang??? OK! Nhưng mà, xét một cách toàn diện, mình khuyên bạn không nên lang thang một mình tại công viên Lênin vào buổi tối nhá, bạn nhớ nhá. Mình thỉnh thoảng cũng lang thang một mình nhưng chẳng bao giờ dám bén mảng vào trong đó đâu.
    "Alway somewhere miss you where I been I''''''''''''''''ll be back to love you again...", câu hát này mà bạn viết là ở trong bài Always somewhere. Bài này mình thường nghe Scorpion hát thôi, chứ chưa bao giờ được nghe Gun and Roses hát cả.
    Tặng Workinggirl bài hát này, và tặng cho một ai đó không ở bên tôi:
    Always somewhere ​
    I''''ve been servant the place be good. Notime to call you today. I cost you eleven and child is good. Back to the hotel again...
    I call your number. Life think free. I like to tell you come to me. Life without you seems like a lost stream. Now I can tell you how I feel.

    Always somewhere miss you where I''''ve been, I''''''''''''''''ll be back to love you again.
    Another morning, ''''nother place. This only things far away. But ev''''ry sinner see me in the end and brings me to you again.
    ------------------------
    No valey to deep..
    No mountain to high..
    I''''m not a valey, I''''m not a mountain. Baby.
    Được TieuNgaoGiang sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 05/02/2004
  10. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nore ơi ới ời. Nore cứ làm tớ mừng hụt. Tớ đã tưởng cái người trong ảnh đó là người quen thật, mà không phải. Thế mới chán. Giá mà đó là thật, nhở, thì thích. Nore dùng từ nắc nỏm cho người ấy ấy làm tớ cũng thấy nắc nỏm quá, thật đấy.
    19h30 ngày CN tuần thì tớ đang không ở Hà Nội rồi. Sao offline lại toàn vào những ngày tớ chả thể nào thu xếp được, tiếc. Tớ cũng nắc nỏm cái anh cu trong ảnh đó lắm, nhưng mà chịu.
    Nore và một số người chờ đấy! Là những ai đấy ? Đừng làm tớ chết thèm nhé.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ miNhớ mi nên chân phải bước điKhông đi mi bảo răng nỏ đếnĐến rồi mi hỏi đến mần chiMần chi tau đã mần chi đượcMần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]

Chia sẻ trang này